1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    He he... chỗ này chắc là tại vì "mọi người ngắm nhìn em" đấy
  2. xgirl_no1

    xgirl_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ôi bé nhà chị xinh quá cơ la xinh. Lớn lên thể nào cũng có khối anh xin chết he he he
  3. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mui_hech ui, quấn bụng bằng cái gì đấy nhỉ? Tớ cũng muốn quấn bụng lắm rồi nhưng không biết quấn bằng gì cho phù hợp & mau xuống cân. Sau 4.5 tháng nhìn lại, form trên dưới đều ổn, chỉ có phần chính giữa là kinh khủng thôi nên lúc nào cũng phải chơi model của Siu Black, mặc toàn đồ đen!
    Hôm 3 tháng tớ đi tái khám bác sĩ sản khoa, bác sĩ bảo là chưa nên tập thể dục, đợi sau 6 tháng rồi hãy tập. Hôm trước đau lưng quá, đi khám bác sĩ chuyên khoa cột sống, ông í bảo là phải tập thể dục, tập ngay đi! Rốt cuộc chẳng biết nghe ai, bỏ ai!
  4. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ em nó bán các cái loại băng thun bản cứng cứng(em chả biết miêu tả thế nào) để quấn bụng nhiều lắm, em nghĩ là ở VN cũng có, chị thử hỏi ở các cửa hàng bán đồ cho bà bầu và em bé xem sao.
    Ah, mà em thấy là có thể quấn bằng vải mềm mềm một chút, khoảng 3m thì phải, lúc trước khi sinh bệnh viện cũng yêu cầu phải mang cái kia đi hoặc 3m vải.Thông thường lúc sinh xong là các cô y tá cô ấy trói chặt vào luôn nhưng em mổ nên sau 1 tháng em mới dùng. Em thấy quấn bằng vải thì phải quấn thật nhiều vòng như kiểu băng bó vết thương ý nên là bụng có cảm giác bị cứng đơ ra, mới đầu cũng hơi khó chịu, tốt hơn hết là chị tìm mua cái kia thì dễ chịu hơn.
    Search mãi mới thấy cái hình cái quấn bụng, cái này của Pigeon chị ạ
    [​IMG]
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mũi hếch thân yêu ơi, bao giờ Bầu cần cái này mà không tìm mua được ở VN thì xin nhờ Mũi hếch mua hộ nhá, có được không? Cái phần giữa của Bầu đã thuộc dạng to rồi , bây giờ chuẩn bị có kế hoạch làm đứa thứ 2 không biết nó thuộc cái dạng nào nữa , đang lo lắm đây. Mũi hếch tranh thủ kinh doanh mặt hàng nóng bỏng này luôn đi
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Nhím có thể mua băng nịt bụng ở Diamond Plaza, trên tầng ba ngay cạnh các gian hàng bán quần áo trẻ em có 1 gian hàng bán đồ bầu,ở đó có bán miếng băng thun để nịt bụng sau khi sinh, giá 290.000 đồng(Diamond Plaza đang sửa chữa, phải 2 tuần nữa mới mở cửa cơ)
    Nhưng để đến bây giờ đã được hơn 4 tháng mới quấn bụng thì sợ không còn tác dụng nữa, việc quấn bụng có tác dụng làm cơ bụng không bị xổ ra sau khi sinh, các mẹ sinh mổ thường không quấn bụng sớm được vì đau vết mổ, quấn bụng không giúp giảm cân đâu.
    Còn một cách nữa giúp bụng nhỏ đi là chườm muối rang, mua muối hột rang lên cho nóng, đổ vào túi may tròn và dài như cái gối ôm của em bé rồi dằn và lăn đều trên bụng mỗi ngày khoảng 1 tiếng cũng giúp cho bụng nhỏ đi,nếu ai không có điều kiện chườm muối thì có thể mua miếng chườm nóng đặt lên bụng và quấn chặt bụng lại cũng được, còn 1 kinh nghiệm nữa là khi ăn xong nên nằm sấp ép bụng xuống giường.
    Nhưng tất cả những việc đó làm ngay từ sau khi sinh em bé hoặc nếu sinh mổ thì 1 tháng sau sinh may ra có tác dụng, để đến bây giờ đã 4,5 tháng thì e không còn tác dụng nhiều nữa.
    Còn về chuyện đau lưng thì mẹ nào sinh mổ cũng bị đau lưng bởi người ta trích thuốc tê vào ngay cột sống của mình, muốn chữa đau lưng chỉ có cách kiêng cữ là ít ngồi mà nên tranh thủ nằm nhiều sau khi sinh và khi nào khỏe thì tập thể dục, phương pháp tốt nhất để chữa đau lưng là tập yoga, ai sinh mổ mà thấy khỏe mạnh thì sau 4 tháng có thể bắt đầu tập yoga.
    Mẹ Nhím có thể tìm thấy lớp Yoga tại CLB Phụ Nữ, có rất nhiều giờ tập trong ngày, tuần 3 buổi, mỗi buổi 1 tiếng, học phí là 100.000 đồng/tháng
    Hì, đây toàn là kinh nghiệm thực tế mà chị đã trải qua đấy
    Bây giờ chị cũng đang đợi bé được 4 tháng để đi tập yoga lại, cái lưng của chị đau chết được, còn vòng 2 thì, huhuhu, làm đủ cách rồi nhưng vì sinh đến đứa thứ 2 , lại sinh mổ nữa nên chưa biết bao giờ khôi phục lại hình dáng cũ, đành kiên trì chờ đến lúc được 6 tháng để đi tập vậy
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vâng, vui lắm Gà_Con ạ, nhưng mà không phải hôm nào mẹ cũng mát tính để mà... vui, và không phải hôm nào chúng nó cũng ngoan
    Ví dụ như hôm nay, chẳng hiểu cái ngày gì mà chúng nó đôi co mấy chập. Sáng sắp đưa hai ông đi học, đi trẻ, đã vội thì chớ, lúc mẹ đang chuẩn bị đồ cho chúng thì tự nhiên thằng anh hứng chí đứng nhún nhẩy và hát cái gì đó, thằng em quay ra bảo : "Coco đang nhẩy điệu nhẩy Con Vịt kìa !" Chẳng biết ai bảo mà nó lại biết "nói mát" thế cơ chứ Thế là ông anh giẫy nẩy lên : "Dindon bảo con nhẩy điệu nhẩy con Vịt !"
    Vẫn chưa hết, tối còn thêm một chập, tranh nhau một chú đồ chơi, thằng em tức quá mắng anh : "Anh đúng là một con lợn con !" Hừ... vụ này là mẹ bắt đầu bực mình, lại còn đem cụm từ này áp dụng lung tung nữa chứ ( thường ăn uống hay nghịch gì bẩn thỉu thì hay bảo nhau là bẩn như con lợn con, lúc tức qúa chẳng biết nói gì thì đem ra dùng đại ) Anh lại được thể hét : "Đấy, nó bảo con là con lợn con kìa !", rồi cố tìm xem có gì để... chửi lại, kết quả là : "Còn em là một con... cá mập trắng !" ( ý nói là "bự" nhưng không tìm ra con nào bự hơn để diễn tả nên vơ đại con cá mập trắng
    Thật là mệt !
  8. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, chính lý do này mà Bầu nhất quyết phải có ít nhất 2 đứa con. Nghe chúng nó cãi nhau, chơi đùa với nhau thật là vui .
  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Phù, bực ơi là bực, viết một bài rồi mà nhấn nút send lại bị báo server busy, bây h lại phải ngồi hì hụi gõ lại.
    Mẹ mui_hech ơi, cảm ơn nhé. Nhưng nịt như thế nào nhỉ? Nịt suốt ngày hay là sao? Hôm trước đi siêu thị cũng thấy có bán loại băng thun định hình, định mua về nịt thử nhưng chưa biết làm như thế nào nên chưa dám mua.
    Chị brown ơi, em cũng muốn đi tập yoga lắm rồi, nhưng chắc phải đợi đến khi cu cậu nhà em ngồi vững rồi mới đi được. Bây giờ thì ngày nào cũng phải lo phi về ngay để tắm cho chàng, không dám để chị vú tắm một mình vì chàng quậy lắm, lơ mơ là uống nước xà phòng ngay ấy chứ.
    Các mẹ mới sinh có mẹ nào bị rụng tóc không nhỉ? mẹ nhím bị rụng tóc ghê lắm, mỗi ngày cả nắm to! rụng kiểu này ít lâu nữa chắc không còn cọng nào trên đầu. Không biết có cách nào khắc phục được không các mẹ???
  10. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ở HN thì mua cái nịt bụng đấy ở đâu ah? Em mua cái gen quấn bụng nhưng chả thấy ăn thua gì cả, cho nên bụng mẹ cháu vẫn to cú như là có bầu 5 tháng vậy , trông buồn chết đi được.
    Nhân đây em post hình Bi nhà em lên cho mọi người ngắm tí nhé vì trông con ai cũng dễ thương hết à.

    P/S:Cái này khôn phải hình Bi nhà em tự lật đâu, đấy là mẹ Bi cho bé nằm sấp 1 chút thôi. 4 tháng rồi mà vẫn không biết lật gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này