1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Kenzo kia Nấm xinh thế mà còn phàn nàn gì hả, mũi trẻ con nhìn thì thấy tẹt thế thôi chứ lớn lên nó khắc cao, có mũi nhà cô tẹt thì có, cứ chê con là làm sao hử
    Các mẹ tư vấn cho ca khó này với, tiểu thư nhà này có một thú vui rất tao nhã là "mút tay", vừa đẻ ra đã cho tay vào miệng mút chùn chụt rồi, bây giờ càng lớn thì càng ngiện nặng. Một ngày mẹ cháu thay không biết bao nhiêu đôi bao tay cho cô nàng vì ướt nhèm nhẹp, thậm chí nửa đêm cô nàng khóc mẹ đưa tay qua vỗ vỗ thì cô ấy vớ luôn tay mẹ đút vào miệng mà mút, sợ quá đi mất thôi, chẳng biết làm sao bây giờ
    Còn vụ giảm cân thì có mẹ nào đủ dũng cảm ăn kiêng không chị tư vấn cho, nhưng phải cai sữa cho con rồi mới ăn kiêng được đấy nhé.
    Hic sao lắm người đẻ mổ thế nhỉ, bác sỹ cũng bảo chị phải 6 tháng mới được tập thể dục, tuy vết mổ chỉ 1 tháng là thấy lành rồi, nhưng đấy chỉ là bên ngoài thôi, chứ bên trong chưa lành đâu, phải 6 tháng mới ổn định, tập thể dục sớm quá coi chừng bị thoát vị thành bụng đấy, nguy hiểm lắm, tuy nhiên vận động nhẹ nhàng thì được, để cho các cơ và khung xương được dẻo dai, chứ để giảm cân và giảm số đo thì tập nhẹ không có tác dụng đâu.
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía, các mẹ khéo đẻ nhỉ . Đã định năm 2007 mới sinh đứa nữa nhưng cứ vao đây xem hình thì chắc phải làm liền thôi :D
  3. cuifang

    cuifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em vào diễn đàn này lâu lắm lắm, toàn xem ảnh các bé, trộm vía, toàn những em bé thiên thần, hihi. Các chị kể chuyện gia đình và các bé làm em thấy không có gì quan trọng bằng việc có em bé.
    Chị mắt nâu ơi, em thấy cái bác Rét Bắt lơ(em chả biết nói tiếng Anh) trong quyển "Cuốn theo chiều gió" bác ý được khuyên là bôi kí ninh vào đầu ngón tay em bé, cho em bé mút vài lần thì sợ. Chị thử tìm cái gì đắng đắng mà không có hại cho em bé, tạm không đeo găng vài hôm, chị bôi thử vào đầu ngón tay bé, cho em bé mút vài lần xem thế nào. Em chỉ sợ chị nhảy dựng lên bảo" Cô này, ở đâu ra mà xui tôi làm con tôi đau !"
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước Bầu cũng phải vất vả với mấy cái tật xấu của baby. Cứ khi nào baby cho tay vào mồm là Bầu kéo tay baby ra ngay, chẳng bôi, chẳng xoa cái gì hết, cứ mất độ vài ba tuần ngồi canh baby phạm lỗi là kéo tay ra và phát cho một cái vào tay thế là cô nàng bỏ tật xấu ngay.
    Baby nhà Bầu có vẻ sợ đòn từ bé, vì cái hồi bắt đầu mọc răng là bắt đầu sinh ra cái tật cắn ti, đau khủng khiếp . Thế nhưng Bầu phải làm biện pháp mạnh (nghe có vẻ hơi dã man), cứ khi nào baby cắn là Bầu cho 1 cái bạt tai (nhè nhẹ thôi nhưng cũng đủ cho cô nàng thấy hơi đau), thế là chỉ bị thêm vài ba lần chót phạm tội là cô nàng sợ ngay. Thế nên Bầu không bị baby cắn mấy. Nhiều cô bạn thấy Bầu làm thế thì kêu Bầu dã man không làm nên cứ đành nhăn nhó, mếu máo vì baby cắn. Nhưng chẳng biết áp dụng biện pháp này với baby khác thì như thế nào?
    Bầu thấy biện pháp kiên trì là hay nhất, Bầu cũng phải phục bản thân mình vì kiên trì ngồi canh em bé như thế. Cứ bắt đầu có tín hiệu phạm lỗi gì là phải ngăn chặn ngay.
    To Nhím: Bác Nhím ơi, Bầu cũng thèm lắm rồi, nhưng bố cháu bảo phải đẻ vào năm Tuất mới đẹp, với hợp tuổi với bố cháu, bố cháu với làm ăn được. Chứ nếu lúc nào cũng OK được thì Bầu đã thực hành những bài Nhím kể từ cái hôm ấy luôn rồi . Tháng 6 này mới "trồng cây gây rừng" thì chắc là đến tháng 9 có thể thông báo tin vui cho bà con nhà mình được rồi, hy vọng là sẽ "xuôi trèo mát mái" hí hí .
    To Wild: nhất định Bầu sẽ đến thăm cả nhà rồi nhưng chẳng biết đến bao giờ. Thôi thì Wild chịu khó đến thăm nhà Bầu trước vậy vì nghe nói sang năm Wild về mà, hẹn nhau ở Vịnh Hạ Long nhá.
    To VothangDau: Làm luôn đi bà ơi, đằng nào cũng phải nuôi con nhỏ. Ơ nhưng mà hình như baby nhà Dau chưa cai sữa thì phải? Thôi để nuôi cô lớn cho cứng cáp cái đã rồi hẵng cho cô nàng lên chức chị nhỉ.
  5. enchanter

    enchanter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cậu sướng quá rồi còn gì, tớ ganh tị đấy!
    Bayby nha tớ 0 giống tớ tị nào (chi giống mỗi đôi bàn tay). Đi công viên chơi với cô nó & ba nó, người ta cứ tưởng cô nó là mẹ, còn tớ là .. Ôsin
  6. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Á, nhắn nhủ các bà chị xinh đẹp : Các babies ở đây cực dễ thương đó, các chị chăm sóc kỹ lưỡng rùi sau na`y cho các cháu đi thi MISS TTVNOL . Em sắn sàng lancer cho các bé xinh tươi (trộm vía )
  8. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chị Cutie còn chần chờ gì nữa , làm 1 quả đi , có con mới đầu tuy hơi cực 1 chút nhưng mà cũng thấy vui .
    Cám ơn chị Kenzo , chị còn đánh nhanh rút gọn hơn em chứ lị , vèo 1 cái đã thấy con chị được nửa năm rồi . Cuối năm em về chơi chị em mình làm quả ọp lai nhé
    Con bé nhà em mấy bữa nay bị nổi mụn nhiều , đi khám bác sĩ thâý bảo là do nóng quá , các chị có biết cách nào để giảm bớt không , chia sẻ kinh nghiệm với em với ???
  9. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    đêm buồn vào đây khoe hai thằng cu tí nhẩy, có một thằng giống bố, còn thằng kia lại giống.........cụ nội
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bác vegemite và mẹ Mắt Nâu khéo chăm con quá, trông chúng mũm mĩm thích thế không biết, chả bù cho con nhà mình càng lớn càng gầy đi. Cái này chắc tại "zen" rồi... he he... Nhìn cái mảnh vườn nhà bác vegemite tự nhiên em nhớ Việt Nam, chẹp... lâu quá chẳng biết vườn tược là gì...
    À, mà cái vụ mút tay, hi hi... tay người ta thì người ta mút, chị Mắt Nâu làm gì mà tước đoạt quyền dân chủ thế nhỉ ? Bên này em thấy họ để bọn trẻ mút tay vô tư, chỉ giữ tay nó sạch sẽ là được. Nếu không thì cho dùng ti giả, chỉ lúc đi ngủ thôi, ban ngày không cho dùng thì sau này mới dễ bỏ, chứ bắt nghiện cả ngày rồi thì cứ phải 2 tuổi mới thôi được. Hai nhóc nhà em trước chỉ ngậm ti giả khi ngủ, ngoài ra không thấy chúng đòi vào lúc khác gì cả chị ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này