1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, nhìn các cháu thế này thì muốn nhịn thì nhịn làm sao???? Mắt đứa nào cũng trong veo như thế kia, chỉ muốn soi vào trong đó thôi. Nhìn đứa nào cũng chỉ muốn véo cho mấy cái ( cô ác nhỉ)
    Có mấy ảnh Hói lúc nhỏ, nhìn yêu ko chịu được, muốn khoe nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày nay chẳng post được hình mẹ Hói ạ.
  2. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nhắn mẹ Mắt Nâu, Kenzo, Kawai pig :
    Dâu nào cũng xinh, cũng yêu, mà tui chỉ có mỗi một đứa con trai. Tiếc quá
  3. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nhắn blue08 đẻ thêm 2 thằng cu nữa đi chứ. Nhanh lên nào!
  4. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mình ơi đừng post mấy cái ảnh đấy lên nhé. Chịu khó giữ gìn sức khoẻ đi, bà già độc ác ạ, sang năm mang em bé vào đây tụ họp nhé
  5. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    @chị mắt nâu: Mấy hôm nay trời đã mát trở lại nên mấy con rôm trên người Hói lặn rồi ạ, em vẫn chưa tắm bằng mướp đắng cho Hói, cái quả đấy tắm lúc bình thường cho mát cũng được chị nhỉ?
    Mẹ cháu lại khoe ảnh ạBây giờ Hói cứ thấy mẹ giơ máy ảnh ra là chuẩn bị sẵn tư thế để cười thôi
    Cười gì mà toe toét thế?
    [​IMG]
    Tạo dáng
    [​IMG]
    Cứ sểnh ra là anh ấy lật
    [​IMG]
    Lật được rồi này
    [​IMG]
  6. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    [Tạo dáng
    [​IMG]
    Ôi ôi yêu quá là yêu, cho cô thơm Hói cái nào ***, trời ơi nhìn cứ như là 3 chú gấu con đang nằm nghịch ý.
    Mỗi lần buồn fiền lại vào đây xem ảnh baby của các chị nhg mỗi lần xem ảnh thì lại muốn chuyển sang nghề Mẹ mìn đi bắt hết trẻ con về để nựng hihi. Mấy chị cứ cẩn thận đấy nhá
    Mọi ng up nhiều ảnh baby lên nữa đi, giúp em lên dây cót tinh thần, chấn hưng lại tư tưởng một cái. Em cũng muốn đóng góp cho xh những công dân xinh đẹp và có ích, thích vào đây vui vầy cùng các chị, bon chen nhận con dâu con rể nhg mà bây giờ vẫn còn đang down quá
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ! Hói con làm duyên làm dáng thế nhỉ, cái ảnh đầu tiên ý, hi hi... Này, mỗi lần nhìn thấy các bé con con, da thì mịn, tóc thì thưa, tay chân mũm mĩm hồng hào, miệng toe ra cười... lại chỉ muốn được bế một cái. Chẹp, sao tụi nhóc nhà mình nó nhanh qua cái giai đoạn em bé thế không biết, nhất là thằng bé, vừa lẫy thì nó đã bò, chưa bò bao lâu thì nó đứng rồi còn đâu. Mẹ mải loay hoay chăm sóc, ăn ngủ, thay tắm... chưa thực sự tranh thủ hết được những phút rảnh rỗi để ôm ấp nó thì nó đã lớn mất rồi, lại đi trẻ, đi mẫu giáo... Thế nên từ năm ngoái tới giờ mẹ cháu mò vào net để giải khuây đấy.
    Hôm qua Cu lớn đi học về, mang cho mẹ một bài thơ, chả là ngày mai là ngày lễ của các bà mẹ bên này. Chắc là cô giáo sưu tầm cho, rồi tự cắt ra thành hình trái tim nữa chứ.
    "Me ơi, con yêu mẹ vì mẹ chăm sóc cho con
    Con yêu mẹ vì mẹ luôn ôm con vào lòng những lúc con buồn
    Con yêu mẹ vì mẹ thường nói với con rằng mẹ yêu con
    Chúc mừng mẹ nhân ngày lễ của các bà mẹ"
    Hic hic... ( cảm động quá ! )
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ro chịu khó chăm sóc sức khỏe đi, rồi năm sau có ảnh khoe thôi .
    --------------
    Cám ơn bác Brown, cô Mard, Mẹ Hói và các cô dì đã quan tâm, hai thằng quỷ con nhà em đã đỡ rồi , cũng làm mẹ cháu liêu khiêu mất mấy đêm vì chúng không ngủ được. Ở đây người ta không cho tiêm phòng, họ bảo rằng bị Sởi hay thuỷ đậu ở trẻ em không nguy hiểm nên họ để cho chúng tự nhiên vậy thôi. Nhưng mẹ cháu thì còn nhiều chất A-na-mít lắm nên cũng lo lo. Bác sĩ bảo nhất định là không tiêm phòng, nếu tới khoảng 15 tuổi mà vẫn chưa bị mới tiêm, vì bị cái này ở người lớn thì khó chịu hơn ( ??? )
    Kết quả là cu lớn không hề sốt, đi bộ đội từ bé, ốm nhiều lắm rồi, nhiều sức đề kháng , chỉ lên mụn rất nhanh, vẫn chơi đùa bình thường, mụn lặn đi cũng nhanh
    Nhóc bé thì theo đúng tiến trình, sốt vật vã tất cả 4 ngày, lên rất nhiều mụn, ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Có lúc nhóc bé cứ nhăn nhó : "Mẹ ơi, con bị ngứa ở mông, ngứa lắm !" Vừa buồn cười vừa thương
    Hôm dẫn đến bác sĩ, sực nhớ hôm bố chúng nó bị, nó bảo trông người bố lốm đốm lotion trắng, nhìn như... chó đốm, ( cái này là ảnh hưởng của phim "101 chú chó đốm" ), mẹ cháu bảo bác sĩ : " Đây, dắt đến cho ông hai con... chó đốm đây !" Ông ấy cười ha hả !
    Dưới này là hình ảnh thảm hại nhất của mấy ngày mụn nhọt, bà, cô nào đang muốn nhận làm con rể, đảm bảo tìm cớ từ hôn ngay

    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 07/05/2005
  9. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu em có sao ko, chứ nhìn ảnh mới của 2 thằng ku nhà chị, lại càng thấy yêu tợn
    Mà chị Wild ơi, 2 bé nhà chị có nói đc tiếng Việt ko hả chị?
  10. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hihi, em chà? nghìf 'Ắn tư? tiẮc gì? cà?, xem cài à?nh 'Ă?u tiĂn chì Wild post thẮy vư?a buĂ?n cươ?i vư?a thương . Nhf́n 2 bè là? em gư?i lơ?i hò?i thfm nhà, hì?.Mà? 2 anh em cò vè? thĂn thiẮt quẮn quìt nhau nhì?, lùc nà?o cùfng thẮy chơi với nhau ngoan ơi là? ngoan.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này