1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chị wild ơi, em mới 85 thôi, chưa có cháu chị ạ, chắc tại Alex thấy em cứ xuýt xoa khen cậu bé con chị trông yêu quá nên Alex đặt chỗ hộ em đấy ạ . Hai bé nhà chị bị sởi rồi à, khó chịu lắm nhỉ, chẳng biết hồi bé mình lên sởi thế nào, nhưng chắc chắn là khóc nhè rồi, hồi bé em hay khóc lắm cơ,động tí là . Cả 3 bố con cùng bị sởi rồi, mẹ Wild chăm sóc 3 bố con cẩn thận nhé.
    To Kenzo: Bé Nấm nhà chị Kenzo cute quá cơ, sau này lớn lên nhiều đuôi lắm đó, mà ngay từ bây giờ đã có người nhận rồi, mẹ Kenzo chuẩn bị đi là vừa
    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 01/05/2005
  2. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chị wild ơi, Hannah thì chưa có chồng cơ nên chắc chưa có con đc đâu chị ạ, nhưng mà đặt chỗ trước, ai bảo thằng bé con nhà chị cute thế ai mà chịu đc
    Con em em, lâu lắm rồi em cũng chẳng đc gặp, ko biết nó giờ thế nào nữa , để hè này về em chụp ảnh nó mang lên khoe chị nhá! Thấy xinh là nhận làm thông gia với em nhá . Nhưng mà nó sinh 11.5.02, không hiểu có hơn tuổi thằng bé nhà chị ko?
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Gớm, hai cô này lo xa quá, mới có 85, lo làm thông gia sớm làm chi cho già... he he... Mà sao bé em nhà em sinh năm 2002 mà trông lớn và khôn thế ? nhóc bé nhà chị đẻ tháng 10. 2002 cơ, kém mấy tháng đâu nhằm nhò gì, con trai bên này nhanh già khủng khiếp, họ lấy vợ hơn tuổi ầm ầm ra kia. Dưng mà chị không mong nó nhanh già để lấy vợ, chị muốn nó bé mãi thôi. Bố vừa khỏi xong thì hai thằng lây rồi, giờ đang ngủ mê mệt. Thôi phải out để xem chúng thế nào, đêm qua tới giờ chị chưa ngủ, cũng chẳng thấy buồn ngủ Bye bye các bé... lớn và bé bé
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi chớ đừng thức khuya nhé! Phải đảm bảo sức khoẻ để chăm lo cho 3 "ông tướng" kia chứ; còn chuyện "thông gia" thì "đâu hẵng có đó", cứ cho "các cô" đấu "tay bo", ai "khoẻ" hơn "đô" hơn thì thắng. Lâu lắm rồi em mới có thời gian để online lâu thế này nên tranh thủ viết cho mọi người nhiều nhiều. Em cũng đã từng bị sởi hồi nhỏ rồi nên hiểu được "nỗi khổ" của những người "cùng cảnh". Chúc cả gia đình chị mau khoẻ và đầy ắp tiếng cười nhé!
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi mệt quá, toát hết cả mồ hôi [​IMG]
    [​IMG]
    Chị Hai cười tươi thế, trên kia có cái gì kia kìa chị Hai ơi[​IMG]
    [​IMG]
    Mẹ ơi em nặng quaáa[​IMG]
    [​IMG]
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ui zùi ui cô cả nhà chị Mắt Nâu xinh xắn quá còn cô út thì cứ lặc lè như ông Phỗng ý nhờ trộm vía aaaaa... nhìn cái đùi chỉ muốn ngoằm ngoằm cho phát thích xế cớ chứ . .........
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi chị Mắt nâu ơi. Sóc buồn cười quá đi mất Trộm vía bụ thích quá Mà giống Nấm, vài cái tóc lơ thơ cũng bày đặt đeo bờm, cô giúp việc bảo Nấm là sĩ diện Mà cái đồ chơi của Sóc cũng giống Nấm nữa, vào đây mới thấy toàn câu lạc bộ đồng phục
  8. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    @Kenzo: Cô thấy Sóc so với Nấm thì đứa nào là châu Phi hả?
    Con bé lớn nhà chị ngày xưa đầu còn trọc lóc cơ, một tuổi mà tóc chỉ lơ thơ vài cọng, như em nó bây giờ còn là nhiều tóc đấy. Ngày xưa toàn bị ba nó trêu: đầu trọc long lóc, tóc mọc vào trong, hai tay thòng lòng, đụng đến là khóc thế mà bây giờ tóc đầy một đầu, vừa đen, vừa mượt,toàn bị dụ dỗ đi đóng quảng cáo dầu gội đầu
    @ mui_hech: ở chỗ chị cũng nóng điên cuồng, em bé nổi rôm đầy cổ. Không được cho em bé uống nước mát linh tinh đâu. Em mua mướp đắng về bào mỏng, đun nước sôi lên thả mướp vào, để cho sôi lại rồi tắt lửa. Vớt mướp đắng đã luộc chín cho vào máy xay sinh tố xay nát ra rồi đổ trở vào nước luộc mướp khuấy lên, đổ qua cái rây để lược đi xác mướp, lấy lại nước pha với nước lạnh tắm cho Hói, tắm liên tục khoảng chục ngày rôm sẽ lặn, nếu có lá trà xanh thì luộc lá trà lên lấy nước tắm cho bé cũng được,cả lá khế tươi nữa, lá khế tươi thì chắc chỗ em không có rồi.
    Sóc nhà chị trộm vía nó cứ chắc nịch ra ấy, mới 3 tháng rưỡi mà đã lật rồi nhổm mông lên đòi bò về phía trước rồi
    Mẹ Wild chắc đang đầu tắt mặt tối với hai cu con, khổ thân, một đứa ốm đã mệt lắm rồi, đằng này lại cả hai đứa.
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 02/05/2005
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 02/05/2005
  10. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà tớ đây, bé được 5 tháng 6 ngày đấy :) trộm vía ăn uống tốt, mùa hè có nhiều mồ hôi quá, lau không ngớt tay. Có bác nào biết cách trị mồ hôi của trẻ em không ạ, mách em với :)
    Mard ới, cho tớ hỏi thăm em bé nhà cậu nhé, nhóc con đã uỳnh uỵch trong đó chưa?
    Ranh rỗi hôm nào 2 gia đình gập nhau cái nhờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này