1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Lễ Phục Sinh, các siêu thị bán toàn những trứng và thỏ bằng chocolate, làm tụi nhóc nhà wild cũng nhắng nhít đòi "bắt" một chú bự

    Oh ! I love you so much !
    I really want you !
    And now... we''re gonna... eat you baby !
  2. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Úi cái má của thằng cu bé nhà Wild thích thế. Cái mắt cũng đẹp . Tớ nói nhỏ này, 2 năm nữa tớ đẻ con gái rồi, để phần 1 trong 2 đứa cho nhà tớ nhá.
    Đảm bảo nuôi con " rể " mát tay cực luôn, nhà mẹ vợ rộng rãi, con gái mẹ thì xinh, mẹ lại chẳng bắt đóng tiền ăn hàng tháng ( chỉ bắt đóng theo quý thui ). Ngoan thì thi thoảng mẹ cho về Iraq thăm bố mẹ đẻ 10 năm đôi ba lần, thích nhá.
    Được blue08 sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 28/03/2005
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Con thỏ to thế , chia cho các cô với . Tẹo Bầu mà được ôm con thỏ này chắc là thích lắm đây. Nhưng Bầu thắc mắc là 2 đứa nhỏ nhà Wild có ăn hết được con thỏ í không? 2 "đứa lớn" có phải giúp đỡ không đấy? Nếu 2 cu cậu mà chén hết luôn được thì Bầu bái phục.
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ nếu nóng quá thì em bé nổi rôm chứ nhỉ, có phải không nelly?
    Nếu ở chổ em sống có mướp đắng thì mua về bào mỏng ra, nấu với nước rồi lấy nước đó tắm cho bé hàng ngày sẽ đỡ rôm lắm.
    Còn nếu không có mướp đắng (vì chị chả biết cô sống ở nước nào cả) thì cô ra hiệu thuốc mua Lactacyd về tắm cho bé, dung dịch này có thể dùng thay sữa tắm và dầu gội luôn. Pha một ít dung dịch này vào nước rồi gội đầu và tắm cho bé và không cần tắm lại bằng nước sạch, nếu bé nổi nhiều rôm thì dùng dung dịch này sát trực tiếp lên vùng da nổi rôm rồi tắm lại bằng nước sạch. Con bé nhà chị tắm bằng sữa tắm thì nổi rôm đầy đầu, thay bằng lactacyd một cái là lặn hết rôm.
    Ngoài ra còn một loại pomat bôi ngoài da tên là Gentri-Sone, nếu bé nổi rôm nhiều hoặc bị hăm đỏ những vùng có ngấn như nách, cổ, mông thì sau khi tắm xong bôi một lớp mỏng lên vùng da bị nổi rôm và hăm đỏ sẽ hết trong ngày, nhưng không bôi vùng xung quanh miệng nhé để tránh bé lè lưỡi liếm vào thuốc.
    Còn các loại mụn nhọt, vết phồng rộp, vết bỏng thì khi nào có ai về VN em nhờ họ mua dầu mù u cho, loại dầu này bôi vào những vết mụn, phỏng rộp cho bé rất tốt, kể cả những nốt mụn bị mưng mủ, dầu mù u bán đầy các hiệu thuốc ở VN, một tuýp
    có 5K thôi, rẻ lắm
    To Mẹ Wild: mẹ cháu có bầu tăng hẳn 23kg, thế mà sinh cháu có 3,6kg thôi, được cái trộm vía con bé nhà này ăn toàn sữa của mẹ "bò" mà tăng cân vùn vụt, hai tháng đã được 6,2kg và dài 61cm rồi
    Chị cũng cho bé mút núm vú giả nhưng nó toàn nhè ra rồi nhét ngón tay vào mút thôi Quật vào tay thì không nỡ, để cho cô nàng mút thoải mái thì sợ mất vệ sinh, nhưng kiểu này chắc cũng đành cho cô ấy mút tay vậy, chịu khó rửa tay cho sạch chứ biết làm sao
    À, hôm nọ chị có đọc cái bài em hướng dẫn cho bé ăn dặm, chị hơi thắc mắc tẹo, thế khi tập cho bé ăn dặm mình chỉ cho ăn 1 món duy nhất là khoai tây và cà rốt nghiền thôi à? Tuy là mỗi ngày chỉ tập cho ăn 1 ít nhưng ngày nào cũng ăn 1 món trong 1 tháng như thế thì có sợ bé ngán không?
  5. xgirl_no1

    xgirl_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    to nelly: chị ở VN thì có thể cho bé tắm bằng lá nhọ nhồi cũng được mát lắm hoặc là nước dừa đảm bảo da bé sẽ rất mịn.
    to brown_eyes: chị đừng cho cháu nó mút tay ko thì thành ramình lại tập cho bé thói quen xấu đấy khó bỏ lắm. Em có đứa chị họ có tật mút tay và sờ tai.mãi đến khi học lớp 1 nó mới bỏ được tật mút tay còn sờ tai năm nay học lớp 6 vẫn vậy, đã thế còn để lại di chứng cho tai là nổi lên 1 cục thịt thữa trông xấu kinh khủng luôn.
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Cái con thỏ đấy trông to thế thôi nhưng mà nó không có lòng đâu bác ạ. Rỗng ruột lắm! Chứ không thì kể cả 2 "đứa lớn" nhà bác Wild cũng không kham nổi ấy chứ. Phải không bác Wild?
  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vậy mình hẹn nhau làm một lượt nhá, mùa hè này nhá . Mình không xem tuổi để sinh, nhưng lại cố tránh sinh vào mùa đông, nên sẽ gieo mầm khoản thời gian từ tháng 7 đến tháng 1 ....hihihi ....( làm như muốn là được ý)
    To: nhà wildy
    Thế phen này có phải mỗi đứa mỗi con không ?
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 28/03/2005
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chị Brown_eyes ới ời, nếu dùng cái loại thuốc kia cho trẻ con thì fải hỏi kĩ người bán thuốc đấy, ko là nó dễ gây phản ứng lắm.
    Em ngày xưa lớn thế mà khi dùng thuốc đó bị phản ứng với nó thế là đi tong làn da mịn màng đấy !
    Được global sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 29/03/2005
  9. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    em theo dõi topic này đc 1thgian rồi, em thấy fục nhất chị Wild: khéo đẻ 2 bé trai xinh kinh khủng ( nói nhỏ cho chị bít là em save ảnh 2 em bé nhà chị vào laptop của em lâu rồi ), khéo nuôi 2 em bé nữa, vì em thấy chị có vẻ nắm rất chắc kiến thức nuôi dạy trẻ, lại còn khéo làm đồ ăn ( thực ra chủ yếu là suy ra từ món sushi mà chị post lên đợt trc thôi ) ... Chết, ko bít mũi chị Wild nhà ta đã nổ chưa nhỉ từ từ để nghe khen nốt nổ luôn thể đỡ mất công Xem cái ava bé tẹo thấy hình như chị còn trẻ lắm, lại càng fục hơn, thế nên đành fải post 1 bài khen ngợi thế này vậy ... Chắc tối nay ko ngủ đc rồi, trẻ ra mấy tuổi vì sướng ý chứ
    Chúc chị trẻ đẹp mãi nhé
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trùi trùi... ! Cám ơn em thật là nhiều. Ai được khen thế này không sướng thì có mà bị điên mất rùi à ? Hí hí... ( khổ, pony mà, nên cười nó cứ vậy đấy ) Sướng, sướng quá đi ấy chứ, anh xã mình mà khen khoảng bằng này từ một lúc thì mẹ cháu sẽ chịu khó phấn đấu lấy một thằng cu nữa Nhưng mà chắc là thôi thôi em ơi
    Nói gì thì nói chị vẫn thua các chị ở đây, tại vì chị không biết đẻ con gái Nhìn thấy mấy nhà kia có con gái mà thèm và tủi thân lắm, mặc dù rất hạnh phúc vì có hai thằng cu rồi.
    Còn vụ kinh nghiệm nuôi con, nhà nào con ốm càng nhiều thì càng lắm kinh nghiệm, thật đấy. Phải khiêm tốn mà nói rằng, đúng là có nhiều cái mình biết vì con mình từng bị qua trường hợp đó, nhưng cũng có nhiều cái mình lại mù tịt. Ví dụ, chị đang rất hồi hộp với vụ lên sởi của hai thằng , con nhà người ta hơn một tuổi bị hết rồi, bị lúc càng ít tuổi thì càng đỡ phiền toái, con mình cứ bình chân như vại, lúc mà nó lên một phát cả hai đứa, mà nghe đâu bà ngoại bảo ngày bé chị cũng chưa bị lần nào, vậy nhà sắp tới hoa nở đầy vườn tha hồ sung sướng cả nhà
    -------
    Chị brown_eyes có bầu lần hai mà lên cân nhiều vậy cơ à ? Ngày em có bầu thằng lớn em cũng lên 20 kgs nhưng sau khi sinh được mấy tháng thì người ngợm đi đâu hết, cũng tại lúc có nó thì rất vất vả, sức khoẻ hồi phục chậm nên gầy đi nhanh, với lại chắc chắn cái người mình nó "chỉ có bấy nhiêu thôi", khó mà khác được Với các bà mẹ, đã sinh con thì ít nhiều dung nhan bị hao mòn... he he... có sao đâu nếu con mình được khoẻ mạnh, cái ấy mới quan trọng bác nhỉ ?
    -------
    Hè... Harry ui, đúng là thỏ rỗng, chứ mà đặc chắc ăn xong người chúng nó có vị ngọt của đường luôn mất thôi, khiếp, bên này cái gì cũng ngọt, mẹ cháu tài ăn ngọt lắm những cũng có chừng có mực, ngọt quá sinh bệnh. Mẹ cháu cho ăn mỗi cái tai thôi
    À, Bầu ui, tớ cũng ngó xem hạn sử dụng của Thỏ liệu còn chờ được đến hè không, nhưng mà con nào tuổi thọ cũng ngắn lắm, tháng 5 thôi. Tại vì tớ định nhờ người ta đem về mấy con làm quà cho bọn trẻ ở VN, chưa lần nào tớ đem được Chocolate với hình con vật vì nó chỉ có vào đợt lễ Phục Sinh, nhưng thế này thì đành chịu, mà nó cũng dễ bị vỡ, chảy, quá. Mình hay mua loại có giấy bọc, thanh, miếng thì mới thọ được tới VN. Chẹp, bao giờ mới về được mà mang đây ?
    ---------
    Mẹ Blue ui,
    Sao biết sắp đẻ con gái, dám chắc chắn thể hả ? Mà có dám nhận hai thằng quỷ con này àm con rể tương lai thật không đấy ? Nhà Vợ Thằng Đậu thấy con tui phá quá sợ bỏ chạy mất rồi, không biết con dâu mình biết đi chưa nữa... he he...
    ----------
    Gì chứ Vợ Thằng Đậu ơi, không mua hai con giống nhau, nhưng mà cũng vẫn nhức óc về chuyện con Thỏ. Thằng lớn thì bảo :
    - Cho con cái mắt !
    Ông bé thì đòi :
    - Tai, con muốn cái tai cơ !
    Mẹ tức mình hô :
    - Bình tĩnh xem nào ! Làm gì mà ăn nói nghe như "Hannibal" ăn thịt người khiếp vậy !
    Hôm trước muốn ăn thì nó gạ ngon gạ ngọt mẹ giết thịt thỏ, đến hôm sau nó vào bếp, thấy con thỏ bị cụt tai , nó lại mếu :
    - Ơ... thỏ cụt tai rồi, tai thỏ đâu ?
    Mẹ tưởng nó quên :
    - Thì hôm qua con ăn rồi đấy thôi, nó mới mất tai đấy chứ !
    Cu cậu chối phăng :
    - Ứ ! Mẹ bẻ tai thỏ chứ !
    Thật hết chỗ... tức , nó bảo mình bẻ cho nó ăn, hôm nay nó lại đổ tội sát hại thỏ cho mình, thế có láo toét không cơ chứ lỵ.

    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 29/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này