1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Nhím ới ời, mua cái nịt bụng đấy ở đâu thế, chỉ cho chị với
    Hôm nay Sóc con nhà chị tròn 3 tháng, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đi làm rồi mà vòng eo vẫn vĩ đại quá
    To mcao1: Chưa có bầu thì người ta kiêng không mua đồ bầu vì sợ không có bầu được, còn khi đã có bầu rồi thì phải qua 3 tháng mới mua đồ em bé, thường thì phải đến tháng thứ 7 khi đã biết giới tính rồi thì mọi người mới đi sắm đồ cho bé.Đấy là ai cũng khuyên nên kiêng như vậy
    Nếu em thích những món đồ mà em thấy trên mạng thì khi nào qua Singapore cứ lượn đi xem kiểu,size rồi ghi lại địa chỉ cửa hàng, sau này có ai qua đó nhờ người ta mua cho, bây giờ qua Singapore dễ không ấy mà, bao nhiêu người đi
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đây là con gái lớn nhà này lúc 5 tuổi[​IMG] Mẹ Wild ơi sinh thêm em bé gái nữa đi nào[​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là ảnh mới nhất[​IMG]
    [​IMG]
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua em xem TV, chương trình gì âm nhạc ấy, mấy cháu bé lên hát bài "Nhớ ơn bác Hồ", thấy cháu nào cũng bụ bẫm thích thế, mà Khỉ (sắp) nhà em thì thích con gái. Chị brown_eyes cho em xin kinh nghiệm nhé, nhìn bé lớn nhà chị mũm mĩm, thích ghê cớ.

  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hie hie, em mà có em bé em cũng thích có bé gái. Con gái tình cảm hơn, ít đi chơi. Lại nhiều quần áo đẹp, bố mẹ tha hồ cho làm điệu. Em đi shoping nhìn quần áo trẻ con bây giờ thích lắm, ngắm mãi ko chán.
  5. hoatamxuan24

    hoatamxuan24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    size=6][/size=6]
    Gửi các bà mẹ trẻ trên diễn đàn. Mình cũng giống như các bạn , rất lo lắng cho cái vòng hai phì nhiêu sau mỗi lần sinh em bé ( mình đã có hai nhóc tỳ rồi). Vì thế mình muốn chia xẻ kinh nghiệm giảm eo của mình để các bạn tham khảo. Thật sự các bà mẹ trẻ rất nóng lòng muốn giảm eo càng nhanh càng tốt, nhưng các bạn đừng quá nôn nóng. Dục tốc bất đạt. Như kinh nghiệm của bản thân mình thì có mấy biện pháp rất đơn giản. mà lại hiệu quả:
    1. Bạn hãy thay vì đi làm bằng xe máy, ôtô thì hãy đi bộ hoặc đi xe đạp. lần sinh đứa lớn mình đã áp dụng cách này, rất hiệu quả, chỉ sau khoảng 3 tháng là vòng eo giảm đáng kể mình giảm khoảng 10cm cơ đấy.
    2. Kết hợp giữa các bài tập luyện dành cho cơ bụng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Kèm theo bộ môn nhảy dây và đi bộ buổi sáng, cũng khoảng 30 phút cho mỗi lần tập. hiệu quả rõ ràng trong vòng 3 tháng. Đó là kinh nghiệm sau khi sinh bé thứ hai của mình. sau 3 tháng luyện tập mình đã giảm được 7 kg, và vòng 2 cũng giảm tương đương là 8 cm. mình thấy những cách này thật hiệu quả, mà cũng chẳng tốm kém gì. bên cạnh đó các bạn lại tăng cường được thể lực nữa.
    Chú ý: kèm theo việc tập luyện thì cũng phải giảm lượng calo cung cấp cho cơ thể mỗi ngày nữa, như thế hiệu quả mới rõ rệt. vì lý do phải giảm ăn nên các bạn nên áp dụng kinh nghiệm của tôi sau khi ngừng cho bé bú tý.
    Chúc thành công.
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị để có bé gái đấy phỏng ???
    Nhanh nhanh lên đi không lại hết cả hứng thú đấy

  7. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích có con gái để làm điệu cho con lắm nhưng bây giờ em sợ lắm rồi, muốn sinh nữa lại phải mổ, híc, nghĩ đến lúc mổ em không sợ vì lúc mổ thì chả cảm thấy gì rồi nhưng lúc bắt đầu tan dần thuốc tê thì eo ơi, chân nặng như đeo đá này, lúc ấy chỉ muốn cắt phăng cái chân đi ấy, đau vết mổ, đau lưng, chưa kể là mấy mũi kim truyền dịch, kháng sinh cắm chi chít 2 tay, và kinh hãi nhất khi nhớ lại cú trượt chân ngã trước ngày ra viện đã đưa thẳng vào phòng cấp cứu nằm thêm 3 ngày, chưa khi nào em có cảm giác gì đau đớn hơn lần đấy, thế nên là bây giờ rất sợ có em bé, không biết vài năm nữa nỗi sợ ấy có nguôi ngoai đi ko để cố thêm một bé gái nữa. Chị Wil lung lay làm gì, cho nó đổ sập luôn đi
  8. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cám ơn chị khen em, em phải cố phấn đấu để em bé nhà em lớn lên cũng đáng yêu như 2 thằng cu nhà chị, vừa xinh xắn, đáng yêu vừa ngoan nữa, chị nhỉ
    [​IMG]
    Nhìn ảnh này em bé nhà em ngầu không, mặt rất hình sự nhé, tự gác chân lên cái tấm chắn ở xe đẩy nhé, cứ nhìn cái này là em lại buồn cười.
    Mà em bé nhà em bây giờ biết thèm ăn rồi nhé, mỗi khi mẹ ăn gì là nhìn say sưa, mồm cũng nhóp nhép buồn cười lắm. Có hôm mẹ đi vắng, ở nhà với bố, bố pha sữa đang chờ nguội thì cu cậu đói kêu toáng lên, giơ bình sữa ra trước mặt là im luôn, nhìn say đắm, giơ tay ra đòi ôm bình sữa, miệng thì nút nút, khi cho bú thì thôi, say sưa, tay lúc đấy mới chỉ biết cầm đồ vật một tí thôi mà cũng xoè cả hai tay ôm lấy bình sữa, mặt đầy thoả mãn. Anh xã nhà em kết luận chưa bao giờ thấy Hói nhìn bố mẹ với ánh mắt ấy, kể cả lúc theo mẹ, cái ánh mắt đắm đuối, tha thiết nhìn không chớp vào bình sữa.Tự nhiên làm mẹ ghen tị với cả cái bình sữa
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Oái ! Con gái chị Brown_eyes lớn thế rồi cơ à ? Trông này điệu và bụ bẫm thích thế. Em cũng lung lay lắm rồi đấy, nhưng mà không thể nghe mọi người xúi dại được, tại vì tự nhiên mình lại sinh ra cái tư tưởng muốn hưởng thụ quá, muốn tranh thủ đi chơi nữa cơ.
    Còn hôm nay, anh xã đang bị lên sởi mình đang... hồi hộp vì hai thằng cu cũng chưa bị. Quả này hoa cà hoa cải nó mọc lên thì chít mình thôi. Hôm nay đang chuẩn bị tinh thần rồi, đằng nào thì chúng nó cũng sẽ bị một lần, vậy bị ngay từ bé thì đỡ phiền hơn là lớn rồi mới bị như thầy chúng nó.
  10. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ầy, chết dở, em chưa bị lên sởi này, cũng chưa nhìn thấy ai bị lên sởi bao giờ. Lúc bị lên sởi thì nó như thế nào hả chị và phải kiêng gì, em thấy mẹ em bảo phải kiêng gió, nước nhưng em ở nhà có một mình, anh xã đi công tác suốt, nếu nhỡ may bị thì làm thế nào nhỉ, lo quá? Mà trong đời ai cũng phải bị lên sởi ạ, thế thì sợ nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này