1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Em thich nhất là baby của em giống em. Giống hoàn toàn càng tốt. Vừa xinh vừa thông minh. Không phải tự khen mình đâu, nhưng em chẳng thích giống ông xã của em chút nào cả.
    Hì, dù sao vẫn chưa có baby
  2. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    @ các mẹ: thank kiu thank kiu mọi người có lời khen với Hói và mẹ Hói ( cái khoản chăm con thôi) sung sướng cười không ngậm miệng lại được luôn.
    @ Romanza: Chị cứ yên tâm giữ sức khoẻ, sống vui vẻ, khi nào có nhắn em một cái thì một thùng đồ tập kết ngay, không cho ai đâu, hehe Hí hí, mà Hói càng lớn càng giống mẹ à chị, sướng thế, cho anh xã hết vênh vang, cứ ai khen con xinh là nhận nó giống bố, nhưng em thấy Hói giống mẹ mỗi đôi mắt to thôi với cả trắng,hì hì, mà lông mi Hói dài cực nhé, lông mày thì rõ nét nhỉ?
    @Kenzo: Kenzo ơi, thế cái bộ đấy mua ở đâu để Hói ăn vạ bà ngoại, ở bên này mẹ Hói tìm không thấy? Nấm như thế mà mẹ còn bảo Phi Châu thì cho ăn đòn bây giờ, Nấm á, lớn lên còn xinh hơn mẹ cơ, mắt đẹp mê hồn
    @ chị Wil: èo, 1m59 mà trông như 1m7 y, chân dài như người mẫu ấy chị ạ. Đề nghị là không mặc quần rách nữa nhé không 2 chàng trai lại xấu hổ khi đi cạnh mẹ
    Hôm nay chỗ em lại động đất mọi người ạ, 6h sáng, đang ngủ thì mọi thứ rung bần bật lên, chai lọ lại đổ liểng xiểng, sợ quá chả ngủ được nữa, suốt từ lúc đấy đến hơn 9h thỉnh thoảng lại rung rung, khiếp thế, lần này không mạnh bằng lần động đất cách đây một tháng nhưng em hãi quá, thu xếp mấy giấy tờ quan trọng, lượn ra khỏi nhà luôn. Đưa Hói đi mua sắm, mọi hôm đi một tí là chàng lăn ra ngủ thế mà hôm nay nhất định không ngủ, lúc về buồn ngủ quá thì lại ăn vạ mẹ, gào ầm ĩ lên, bế lên dỗ cũng không xong, đẩy xe thật nhanh về nhà, cho bú ti thì ngủ luôn nhưng vừa ngủ vừa thổn thức, bây giờ thỉnh thoảng lại nấc lên một cái, thương thế, chắc là giận mẹ lắm
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Ồh ở nhà rẻ quá. Bên này loại như thế toàn phải 500,.
    Ở nhà có kiểu nào độc đáo như thế này không Kenzo:
    [​IMG]
    He he Kenzo kém anh 3 tuổi cơ
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 21/04/2005
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp mẹ con Hói quá, bố đi vắng mà cứ động đất liên tục thế chắc hai mẹ con lo lắm hả ? Ở đấy có ai là người thân không ? Nếu không có cũng phải kiếm ai tin cậy để nhờ vả nếu cần nhé. Nhà mình lúc nào cũng có ông hàng xóm tốt bụng để mắt rồi... hi hi...
    --------
    Ôi Harri ơi, chị nhớ có lần dẫn nhóc con đi xem đồ nội thất, cu cậu cứ ngắm mãi cái giường kiểu ấy và có vẻ kết lắm, nhưng mà mua cái ấy sao được, còn bé quá . Bên chỗ chị giường tầng bằng gỗ cũng có vài loại khác nhau, na ná như nhau và giá khác nhau tuỳ hiệu và độ bền. Chị thích loại gỗ trơn, của Pfister, trông thế thôi chứ chắc chắn lắm, người lớn nằm còn vô tư Ở nhà mình với giá như Kenzo nói chị nghĩ là đẹp lắm rồi, mua cũng được. Cảnh giác, nhỡ sinh đôi thì sao nhẩy ? He he...
    --------
    Đấy, quên cái chuyện tối qua con trai sốt, vào ngủ cạnh cu cậu để canh chừng. Đêm đang ngủ say thì hoảng hồn choàng dậy vì tiếng cười rú hãi hùng ngay trong phòng. Khốn khổ cho mẹ cháu, lúc đấy còn chưa tỉnh được ngủ, sợ hết cả hồn, nhỏm dậy, thì ra là tối ông con chơi xong còn để một cái đồ chơi công viên có các con thú, mà chạm vào con nào thì con đó phát ra tiếng ý. Trời đất quỷ thần ơi, một góc chăn mình đạp thế nào nó rơi xuống ngay một ông đười ươi ở cái đồ chơi ấy, thế là ông ta cười rú lên giữa đêm hôm. Chết mất bao nhiêu nơ -ron thần kinh của người ta
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 21/04/2005
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Blue chắc chắn là 7X rồi, hi hi... nhìn thấy một lần rồi, nên đoán vậy, còn trẻ và phong độ lắm lắm, cứ thế mà tiến bước sang kênh 3 thôi hi hi...
    Hôm nay bắt được Vợ Đậu nhưng chưa kịp hỏi thì chạy mất tiêu đâu rồi. Hừm... dạo này nàng bận gì không biết nữa ???
    ----------
    Bác Tonic mau mau post ảnh tụi nhóc đi, em xem mãi mấy chiếc bác post bên kia, chẳng thấy vợ chồng con cái lớn lên tẹo nào, vì toàn ảnh cũ thôi. Tiết lộ cho cả nhà biết, là sau khi nhìn thấy ảnh của chị Tonic, wild này hiên ngang gọi chị bằng "bà" thưa "tôi", ai ngờ lẽ ra "tôi" còn phải gọi "bà" bằng chị kia, nói thế đủ biết bác Tonic phong độ thế nào nhé
    -----------
    Bầu ơi, con gái đâu rồi, chắc lại bắt đi học nhiều quá đây, mau mau đưa hình lên đây, lâu ơi là lâu...
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Wild nhìn xinh nhỉ. Chắc ông xã cưng chiều lắm.
    Chị mắt nâu cũng đẹp, dáng trắng trẻo, nhỏ nhắn. Chỉ ước là chị để tóc dài một chút, hoặc ngắn thì ngắn đến vai sẽ đẹp hơn.
    Mẹ Kenzo đừng đi nhuộm tóc nhe. Tóc đang rụng phải dưỡng chứ không phá nữa đâu đấy. Vả lại màu tóc đen vẫn là màu đẹp nhất, đàn ông vẫn luôn thích phụ nữ có cái gì original một chút.
    Nhìn tóc của Wild mà phát mê. Dạo này tóc của 6sense cũng đẹp nhiều. Cũng tính để tóc thật dài, thẳng và đen mượt.
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    @ 6sense:Ơ hờ, đính chính
    Chị da ngăm, cái ảnh đấy chụp dưới nắng nên trông có vẻ trắng, chứ thật ra chị đen thui, ngày xưa lúc học ĐH bị bọn bạn gọi là Black Orchid
    Cũng chả nhỏ nhắn tẹo nào,1m64 cộng thêm guốc nữa là 1m70, suốt ngày ngồi bàn cuối và bị các cụ doạ ế chồng vì lêu ngêu như cò hương, bây giờ thì phát tướng sau khi đẻ 2 nhóc------>bị gọi là Boing
    Tóc dài chị đã để rồi, không hợp với mặt chị nên lại cắt ngắn, tóc có 1 tẹo,lại mảnh sợi nên để tóc dài nó cứ ép vào da đầu, lơ thơ, cặp lên thì không đẹp Con gái chị suốt ngày mắng: mẹ có phải con trai đâu mà cứ đi cắt tóc suốt thế, chả là vì không có được mái tóc dài nên chị nuôi cho con gái một bộ tóc tuyệt đẹp, dài đến gấu áo và mượt, thẳng như cô Wild ấy, nó không cho cắt bao giờ, chỉ thỉnh thoảng cho chị bấm khoảng 3 cm ở đuôi tóc thôi.
    @ Harrykism: cái giường hình ô tô cho con trai, hình lâu đài cho con gái có bán ở VN, bằng nhựa cũng có, bằng gỗ sơn mầu cũng có, nhưng bé quá nên chỉ dành cho các bé từ 2 đến 4 tuổi thôi, giá khoảng từ 5 triệu trở xuống.
    Ở VN còn có bán một bộ gồm giường, tủ quền áo, kệ sách, bàn học, ghế sofa để trong phòng em bé từ 5 tuổi trở lên, sơn các màu ngộ nghĩnh đủ hình thù.Giá khoảng 15 đến 20 triệu một bộ
  8. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, mẹ mui_hech mát tay quá, giỏi quá, nhìn cu Hói kìa, chỉ muốn cắn một cái thôi . Bây giờ Hói được mấy kg rồi mẹ mui_hech? dài được bao nhiêu rồi?
    Nhìn trên góc phải của tấm ảnh này lại phát hiện ra đồng phục nữa. Nhím xù cũng vừa được mẹ nhím mua cho mấy con vịt y như thế, suốt ngày bóp tít tít như đi bán kem que dạo
    To Mẹ wild, chị Brown & mẹ Nấm Kenzo: các mẹ đẻ xong mà xinh thế này, anh xã cưng chiều phải biết. Mẹ nhím từ khi mang bầu đến giờ không dám chường mặt ngay cái camera .
    To mẹ wild: chia xẻ bí quyết giữ gìn mái tóc đi mẹ wild ơi. Tóc dài, đen và mượt quá!
    To Romanza: lâu rồi mới thấy Romanza viết bài. Vẫn còn giữ ý định làm sui gia không nào?
  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến í cò một tẹo. Em đã xem ảnh chị lúc để tóc dài rồi, nhưng phải công nhận chị để tóc ngắn thế này hợp hơn, xinh hơn ạ, suýt chút nữa nhận không ra.
    Hôm qua em có chạy sang chỗ S.B Furniture để xem mấy cái giường tầng dành cho em bé, xinh cực kỳ, hàng nhập của Thailand, giá khoảng 700USD/bộ, chưa tính nệm, nhưng lại không có màu phù hợp với nội thất trong nhà em, mà order bọn chúng làm theo yêu cầu thì không được vì bọn chúng nhập về bán chứ không sản xuất. Chị brown chỉ em chỗ bán với.. Cái máy stick blender kia, ở chỗ 95 Phố Huế nó bảo là hết hàng lâu rồi chị ạ
  10. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hói hôm tròn 4 tháng cân được 7870g chị ạ, dài 66,2cm, bay giờ chắc trên dưới 8kg một tí. Em cứ thấy Hói nhà em ngắn cũn một mẩu thế nào ấy, bố nó còn bảo trông Hói cứ tun mủn, nhìn Nhím xù nhà chị dài người chắc phải hơn 70 cm nhỉ?
    Cái bộ 1 vịt mẹ 3 vịt con ấy là bà ngoại Hói mua cho, cả cái đồ chơi dựng dựng kia nữa, bà bây giờ có thú vui mua sắm quần áo và đồ chơi trẻ con mặc dù 2 mẹ con cháu ko hề đòi hỏi. Chị đã mua cái đấy cho nhím chưa?
    Mấy hôm nay Hói có vẻ muốn lẫy lắm rồi, nằm một lúc là nghiêng người đi gần như sắp lẫy được nhưng đầu thì lại cứ ngửa ra hướng khác thành ra vẫn chưa tự mình lật được người, mẹ lại phải giúp không thì kêu ầm lên. Hói đang cố gắng để đến tháng thứ 5 cũng phải tự lẫy ngon lành như bạn Nhím
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này