1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thank you... you !
    Vâng, con trai cả đấy, nhưng thằng lớn nhìn hơi giống con gái nên có lần ra đường còn bị người ta vạch... ra xem có phải con trai thật không. Khổ thân thằng bé, sợ chết khiếp.
    Kể ra thì cái việc cai sờ... này cũng nan giải đấy, nhất là nếu mẹ cho bú. Thằng lớn nhà tôi thì không đòi bao giờ cả, vì tôi cho nhóc ăn thêm sữa bột từ 3 tháng tuổi, đến 6 tháng thì bỏ hẳn tí mẹ vì tui phải dùng thuốc cao huyết áp. Còn nhóc thứ hai thì vừa lì vừa zai như đỉa, vì được bú lâu hơn nên cậu mới có thói quen đòi. Nếu con bạn đòi sờ ti mẹ vào đêm, thì nên để cho bé ngủ riêng, đưa cho bé cầm theo một con bông thật mềm, nếu trẻ đi ngủ với một đồ vật mà nó yêu thích, sẽ gắn bó với cái đó và ít chú ý tới chuyện khác, cảm giác yên tâm hơn vào giờ ngủ. Nhưng dù sao con bạn đã biết nói nhiều như vậy, nghĩa là khi bạn giải thích nó có thể hiểu rồi, hãy nói với con là : "Con lớn rồi, không nên sờ ti nữa nhé, chỉ em bé mới sờ ti mẹ thôi, xấu lắm !". Đối với trẻ con, không có chiêu "đặc trị" đâu, phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, kiên nhẫn.
    Nhóc thứ hai của tôi còn bé, cậu rất giỏi ngoại giao, mỗi khi đòi ti mẹ, cậu còn hỏi : "Con có thể bú được không ?". Mới chỉ biết gọi thôi nhưng câu này thì nói rất rõ ràng. Rồi cậu cười chun mũi. Nhưng mẹ mà nói . "Không !", thì cậu vẫn nhào Zô như thường. Thôi đành kiên trì vậy, nếu nhóc không sờ... vào ban đêm thì đã là một bước đột phá rồi đấy.
  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thế đây là hĩm nhà Tonic đúng không ? Thì Tonic vẫn nói là con gái chứ tôi có thấy bạn ấy bảo giống má gì đâu mà bà con nhầm lẫn lung tung rứa ?
    Trẻ con bây bây giờ giống hay hĩm gì cũng nghịch phá như nhau hết, nếu chỉ nhìn vào quần áo cử chỉ của chúng thì đôi khi cũng khó mà phát hiện được. Đề nghị bà con khi pót hình của babies phải nói rõ giới tính nhé. Đang tranh thủ tìm thông gia mà, he he....
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    wildpony,
    Định lân la làm thông gia với bác, nhưng nghe nói bác muốn "sản xuất" cả 1 đội bóng, e con tôi làm dâu không xuể .....hahahah
  5. ivyw

    ivyw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hai cu cậu nhà bạn wildpony dễ thương quá đó .Mình thì hai công chúa nhưng chẳng kém con trai là mấy
    Nhất là cô út nhà tôi thì cái gì nó cũng phá cho tanh bành được, cô cả thì bắt đầu nữ tính, thích làm điệu của con gái rồi.
    Thấy mọi người nói về những thiên thần nhỏ của chúng ta vui quá xá.Tôi cũng góp vui hai công chúa nhà tôi.Đứa lớn tên Giang, đứa nhỏ tên Ly
    Hình này hồi tháng 4/2004
    Cháu cũng ra dáng lắm đấy chứ !
    Chụp cho con lẹ lên nào
    Ba cháu chụp cho ba mẹ con cháu đó
    Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ
  6. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi vào xem hình baby của mọi người mà thấy đáng yêu quá cơ, lại còn rộn ràng tìm kiếm thông gia nữa chứ. Vợ Thằng Đậu ơi, Willpony muốn có một đội bóng đá nam, thì cậu cũng hướng tới một đội bóng đá nữ đi, thế là thông gia với nhau được rồi
  7. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Trông bà mẹ của hai cô công chúa trẻ quá mà con đã lớn ghê. Phải công nhận là trẻ con đứa nào cũng nghịch kinh khủng. Baby nhà tớ nhiều lúc phát điên lên được bởi những trò quậy phá. Đi học mẫu giáo, các bạn toàn lớn hơn tuổi hết (cháu đi học sớm 1 năm) thế mà chỉ toàn chơi với các bạn nam, rồi chuyên dẫn đầu các bạn đi quậy. Hic hic, không biết bà mụ có năn nhầm không? Mình cũng sợ cháu nó lớn lên thành đầu gấu mất. Con gái mà như thế thì....
    Còn về chuyện sờ ti của baby nhà tớ thì cũng thật nan giải. Tớ bảo với baby là "sờ ti là bé hư" thì cháu nói lại ngay là "bé ngoan sờ ti"---> chịu. Bảo cháu ôm gấu bông thì cháu nhất quyết không ôm "chỉ ôm mẹ thôi"---> bó tay. Còn chuyện ngủ riêng thì chưa thể tính đến. Chắc phải chờ khi có em bé nữa thì may ra...

  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ôi, em là em nghiêm túc em cầu kíu các bác, thế mà các bác lại lôi cả chuyện bố cu của baby nhà các bác ra. Em thì biết gì về cái tật của các bố cu đâu . Các bác lo xa quá, chưa gì đã bảo ban em cả cách xử lý tình huống với các bố cu roài. CẢm ơn các bác. Cơ mà hình như các bác làm mất đi vẻ trong sáng của topic roài ạ, ngại quá cơ.... Hay là khi nào các bác mở topic : "Bố của Baby nhà tôi" thì nói tiếp chuyện này nhé!!
    Báo cáo: em hết nhiệm kì làm bảo mẫu roài nên không lo vụ kia nữa !
    Báo cáo: Các baby của box HPGĐ dễ thương dã man. CÁc bác mà cứ tiếp tục post thế này thì em đến phải lấy chồng gấp.
    À, hôm nay sinh nhật cu cháu em đấy, em về chụp ảnh rồi post lên cho nó đú với các bạn nhá!
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127

    Cóc con nhà tớ khi 04 tháng
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127

    Cóc con nhà tớ khi 04 tháng !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này