1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thấy mọi người khoe babies thích quá. Nhìn sướng mắt thật!!! Em thích trẻ con lắm Đành góp vui với mọi người ảnh cô cháu gái con bà chị vậy
  2. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái đồ chơi này lúc đầu cu cậu chưa biết cầm thì lấy chân đá, giờ biết cầm rồi thì túm cho vào mồm mút, bây giờ không có gì là không cho vào mồm, gặm tay như gặm chân gà, mút đồ chơi, túm áo lên liếm, mẹ bế thì túm cả tay mẹ cho vào mồm...
    Hic, nhưng có một vấn đề là Hói nhà mình 4 tháng rồi mà nhất định không chịu lẫy, mẹ cho nằm nghiêng để tập lẫy nhất định ngoái cổ lại ko lật, khi cho nằm sấp thì ngóc đầu lên ngon lành và còn khoái chí nữa thế nhưng tự lẫy thì nhất định không, ghét thế, bà ngoại bảo là nó trốn lẫy, chả sao đâu, mình thì ko biết trốn lẫy là thế nào nhưng ko thấy nhóc lẫy lại sợ có vấn đề gì
    Hôm qua Hói tròn 4 tháng, mẹ đưa đi khám và tiêm phòng, lúc xếp hàng chờ hơi lâu nên Hói buồn ngủ, mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ đến lúc vào khám cô y tá giơ cái đồ chơi lên lắc lắc cho bé nhìn theo để kiểm tra phản xạ của tai và mắt thì cu cậu buồn ngủ quá nhìn theo đúng một lần, khi cô ấy chuyển sang cho khác chán chả buồn nhìn theo, mãi một lúc cháu mới hoàn thành xuất sắc bài test. Sau một loạt các kiểm tra về sức khoẻ là đến lượt xếp hàng tiêm vacxin BCG, đến lúc này thì cu cậu buồn ngủ quá ko chịu nổi, ê a than vãn mấy câu rồi cho tay vào mồm mút ngon lành và... ngủ. Mọi người bảo em bé ngủ có khi lại hay, lúc tiêm đỡ khóc, mẹ cháu thì cũng hơi lo lo và thương cháu khi nhìn các em bé trước kêu khóc inh ỏi và nhìn cái dụng cụ dùng để tiêm thuốc vào người bé. Lúc ở nhà tưởng tượng cảnh cái kim tiêm cắm vào tay bé đã thấy thương rồi, nhưng không, họ không dùng đến cái kim tiêm ấy mà dùng một cái dụng cụ như con dấu ấy, 9 mũi kim phía dưới, nhỏ một giọt thuốc lên tay, xoa đều và cộp 2 nhát dấu xuống, 18 mũi kim, mẹ cháu nhìn mà hãi. Đến lượt cháu, cô bác sĩ nhỏ một giọt thuốc, xoa đều và nhấc cái con dấu đó lên rất nhẹ nhàng đóng xuống 2 cái, chàng giật mình ré lên một tiếng cộng một chút ỉ ôi rồi lại tiếp tục ngủ, mẹ cháu nhẹ cả người
  3. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sorry mẹ Nhím xù nhé, giờ em mới trả lời, ko biết mẹ Nhím đã mua cái quấn bụng đấy chưa, nếu mua rồi thì quấn cho em 24/24h, tất nhiên là trừ lúc tắm. Lúc đầu chị quấn chặt ở mức nào chị chịu được khi quen rồi thì mỗi ngày quấn chặt hơn một tí. Em thấy cũng có tác dụng, lúc chưa có em bé bụng em 64cm, sau 2 tháng gian khổ "trói bụng" giảm từ 76 xuống 70, giờ thì đang là 67, có lẽ là ko về như cũ được nữa mà phải tập luyện vậy.
    Trộm vía, ngắm ảnh mới của nhím xù ở avatar của mẹ yêu thế, mắt to ơi là to, tròn ơi là tròn, cái miệng nữa, xinh thế
    To baufamily: Nếu bầu tìm ko thấy cái đó ở HN mình sẽ mua giúp, năm sau về VN sẽ mang về, lúc đấy có khi bầu cũng vẫn đang mang bầu thôi ý chứ, chúc nhà bầu thực hiện thành công kế hoạch sinh bé trai nhé
  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

    cháu yêu của dì, chóng lớn và ngoan ngoãn nhé. Hôm nay dì rảnh rỗi load ảnh của các cháu lên cho vui. Dì sẽ bảo bố mẹ cháu vào xem các con vậy.
    Nhớ M.Anh, M.Thư,M.Đức và Duy Quang. Dì sẽ load ảnh của tất cả các cháu lên. OK!
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

    Vì có M.ANh mà dì mới yêu quý trẻ con. Ngày xưa dì ghét trẻ con lắm. Nhưng mà nói thất, mỗi lần chơi với cháu dì cũng chết mệt, sao cháu lại có thể nhí nhố và bắng nhắng thế nhỉ?
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Có thể cho mình một chút "đất" ở đây được không? Nhìn ảnh các bé của các bạn, mình cũng muốn "khoe" Tina của mình lắm.Đây là hình lúc Na vừa tròn 03 tuổi.
    Không biết mình gởi có được ko?
  7. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mui_hech ơi, nhím xù nhà này hôm nay tròn 5 tháng rồi mà vẫn chưa biết lẫy đây này, chỉ toàn đòi bế ngồi để xem tivi, ngồi rất thẳng & vững rồi nhé. Có hôm để anh chàng tự ngồi một mình, chàng đã ngồi được chỉnh tề trong vòng 30s sau đó thì ngã lăn quay . Chắc các anh í trốn lật rồi mẹ mui_hech ạ. Hôm trước mẹ nhím có nghe một chị bạn nói, nếu trong giai đoạn em bé muốn lật mà có lần nào đấy người lớn giúp em lật qua là em bé sẽ trốn lật luôn, không biết có đúng không?
    Cái nịt bụng í, nghe nói phải quấn 24/24 là hãi rồi. Hôm trước xem tivi có thấy quảng cáo một loại nịt bụng sử dụng nhiệt để làm giảm vòng eo gọi là sauna belt, thích hợp cho phụ nữ sau khi sinh 3 tháng sử dụng. Nguyên tắc tương tự như mình đi sauna i. Mẹ nhím có hỏi nhưng bọn nó hết hàng rồi, khoảng 20ngày nữa mới có. Để mẹ nhím dùng thử cái đó xem sao.
  8. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế nhím xù cũng trốn lật à? Chúc mừng nhím xù tròn 5 tháng nhé, nhím xù hơn bạn Hói nhà mũi hếch 1 tháng nhỉ? Bạn Hói cũng thích ngồi lắm, đang nằm kéo lên là ngồi ngon lành và cũng thích được bế ngồi như nhím xù đấy nhưng mẹ chả dám cho ngồi nhiều vì sợ xương chưa cứng cáp nhỡ sau này gù lưng thì chết
    Mẹ nhím dùng thử cái quấn bụng mới đấy xem kết quả thế nào thì thông báo nhé, em làm một cái xem có về như cũ được không?
  9. mcao1

    mcao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi, cho em hỏi một câu với nhé. em đang chuẩn bị để đến tháng 06 này thì "reo hạt trồng cây" nhưng từ trước đến nay em đã thường xuyên tự bồi dưỡng kiến thức về sinh đẻ rồi. các chị ở cơ quan bảo là không nên "nhiệt tình" quá như thế, phải kiêng. em nghĩ chỉ bổ sung kiến thức thì cũng không có vấn đề gì. nhưng đến tháng sau em đi công tác bên Singapore nên định tranh thủ mua một số thứ mà ở nhà không thấy bán, hoặc có bán thì cũng không đúng như cái mình mong muốn ví dụ: quần jean bầu, đồ sơ sinh mà em đã ngó thấy ở trên Internet. Em đang phân vân không biết như thế có là nhiệt tình quá không, có nên kiêng không vì theo các chị ở văn phòng em nói thì phải sau 3 tháng bầu thì mới bắt đầu mua quần áo bầu và trước sinh 2 tháng mới mua quần áo và đồ sơ sinh. Mà các cụ nhà em thì cũng bảo là phải kiêng, "có kiêng có lành" mà.
    Thế bây giờ "phải làm thế lào" hả các chị?
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Em bé mùa thu ơi, cô cháu điệu và xinh quá, hình như có không ít nét giống dì. Em mà post ảnh con gái xinh thế kia là mình lại lung lay quyết định "thôi không đẻ nữa" mất thôi Nhưng mà thôi thật thôi, đã bảo là thôi mà lại...
    -----
    to mcao1 : mình thì không kiêng gì cả đâu, nhưng về sự tiện lợi, tính thực tế thì có lẽ nên để khi có bầu chắc ăn rồi hãy mua đồ em bé
    Bạn có thể nhờ người quen bên đó mua hộ rồi gửi về nếu cảm thấy thực sự cần thiết.
    -------
    Cái hình avarta mới của bé Nhím yêu quá đi thôi , đúng nghĩa là ngộ nghĩnh. Còn bé nhà mui_hech lớn, và trộm vía, trông thích thế không biết, mẹ khéo chăm con thật đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này