1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    @Kenzo: eo ơi nấm xinh quá là xinh Làm chị có hai con gái rồi mà vẫn mon men muốn có nữa, kể mà lần này không sinh mổ thì sang năm có khi lại hạ quyết tâm có thêm em bé
    Cái đồ chơi của Nấm và Hói chị cũng mua cho Sóc, hihihi, đồ chơi cũng đồng phục nhỉ.
    Hôm qua chị gọi anh giai nhà này vào, dí mũi ông ấy vào màn hình máy tính để đọc rõ cái câu của em gửi chị ức lắm, bảo là chắc các cô ấy nhìn em không kỹ, thế có ức không cơ chứ
  2. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ui các chị ui, cho em tham gia mới.
    Đây là baby nhà em cách đây 21 năm này:
    http://groups.msn.com/_Secure/0QgARAy8Ui6i0eQfGPwQoGmqKe2zrOphaPgAGdWnfBLufgk*C61m964zW2UpYaHSFaCCadUjtvUqEezofVHKYosy6R!Ymw9jKUttKu0NIHeM/oque1.jpg?dc=4675518617584767821
    Còn đây là baby nhà em cách đây 8 năm:
    [​IMG]
    Còn đây là bố mẹ baby nhà em cách đây 27 năm:
    http://groups.msn.com/_Secure/0RAAmAyYVjOdLAoGlgctzE1cYDUEj3dYEvC2JM32GLFhHuw!ewHkfRnBEU0ZKj*oRBL!SxSe!!2bEXaV*zYDOGjyCB76Lgffn7HevqXAC7p4/damcuoi.jpg?dc=4675518617460516008
    Còn đây là mama baby nhà em cách đây 35 năm:
    http://groups.msn.com/_Secure/0QgARAxEUN6HPdwZdJPce0pSAOlFIIzWex1nICOWDRMG2Wz3u1egJxPi*jcIsxSGsbuWFQqWAiJySlNj7knWOswaWWyxIAsYjKxm!2JdcwNM/mama1.jpg?dc=4675518617528344677
    http://groups.msn.com/_Secure/0QgAIAxQU66FT1kGHUv!1r1rBHkc*QtW6IVJU4lLke6gAUyx5x92Z8SP7BsvLfq3uu1MgsYWHmFztwiqLFEK9c3l*zO1a8saQVFEG29KTsnQ/mama4.jpg?dc=4675518617565308438
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 17/04/2005
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Ở đây em thấy có mấy chị ở nước ngoài thì chuyện con cái gặp khó khăn trong việc nói là đúng rồi ạ. Em chắc chắn không trong trường hợp đấy rồi nên không có kinh nghiệm gì cả. Chỉ dùng phép suy đoán và phán vài câu "láo" thôi ạ.
    Em nghĩ là các bé tuy chậm nói nhưng sau này lại có khả năng ngôn ngữ khá tốt đấy ạ. Việc học ngoại ngữ đối với các cháu sau này dễ như... bú bình vậy. Cho nên cái quan trọng là các mẹ phải duy trì tiếng Việt cho các cháu thôi ạ. Sau này lớn lên các cháu thành tài hết.
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn khiếp lắm rồi mẹ Hói ơi, mụn mọc khắp người, vẫn sốt. Thấy bà Ngoại bảo phải sốt mấy ngày, lên mụn mấy ngày, rồi mấy ngày nữa mụn mới tự lặn đi. Như vậy là mất toi chục ngày. Chị rất mong tụi nhóc bị luôn bây giờ đi để sau này đi học rồi khỏi phải bị nữa, đằng nào cũng phải bị một lần mà. Bác sĩ cũng bảo lên sởi ở trẻ thì nhanh lành và đỡ khó chịu hơn là ngươi lớn bị. Nhưng mà nghĩ tới cảnh chúng mà lây thì cũng thương quá. Bây giờ thì chưa thấy hiện tượng gì, vì có thể nó chỉ phát trong hai tuần tới. Đang chờ đợi...
    Chiều qua bắt anh xã cởi trần ra để bôi lotion lên những mụn sởi, làm lưng lốm đốm trắng xoá, cu con ở đâu ngó vào thấy vậy phán :
    - Giống như là... chó đốm kìa !
    Giời ơi ! Con với chả cái !
  5. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ơ cái anh na?y , thế cuối cùng là anh khuyên chị ý TIẾP hay là THÔI
    em thì chỉ thấy cái dòng chữ lá cây ở trên kia là đúng thôi , hihi . Nhưng mà ... kể ra thì chị Wild cứ thong thả với 3 ông trong nhà thế là đủ tiêu chuẩn trẻ đẹp lâu rồi, chứ thêm vài đứa nữa vào thì lại bớt xinh với lị chả có thgian vào net mà kể chuyện và post ảnh 2 anh em Coco Dindo thì bọn em buồn chết . Có lẽ chị Wild nên viết hẳn một cuốn truyện cười bao gồm toàn bộ các mẩu đối thoại của 2 anh em Coco với Dindo đi
    chị Brown-eyes ĐẸP thế
    dạo này em chả thấy chị Bầu đâu nhỉ
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    He he... ấy là Harrykism khuyên chị nên tiếp tục chiến đấu đấy, nhưng mà cám ơn cái tâm tốt của Harrkism, mình cũng nghĩ như Mizuflu, thôi thì thôi.. .thôi thế thì thôi...
    Đúng là có lúc ba thầy trò Đường Tăng ốm lăn chiêng ra cả ba, chỉ có mình lục đục thức chăm sóc, nghĩ cũng xương cái thân mình quá , nhà chỉ có mình là không được quyền ốm, tại ốm thì ai chăm lo cho những người còn lại
    May được cánh đàn ông trong nhà cũng chịu khó nịnh nọt nên mới đủ dũng khí mà chiến đấu tiếp. Nhất là hai ông con, cứ tối đến là chúng nó ngoan và đáng yêu kinh khủng, đặc biệt lúc thấy mẹ vào bathroom đứng đánh răng, chải đầu ( dấu hiệu của giờ đi ngủ ý mà ), là cu cậu cứ cười rõ là duyên, rồi khen mẹ :
    - Tóc mẹ đẹp lắm !
    Mẹ khoái trí :
    - Thật không ?
    - Lưng mẹ cũng đẹp !
    Mẹ bắt đầu nghi ngờ cái sự thành thực của nó
    - Đầu gối mẹ cũng đẹp !
    Lúc này thì không nhịn được nữa rồi, cười ré lên !
    Lẻo mép không thể tưởng, tưởng khen thế thì mẹ không bắt đi ngủ ?
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    To chị Wild: Thằng nhóc con ấy nó quái cực kỳ, hơn một tuổi đã biết ba ba rồi, nhưng khổ nỗi lười quá, cứ ngậm cái ti giả thế kia thì nói cái nỗi gì. Cũng mồm mép lắm, cứ đánh lưỡi để phát ra âm thanh cả ngày, rồi kêu gào váng nhà nhưng nói tử tế thì ko, thỉnh thoảng lại uh oh, bye bye hay baby làm cả nhà cứ tròn mắt lên. Nó ko phải chậm nói đâu, khi nó đói thì Măm Măm ầm ĩ lên, ko đút kịp nó đòi giằng lấy thìa luôn ấy. Đúng là trẻ con.
    Chuyện ko cho nó xem TV tiếng Anh thì quá khó, vì có hôm nó ngủ dậy, nó cầm remote control để bật lên rồi, cấm thế nào được ạ? Mà nó có thể xem tivi cả ngày thế mới lạ chứ, chẳng biết là nó hiểu cái gì hay ko. Thêm nữa, gia đình ở bên này chỉ có bố mẹ, đi làm về còn tranh thủ cơm nước nhà cửa, chỉ mong nó ngồi im xem tivi để mình còn làm việc khác, thấy thương ghê. Bây giờ ko phải giữ hộ nó nữa rồi, buồn càng buồn hơn.
    To Mũi hếch: Cô ơi, cô có Hói còn gì. Cô đừng có nghĩ linh tinh nữa, được chồng xương xương, con xinh xinh ( trộm vía) thế, cô than vãn, tôi cười cô đây này
  8. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    DN fát hiện ra cái topic này cách đây mấy ngày. Ngồi đọc 1 lèo hết 60 trang, giờ đâm nghiền, ngày nào thấy có reply mới cũng fải vô coi. Hình em bé của các chị, em nào cũng đẹp, mũm mĩm, dễ xương hết làm em thích có em bé quá đi mất (chết thôi, kế hoạch 5 năm nữa mới có gia đình mà giờ đã thèm có con có chết ko )
    Em đọc mấy mẩu chuyện trẻ con của chị Bầu và chị Wild thì cứ cười ngặt nghẽo.Đúng là trẻ con, dễ thương thật đấy.
  9. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi, các em bé thì rất hay bị sốt. Mà để biết em bé sốt , mình không thể sờ tay vào trán để kiểm tra được đúng không ạ?
    Em tìm thấy cái nhiệt kế hồng ngoại như thế này, các chị cho em hỏi là ở Việt Nam mình có bán không nhé, giá cả khoảng bao nhiêu. Em cám ơn ạ.
    Hình mấy cái nhiệt kế đó đây ạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải mua thêm cả những miếng (chẳng biết gọi là gì) nhựa chụp vào nhiệt kế rồi mới cho vào tai đo. (hình 2 đó)Lần sau thì thay miếng nhựa khác.
    Mình thấy có loại đo trên trán luôn, cũng bằng tia hồng ngoại, chỉ cần di từ thái dương bên này, qua trán, tới thái dương bên kia là được. Ơ, cái này cho sang Tán gẫu hay Chế độ đi chứ.
    Được lan_chi sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 18/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này