1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    @ Harry: Vâng thì hơn tuổi, chị chào anh Harry ạ
    Mà cái giường hình ô tô màu đỏ đẹp Harry nhỉ? Nhưng thật ra Kenzo vẫn thích 2 bé chung 1 phòng hơn. Như thế vừa tình cảm, mà chúng nó có thể chăm sóc cho nhau mỗi khi không có bố mẹ Tuy nhiên phải cùng giới tính thì mới chung phòng được. Kenzo đã có Nấm, mà muốn có thêm baby cho Nấm share phòng, thì phải sinh thêm 1 Nấm em nữa. Mà Kenzo cũng muốn có thêm bé trai ( Mộc nhĩ ) Mà có Mộc nhĩ lớn lại muốn có Mộc nhĩ em nữa cho thành bộ. Hmmm, thật là nan giải quá Mua 2 cái giường tầng giống con nhà chị Wild thì cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng xem ra làm 4 tập liền nhau thì cũng ko được nhẹ nhàng cho lắm nhỉ
    @ Mẹ Hói: Bộ đó ở Vn nhiều lắm mẹ nó ạ. Bà ngoại ra cửa hàng đồ trẻ em nào cũng có bán thôi mà Trộm vía Hói bụ quá, mẹ nó mát tay thật. Nấm thì nhanh nhưng gầy quá, Kenzo cũng ko biết phải làm sao
    @ Mẹ Nhím xù: Chị xử lý anh chị đi. 10h em tới kiếm anh ấy vẫn chưa về Em tốn bao nhiêu tiền ĐT Mà tốn được nói chuyện với anh chị đã sướng, toàn tốn nói với mấy đứa đâu đâu nhờ nhắn giúp đến khổ Em phải gửi đống đồ lại lễ tân. Mà quần áo để tơ hơ trong 1 cái túi chả dán băng keo gì cả, ko biết các bác í thấy đẹp có nhấc 1-2 cái về cho con ko À em gửi luôn bộ đồ chơi đồng phục rồi. Còn cái máy xay cũng đã tìm ra chỗ khác bán, cả cái nhiệt kế nữa chị ạ
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, được cái này thì khổ cái kia 6senses ơi , nịnh thì có nịnh, chiều thì có chiều, thế nhưng như hôm qua con thì ốm, chồng cũng ốm, mà cánh cửa tủ bị bung tay nắm, tớ phải đi tìm mua bộ năm tay mới , phá tung cái ổ khoá ở cửa, hì hụi cả chiều tự thay được hai cái ý. Nhiều lúc nghĩ mà tủi thân, ở nhà là con gái út, đầy anh trai, có phải sờ đến cái gì nặng nhọc. Bi giờ á, sửa điện, bu lông, ốc vít là sành lắm rồi, khoan tường, treo giá sách, lắp nối máy vi tính mới... cái gì cũng làm hết. Có nên đánh cho chồng mấy roi vào mông không hay phải cám ơn nhờ có chồng mà mình khôn lớn ?
  3. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá, Nấm với Mộc nhĩ, sợ quá Kenzo ạ, chưa gì đã tính đến tận tập 4 rồi, tham thế, khéo xong 4 tập lại chả còn cong tóc nào trên đầu thi chết nhỉ? Đùa thế thôi chứ có nhiều con cũng thích nhỉ, đẻ 4 đứa thì đẻ liền nhau chúng nó như đàn gà con, chơi với nhau mới thích, nghĩ thế lại lung lay, nhưng mà mui-hech bây giờ có muốn đẻ cũng chả được
    Hôm qua mẹ cháu đã send ảnh Nấm cầm đồ chơi cho bà ngoại Hói, bà xem xong khen nức nở cô bé con yêu thế, đẹp nhất đôi mắt, mui-hech có thấy Nấm gầy đâu, trông rất đáng yêu mà
    À mà làm sao tập cho bé ngủ đúng giờ nhỉ mọi người? Hói ngủ rất linh tinh, có hôm 9h tối đã ngủ tít, có hôm 12h mới ngủ, hôm thì 10h mới dậy, hôm thì lại dậy từ 6h. Em muốn tập cho Hói ngủ theo thời gian biểu như thế này: tối 10h hoặc 10h30 ngủ, sáng 8h- 8h30 dậy, ti sữa, chơi đến khoảng 10h-1030 thì tắm rửa, tắm xong ăn một chút, ti thêm sữa, rồi ngủ đến khoảng 2h dậy chơi, ăn thêm một chút đến 4h30-5h ti sữa và ngủ đến 7h dậy chơi đến 10h ti sữa và ngủ. Thời gian như thế thì ngủ có quá nhiều không ạ, nên để thời gian biêu như thế nào là hợp lý và làm sao để tập cho bé đúng giờ được ạ?
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ơ, mẹ Nấm mua được nhiều thứ thế cơ à? merci merci nhé!
    thế cuối cùng mẹ Nấm có nhận được bình ăn bột pigeon & bộ quần áo chị gửi cho Nấm ko?
    Còn chuyện ko được sướng của mẹ Nấm, chiều nay về chị sẽ xử lý
  5. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hói ngủ thế mà mẹ mui_hech đã sợ là quá nhiều á? Cu nhím xù nhà chị ngủ một mạch từ 5pm đến 6am sáng hôm sau . Chị muốn dẫn anh í đi chơi loanh quanh buổi tối lắm nhưng vì anh í ngủ như thế nên đành chịu.
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    @ Mẹ Nhím: Ở Nội thất Phố xinh trên đường 3/2 rất nhiều đồ gỗ dành cho em bé, nhưng cũng là hàng nhập thôi, mầu sắc thì chủ yếu là nền trắng rồi vẽ vời các loại hình lên, trông cũng đẹp lắm.
    @ Kenzo: Nấm như thế không gầy đâu mà lo, đừng nhồi em bé quá,tạng nó như vậy rồi, miễn là không ốm đau gì coi như OK, chỉ sợ mai mốt cháu mình dây lại bị bắt đi làm người mẫu, mẹ phải đi theo giữ thì khổ[​IMG] Với lại chị thấy trẻ con ngoài Bắc thường gầy gầy như vậy. À, có 1 loại tonic bôi cho tóc mọc của Nhật nghe bảo dùng cũng được, tên là Hair Growth Tonic của hãng Kominomoto, em tìm thử xem ở HN có không, nếu không có thì chị mua ở trong này cho. Còn hàng Vichy thì giá 580K một hộp 12 ống, phải dùng khoảng 4 hộp[​IMG]
    Nếu cô định sản xuất 4 đứa thì nhanh lên, làm 1 lèo nuôi luôn thể cho tiện[​IMG]
    @ mui_hech: Hói không hề ngắn đâu, tại mấy tháng này em bé đứa nào cũng lên từ 1kg trở lên mà dài ra có 3-4cm nên nhìn có vẻ ngắn, đợi vài tháng nữa bé lên cân ít đi thì em sẽ thấy cu con cân đối ngay ấy mà, bảo bố cháu là đừng có tinh vi, mai mốt nó đẹp trai hơn bố là cái chắc[​IMG]
    Sóc con nhà chị 3 tháng nặng 7.3kg, dài 64cm, nhìn tròn xoe,cứ thấy mẹ giơ máy chụp ảnh lên là quay đi, khó tính không chịu được[​IMG]
    [​IMG]
     
  7. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, trộm vía, Sóc thích thế, 3 tháng mà 7,3kg rồi, nhìn người lớn quá. Mà em nhìn như là Sóc đeo khuyên tai ấy nhỉ, chị xỏ lỗ tai cho Sóc sớm thế ạ?
  8. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sáng nào không nhảy mũi không được, hoá ra có người nhắc (thật ra là mẹ cháu đang bị dị ứng phấn hoa trầm trọng ạ )
    Ngắm hình mẹ hình con của mọi người thích quá, nào Nấm, nào Hói, nào Sóc, nào nhím con, nào 3 thằng con rể của tớ (con nhà wildy và nhà blue)....v.v......, rồi mẹ Nấm, mẹ Sóc, mẹ chồng tương lai của con tớ ....ôi, đã mắt quá
    Được talk2mesoftly sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 21/04/2005
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hay quá hay quá ! Véo cằm ( welcome ) bà sui nhà tôi vào hội của những người thích hắt hơi Trùi ui, tôi mới khổ, tôi bị từ khi sinh thằng lớn xong, giờ cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm một đợt xuân về là nó hành mình đến là khổ. Tôi bị nặng đến độ thuốc cũng không ăn thua, chỉ làm cho mình mệt phát ốm và buồn ngủ thôi. Lúc nặng qúa, không thở nổi nữa thì phải để người ta tiêm cho một mũi vào... mông , tới gần qua hè tôi mới hết cơ. Tôi lo hai thằng bé nó mà bị thì khổ qúa
    Con dâu tôi khoẻ không bà ơi ?
    ------
    Chị Mắt Nâu ơi, chị chăm bé thế nào mà mũm mĩm yêu quá, mà nàng lại cao nữa, nhìn người dài thế kia cơ mà. Hôm nào em gom vào một số ảnh đẹp, được hẳn một album của các bé để dành
  10. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bà bị nặng vây à ? Tôi mới bị lần đầu, cũng buồn ngủ, cũng có những triệu chứng lạ làm tôi tưởng mình có thai, hóa ra không phải Tôi cũng sợ con dâu bà bị theo, sống ở đây chắc không thoát khỏi .
    Con dâu bà khỏe phá lắm . Tôi mét ba nó: "Con bé phá chịu không nổi", ba nó bảo "nó không phá thì còn ai phá" . Ngày mai là được 1 tuổi rồi, giờ này năm ngoái tôi đang chuyển dạ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này