1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hói ơi, dạo này toe toét quá cơ, mà nhìn cái ảnh tạo dáng ghét nhỉ, cắn cho phát bây giờ. Anh giai bảo, nhìn nó khác ngày xưa thế muihech ạ, bảo mắt nó dạo này to hơn, trộm vía khen cháu bụ quá, chân tay toàn thịt Mà cái miệng càng lớn càng giống bố Hói, phải thế ko mẹ Hói? Muốn bế lắm rồi đấy, bế là sẽ cấu cho một phát cho khóc toáng lên
    KHổ thân 2 nhóc nhà chị Wild nhỉ, nhìn 2 cu cậu có vẻ gầy hẳn đi, nhưng mà vẫn có vẻ nghịch lắm.
    Con gái Kawai-pig có đôi lông mày dài rất đẹp nhé
    Vợ chồng em máu có em bé lắm rồi, nhưng từ giờ sẽ ko toác ra khoe nữa, khi nào có thì vác uỵch cái ảnh lên đây cho các mẹ bất ngờ Lúc đấy tha hồ nhận dâu rể nhá
  2. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Mình về sau không được như bố! Lấy vợ gì mà sớm thía! Các cô các bác ơi, người iu của dentist bé vấn chưa ra đời đâu nhé!
    [​IMG]
    Ke ke ke ke ke
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 08/05/2005
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0


    ..Hưởng ứng cùng mọi người....."Vì nụ cười trẻ thơ!!!!!!"
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá, yêu quá, cho cô mi mi một cái xem nào .... muak muak muak. Úi giời ơi, mới ít hôm mà Hói đã giỏi thế này rồi cơ à? Biết tạo dáng này, biết lẫy này, yêu quá đi mất. Mà mẹ Hói cũng nuôi con giỏi nữa cơ, tay chân nhìn chỉ muốn cắn cho một phát cho đã thèm (trộm vía). Ở nhà mẹ nhím suốt ngày ôm nhím xù mà rên rỉ, con ơi, nếu con không phải do mẹ đẻ ra là mẹ đã .... cắn cho con vài phát rồi
  5. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Dentist con khi cười đẹp giai quá đi mất! Kiểu này con hơn cha là nhà có phúc rồi, bác nhỉ
  6. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hai cu con của mẹ wild dễ cưng quá. Như thế là tụi nó bị cũng tương đối nhẹ, mẹ nhím nghe mẹ wild nói mà cứ tưởng tượng ra hai cu con nhà mẹ wild đầy những nốt xanh nốt đen (không biết bên này họ bôi cái gì lên các mụt đó mà nhìn cả người xanh xanh đen đen ... trông thảm thương lắm), nhưng trông trong ảnh thì chỉ như bị muỗi cắn cho vài đốt thôi. Bây giờ hai cu con nhà wild qua hạn rồi, từ nay đến lớn không phải chịu cảnh ... 101 con chó đốm nữa
    Sáng nay mẹ nhím vừa xem xong mấy tấm ảnh mẹ con nhà wild chụp trong ngày mother day, làm mẹ nhím cũng lim dim mơ màng đến cảnh một ngày nào đó mẹ nhím cũng hai tay dắt Nhím & Mít đi tung tăng như thế. Nhưng phải công nhận, mẹ wild nhìn như tài tử xinê í, làm mẹ nhím chiều nay quyết tâm đăng ký học lớp thể dục thẩm mỹ
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 09/05/2005
  7. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    mod oi, delete hộ cái, mạng bị trục trặc nên post những 2 lần
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 09/05/2005
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ôi Nhím ơi, thực ra là trên ảnh chắc vì cu cậu mới tắm, mẹ chưa bôi lotion lại lên trên người đấy , chứ bôi vào rồi thì nó mới rõ tỉ lệ mụn/ da là nhiều như thế nào. Đúng là cu lớn bị ít hơn, nhanh lặn hơn và mụn nhỏ hơn nên không rõ lắm, còn ông bé, nhiều ơi là nhiều, và mụn còn to nữa chứ, cứ phải cận thận, sợ nó nhiễm trùng ra thì thành sẹo
    Ngay ngày đầu tiên phát hiện ra triệu chứng là mẹ xách ngay hai ông vào tắm rửa, cắt sạch móng tay, sợ chúng ngứa gãi thì chết Ngoài ra họ có cho một loại thuốc uống để làm chúng bớt ngứa ngáy, bớt gãi, thấy cũng hiệu nghiệm, nhưng mà mẹ cháu vẫn ngót đi mất 2 kg chứ chẳng được vẻ "xinê" như Nhím nói đâu Nhiều lúc rỗi cũng muốn đi tập cho khoẻ, nhưng mà lại lười, với lại thời gian đưa đón, phục vụ tụi nhóc ban ngày thì lung tung quá, tối và cuối tuần bố chúng ở nhà thì tranh thủ dành thời gian làm gì đó, chứ bỏ nhà đi làm điệu nữa thì mất vui, nghĩ cũng tội tụi nhóc. Thôi chờ bao giờ... về hưu hẳn, lúc đấy chống gậy đi tập dưỡng sinh được rồi
    Dạo này không thấy ảnh Nhím cười tít mắt nữa nhỉ, mau mau khoe đi thôi chứ
    -------
    Post mấy ảnh chụp ngày lễ các bà mẹ này, chụp ở nhà hàng thôi vì nhà không làm gì cả

    Ảnh này bố chụp, bảo là đưa quà cho nó, chờ đưa cho mẹ, cu cậu có vẻ trịnh trọng quá

    - Co...o...l... ! Đây rồi, mãi mới được ăn !
    - Hôm nay là ngày gì mà cool thế nhỉ ? toàn món mình thích ?
  9. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng khéo đẻ, nhìn em bé thích quá đi thôi
    Wildy: Rôm, sảy đó có phải là chicken pox không ? Con bé nhà này tiêm ngừa chicken pox cách đây 10 ngày, đang chờ xem nó có phản ứng gì không, bác sĩ bảo sau 10 ngày có thể cháu bị sốt .
  10. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hai anh chàng nhà chị Wild đi quán mặc áo điệu thế , cười tít mắt mà mặt vẫn lấm chấm mụn , nhìn nhắng nhắng , thương thương .
    những cái mụn đó bao h mới hết hả chị .
    Được sunflower83 sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 10/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này