1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Để ở đây hợp lý hơn chứ,để mọi người vào còn thấy các sắc thái vui buồn sướng khổ của gia đình. Ít nhất vào đây, bao giờ tớ cũng mò vào mục Baby trước để có đủ tinh thần lạc quan vào cuộc sống gia đình. Sau đó bước chân vào 1 vài topic kiểu "Viết cho chồng ..." để xem cuộc sống gia đình có gì hay.
    Chứ bước chân vào HPGĐ mà chỉ toàn thấy đánh ghen với ngoại tình, mà không thấy những vẻ đẹp vĩ đại thì thôi quyết định đi chọn anh nào cao to, thông minh để "phối giống", đỡ lập gia đình nữa
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đang chán đời, nhưng nhìn các cháu thế này lại lấy lại tinh thần, thêm nữa mấy hôm phải trông đứa cháu nên cũng bị ngứa tay. Ah mà nhóc tì nhà bà chị em này 22 tháng rồi mà ko biết nói, nói cái gì nó cũng hiểu nhưng mà ko chịu nói, thỉnh thoảng ôm nó lên rồi nhìn vào mắt nó để dạy nó nói, rồi nhìn nó tròn miệng nói Cô cô nghe dễ thương ko chịu được, nhưng mà cũng chỉ được thế thôi. Làm thế nào để cho nó nói bây giờ???
    Cái vụ học nói của trẻ con này hơi bị phiền, như con ông bạn, 2 tuổi rưỡi rồi, nói loạn xị ngầu 3 thứ tiếng mà chẳng tiếng nào giỏi cả. Chỉ có bố mẹ nó mới hiểu nó muốn nói gì, thỉnh thoảng nghe nó gọi: Chế chế ( chị ) hoặc mì ơi ( mẹ ơi ) nghe rất buồn cười, bố mẹ người Việt, nhưng tiếp xúc nhiều với Tây và Tàu nên con bé bây giờ loạn ngôn ngữ. Hay đó cũng là một cách để luyện ngôn ngữ vậy??/
    Được Romanza sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 17/04/2005
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Với trẻ em sinh ra ở bên này, việc học nói của trẻ thường khó khăn hơn vì môi trường có nhiều ngôn ngữ: ngay cả bố mẹ ông bà họ hàng đều là người VN nhưng bọn chúng đi nhà trẻ trong môi trường tiếng Anh, làm cho trẻ dễ bị loạn ngôn ngữ vào đúng tuổi nó đang học nói nhiều (1.5 --> 2 tuổi) nên việc dậy nói cho trẻ thường công phu hơn môi trường 1 ngôn ngữ khá nhiều. Mình cũng biết những đứa trẻ bố mẹ hoàn toàn nói tiếng VN nhưng cô chị lại nói nửa VN nửa tiếng Anh, bố mẹ xem tivi tiếng Anh nên thằng bé con đến giờ gần 3 tuổi mà chỉ nói được như mấy đứa trẻ hơn 1 tuổi, nói vài từ cơ bản được thôi. Thậm chí nhiều đứa trẻ lớn, nói tiếng Anh như bản xứ nhưng tiếng Việt thì rất ú ớ.
    Chị gái tớ cũng có 2 đứa nhỏ, rất may là bây giờ cả 2 đứa nói tiếng VN như trẻ con ở VN vậy. Hồi nó hơn 1 tuổi,đang tuổi tập nói, chị tớ bắt đầu lôi các truyện tranh dậy tiếng VN, hàng tối đọc truyện ngụ ngôn, kể chuyện cổ tích, dậy nó hát các bài thiếu nhi, ...ông bà,dì hàng tuần phải gọi điện nói tiếng Việt với cháu (chỉ để cho nó nghe thôi), và không nói tiếng Anh trong gia đình, tránh cho nó nghe các chương trình TV tiếng ANh.Đến khoảng 2.5,3 tuổi,khi nó nói thạo tiếng VN và có ý thức hơn về ngôn ngữ, bắt đầu cho nó đi nhà trẻ, bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Anh. Bọn trẻ con lúc này tiếp xúc với bạn nhiều, nó học tiếng Anh nhanh lắm. Thậm chí đến 4,5 tuổi cho nó tiếp xúc với tiếng Anh cũng chẳng lo vì đúng là môi trường của nó mà.Thực sự tớ thấy với trẻ em sinh ra bên này, dậy cho nó nói tiếng Việt thành thạo thì khó,chứ tiếng bản xứ thì nó học nhanh lắm.
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 17/04/2005
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Em bé cháu của Ro trông giống người Tàu nhỉ ? trông cái mặt cũng "rắn" thế kia mà ít nói hả ? tưởng quậy phá, mồm miệng phải leo lẻo suốt ngày cơ. Đứa nào cũng mũm mĩm sướng thế, chỉ muốn đem hết về nhà mình thôi... he he...
    Tiếng Việt chậm hơn cũng là chuyện bình thường, từ từ rồi nó cũng biết. Hai cu nhà mình cũng vậy, tiếng Việt nghe thì hiểu, nói thông thạo hàng ngày thì không bằng tiếng Pháp, chỉ nói khi mời mẹ ăn cơm, đôi khi cũng được câu "con yêu mẹ" , hoặc chốc chốc bật ra một câu như "kinh tởm !", "chị G. hấp !" , gọi điện về Việt Nam cho bà thì cũng biết "cháu chào bà !" Vậy thôi, vì hàng ngày chỉ có mỗi mình mẹ là nói tiếng Việt với chúng, lại đi mẫu giáo cả ngày, kể mà bố nó cũng nói tiếng Việt được thì đỡ hơn.
    Nhưng mà nếu bé hơn hai tuổi mà vẫn không có biểu hiện nói thứ tiếng nào thì chắc là bé bị chậm nói thật đấy chứ không phải do nói nhiều ngôn ngữ một lúc. Nếu ngoài hai tuổi rưỡi mà bé vẫn không nói được thì nhà Ro có thể cho bé tới một speech therapist nào đó làm kiểm tra thử xem. Nếu trẻ chậm nói thì nên được hỗ trợ sớm, để đến khi đi học thì khó lắm.
    Nhà mình cũng thế, nhóc lớn chậm nói hơn em nó, ông bé thì nói sớm kinh khủng ( trái ngược với anh nó ), bây giờ sắp được hai tuổi rưỡi rồi, lý sự cùn thì nhất nhà nói cái gì cũng rành rọt, đầy đủ, bắt lỗi được nó cũng khó vì cái gì nó chưa chịu thì vặn vẹo phải biết . Các thứ đồ chơi mẹ viết tắt chữ cái đầu của tên của hai thằng, để hết giành nhau, đứa nào làm thất lạc của mình thì phải chịu, không được lấy của đứa kia, bởi vì hai thứ giống nhau nên đứa nào cũng nhận của mình, không mèo nào chịu nhường mỉu nào Có lần anh cứ đòi lấy thằng siêu nhân của em, mặc dù cu cậu thừa biết nó là của em vì cu cậu đi học mẫu giáo, biết đọc và viết tên của mình, của em rồi mà, chủ yếu phá bĩnh vì ghen với em nên mới làm thế. Không ngờ em cãi lại anh : "Cái này của em chứ, anh không nhìn đây à, ở lưng nó ghi chữ G, nghĩa là Gà Gô chứ, đưa đây ngay !"
    Mẹ tròn mắt, thằng này ghê lắm !
    ----------
    Ôi, ảnh mới nhà Kenzo kìa ! Trùi ui con gái xinh quá là xinh, ước gì cũng có một bé thế này
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 17/04/2005
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nấm hôm nay đây ạ. Được 7 tháng 1 ngày. Đã mọc 2 răng bé tí xíu trắng tinh ở hàm dưới, suốt ngày bị bố mẹ thích quá vật ra giường để thi nhau xem răng nhú được bao nhiêu rồi
    Con gái con đứa mà nằm thế này đây ạ
    Rồi đùa với cô giúp việc
    Nhưng có lúc lại rất lành
    Và bẽn lẽn

  7. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ôi, con gái tôi, à quên, con gái mẹ Kenzo yêu quá cơ (trộm vía). Thèm quá, thèm quá, nhưng thôi, chịu rồi, sợ rồi.
    2 thằng nhà này cũng chả khác gì nhà Wild. Thằng em bao giờ cũng láu hơn thằng anh, chứ thằng anh thì tồ tệch lắm, ko biết nịnh nọt, ko biết thủ thuật gì đâu.
    Hôm sinh nhật thằng bé (Cu), các bạn ở lớp tới nhà chơi và mang cho nó rất nhiều quà tặng. Thằng anh (Tí) thèm lắm. Tới lúc các bạn về hết, thằng anh xông vào lấy đồ của em để chơi. Em hét:
    - Tí, ko được chơi. Đây là quà sinh nhật các bạn tặng em.
    Anh cũng hét:
    - Ờ, nhưng mà Tí mượn.
    - Ko được, Tí phải xin Cu. Mẹ ơi, mẹ ơi, anh Tí ko xin Cu...........
    Mẹ can thiệp:
    - Anh Tí xin em cho anh mượn đồ chơi, rồi em cho mượn.
    Anh gào lên tức tối:
    - Anh Tí xin em Cuuuuuuuuuuu cho mượn đồ chơiiiiiiiiiiiiiiiii
    - Ko được. Tí phải xin ĐÀNG HOÀNG (câu này mẹ hay dạy các con, phải ăn nói thưa gửi đàng hoàng)
    Tí đành hạ giọng:
    - Em Cu cho anh Tí mượn.
    - Đây, Tí chơi đi.
  8. turtle_babe

    turtle_babe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Ui thấy mấy em bé ở đây trông yêu không chịu được... Em cũng có hình đứa cháu giai rất là xinh giai, mỗi lần gặp nó là cứ xoắn lấy chơi với nó suốt ... Em nhắm bé Nấm nhà chị Kenzo rùi đấy nhé.....Nấm "trộm vía" ko chịu được ..Chị kenzo gả Nấm cho boy nhà em đê ...Boy cháu em ngoan hìn, lễ fép nhứt đấy chị ah....
  9. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân Nấm chưa, thay ra thay vào bao nhiêu là quần áo để làm người mẫu cho mẹ thế này đây. Ngày mai Nấm lại tiếp tục làm người mẫu nữa nhé, yêu quá cơ, mặc hết tủ quần áo nhé Nấm nhé Nhìn Nấm như thế mà mẹ Kenzo dám bảo tay chân bằng một nửa Hói, hihi cho mui_hech cạnh tranh với bạn tutle nhé, Hói tuy kém Nấm 3 tháng nhưng vẫn cùng tuổi mà, nhỉ? Nhé, nhé!!!
    À, cái con gấu màu vàng nấm cầm trên tay mua ở đâu thế hả Kenzo ui?
  10. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nhà em cả bố mẹ đều nói tiếng Việt này nhưng em cũng đang lo khoản tập nói cho Hói, vì em thấy có những đứa 2 tuổi mới sang đây theo bố mẹ, lúc đấy cũng đã biết nói một ít rồi mà giờ nhất định không chịu nói tiếng Việt, hỏi nó bằng tiếng Việt thì nó trả lời bằng tiếng Nhật. Đấy, vẫn hiểu tiếng Việt nhưng lại ko chịu nói nên em đang lo Hói nhà em cũng thế thì chết. Chị dạy hai thằng nhóc tiếng Việt thế nào thế, em là ngay từ bây giờ đã đọc truyện cổ tích cho Hói nghe rồi
    Tình hình vụ lên sởi nhà chị sao rồi, anh xã có lây sang ai nữa không?
    @ Romaza: Chị làm sao mà chán đời, đừng có nghĩ những chuyện đấy nữa, mọi chuyện lại sẽ tốt đẹp thôi mà, đừng chán nữa nhé. Em còn nhiều chuyện chán hơn ấy chứ, nhiều khi muốn chết quách cho rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại chả dại, nhỉ?Cuộc sống còn nhiều điều đáng yêu mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này