1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhím ơi, cái Sauna Belt mà chị thấy trên TV có phải là cái này không ạ:
    [​IMG]
    Ở VN họ bán bao nhiêu tiền hả chị. Em thấy ở bên chỗ em họ bán 100 , đấy ạ. Bên UK thì bán rẻ hơn, 84 ,.
    Nguyên tắc hoạt động của nó như sau ạ:
    The Amazing new Velform Sauna Belt helps you to sweat away unwanted fat, eliminate cellulite, lose weight and ease muscle pain ?" all while sitting in the comfort of your own home.
    The Sauna Solution focuses the sauna heat on the most problematic body parts to help flush out and eliminate toxins. This portable sauna is great for the abdomen, waist, back & hips.
    To use just apply the Sauna Belt around the chosen body part and let the belt do all the work. It will stay in firmly in place with the secure Velcro attachment.
    After using the Sauna Belt, your metabolism will be enhanced and the pounds will just melt away.
    The Sauna Belt pack contents:
    * Flexible belt available in one size (fits all) with secure Velcro fastener
    * Multi Level Remote Control
    * Instruction guide
    * Diet guide
    * Tape measure
    * Both UK and European fused mains plug.
  2. boocha

    boocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    con gái to'' được gan 14 tháng rồi, nhưng mà chưa nói ra được tiếng gì. Mình sợ bé bị loạn ngữ quá, vì bé phải tiếp xúc với 3 thứ tiếng. Nói chung tiếng Việt là ít được nghe nhất vì chỉ có nghe mẹ nói, còn bố mẹ nói với nhau tiếng Anh, đến nhà trẻ nghe tiếng Pháp. Bé hay nói lắm, từ nhiều âm, câu dài, lên xuống giọng, thế nhưng chẳng ra tiếng gì, trừ những thứ đơn giản như papa, mama, alô, no no. Ngày xưa nói mẹ nhưng giờ chẳng nói nữa. Thế nhưng mình thấy bé hiểu (ko hiểu có phải mình tửơng tượng ko), cô giáo ở nhà trẻ cũng bảo là hiểu.
    wildpony, con cậu đén mấy tuổi thì bắt đàu nói rõ ràng ?? Cau có lời khuyên gì cho mình với ?? Cứ thấy lo lo thế nào
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dạ cám ơn chị.
    Biết ngay mà, mấy chú 7XHN vào đọc cũng tưởng em hỏi kinh nghiệm sinh con gái. Em thì con trai gái đều tốt, (sắp) nhà em thì thích con gái, em thì cũng mong là con gái cho cô ấy toaịi nguyện, dẫu gì thì mẹ vẫn thích chăm sóc cho con gái hơn (bắt con gái làm những cái mà mẹ nó chưa/không được làm ). Em là em hỏi cái kinh nghiệm để cháu nó bụ bẫm dẽ xương thế kia kìa. Em cũng biết là chăm sóc con cái thì không đơn giản nên mới đi thu thập kinh nghiệm dần.
    Chúc các bà mẹ và cháu bé ở đây ngày càng mũm mĩm.

  4. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhóc con buồn cười quá hết gọi bố là con trai của con lại đến bảo bố giống như chó đốm, bao giờ Hói nhà em mới bằng như thế nhỉ, còn lâu lắm
    2 nhóc mà bị luôn bây giờ thì mẹ vất vả lắm đấy, em thì lại thấy mẹ em bảo trẻ con bị thì lại nguy hiểm hơn người lớn vì nếu ko kiêng gió kiêng nước thì nó chạy vào những cái gì ấy, em em nó cũng đang bị, bây giờ ở nhà đang có dịch, ghét cái mùa xuân kinh khủng, bao nhiêu là bệnh tật, bên này thì dị ứng phấn hoa, anh xã nhà em mắt mũi cứ đỏ mọng lên cả tháng nay, hắt xì như sấm cả ngày may mà dị ứng này nó ko lây ko em cũng hãi. Mà sao cái lên sởi ấy đã tiêm phòng rồi mà vẫn bị nhỉ?
  5. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ừ ừ, nó đấy . Bọn nó quảng cáo bên này kinh lắm, có hẳn một chương trình trên TV dài khoảng 30phút vào buổi sáng. Hôm trước nó bảo giá là 850K đấy, khoảng 40, thì phải.
    Harrykism có dùng chưa nhỉ ? hiệu quả không?
  6. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía, nấm xinh quá! Kenzo ơi, chị cũng muốn đăng ký một suất cho nhím xù nhà chị
    Nhím xù biểu diễn lẫy cho mẹ mui_hech & các mẹ xem này
    Ai bảo là con không lẫy được nào, lẫy được tốt quá đi chứ:
    Hmm, lẫy xong rồi suy nghĩ xem nên làm gì kế tiếp nào ...
    Aah, bò đi tìm chai sữa ...
  7. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhím xù giỏi quá, Hói đang tròn xoe mắt ra nhìn ảnh của bạn Nhím đấy, Hói cũng có ảnh lẫy nhé, nhưng mà là có sự giúp đỡ của mẹ
    [​IMG]
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cái này ở VN có bán ở cửa hàng bán dụng cụ y tế, của Nhật hoặc của hãng Farlin, dùng tiện cực,mà lại chính xác.
    Hôm nọ chị lôi ra đo nhiệt độ của cả bố các cháu nữa
    Còn con bé lớn thì tối nào trước khi đi ngủ cũng lôi ra đo, nếu thấy 37,1 độ thì la hoảng lên: ối mẹ ơi con sốt rồi, mai có đi học được không ạ?
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    À, các bác mua thì mua luôn cả ít "mũ" bảo vệ bằng nhựa mỏng có bán kèm, cho cái phần đầu phải bỏ vài tai để đo ấy , chỉ để thay cho vệ sinh thôi, với lại nếu mà nó mà bị bẩn thì không chính xác. Nhưng khỉ cái là cái máy ấy ( của nhà em mua lâu rồi ), nó được cài đặt để báo khi máy bị mất "mũ" bảo vệ, nó ứ chịu đo cho mình mà cứ bắt phải đội mũ đã cơ. Vì thế mua mũ để nhỡ về nhà có làm mất thì còn có mà thay Hoặc khi nhóc 2 viêm tai, sốt, lấy máy đo rồi, lúc nhóc 1cũng sốt, mà không phải viêm tai thì lại sợ lây, thế nên nhiều lúc em lại phải thay soành soạch là vì vậy.
    -------
    Ôi trời ơi, mấy cún con toe toét yêu quá , cứ như đang... cưa em nào ý, làm điệu làm dáng hay quá Bắt quả tang nhà Nhím còn đầy phấn rôm trên... mông nhá !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 18/04/2005
  10. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, lâu lắm tớ mới về sớm được một hôm. Con trai mừng quýnh dắt mẹ lên thăm vườn rau trên tầng thượng. Tớ cũng biết bố mẹ chồng đang gia tăng sản xuất trên đó nhưng cũng chưa lên lần nào, chỉ biết thằng con thi thoảng lại khoe ăn liền một lúc 4 quả cà chua sạch bà nội trồng.
    Rau mùng tơi

    Cây lá lốt
    Bạc hà, rau thơm
    Cây cà chua
    Rau kinh giới
    Rau xà lách
    Cây chanh
    Mẹ ơi, hoa ngọc lan có nụ rồi đây này
    Hoa cúc không thơm mẹ nhỉ
    Niềm vui của con làm tớ xúc động, vườn treo Babilon xanh tươi của bố mẹ chồng làm tớ ân hận, có lẽ từ bây giờ chiều nào tớ cũng về sớm chơi với con và tưới cây cho ông bà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này