1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bà Sui : đích thị là chicken-pox đấy Vậy mà ở đây, họ cứ nhất là bét chứ không chịu tiêm phòng cho. Tôi thấy đứa nào bị nhẹ thì không sao ( ít hoặc không sốt như thằng rể lớn của bà ), chứ như thằng bé tôi cũng sợ lắm, nó sốt kịch đường tầu luôn, có lúc ngấp nghé 41°, thuốc giảm sốt cũng vô hiệu, mà sốt không ngừng nghỉ, kéo dài tới ngày thứ 5 đấy, nếu không để mắt chặt chẽ thì rất nguy hiểm. Hơn nữa mụn lên ít, chỉ lốm đốm đỏ thì nhanh lặn, còn bị nhiều thì nó rộp lên, khó khỏi hơn. Vì vậy thằng bé và ba nó lâu khỏi nhất, đến giờ vẫn còn nhìn thấy mụn.
    Hy vọng là còn dâu tôi sẽ không bị nữa, thế thì tốt quá
    ---
    Sunflower ơi, từ khi bắt đầu sốt đến khi mụn lặn đi, phải khoảng 15 ngày cơ , có mất một đêm, lúc mụn xuất hiện, cu cậu vật vã không ngủ được, xót ruột quá.
    Cái buổi sáng hai thằng ngủ dậy, thằng lớn đã lên đầy mụn rồi, còn em thì sốt cả đêm nhưng chưa thấy mụn, chúng ra khỏi giường, vào phòng khách, như mọi hôm là bắt đầu hú lên với nhau, í ới còn sáng ấy thì ngồi buồn thiu, im lặng. Thằng bé nhìn thấy anh đầy những mụn, vì mẹ đã nói từ trước mấy hôm, nên nó nhớ, có vẻ kinh hãi, nhìn anh rồi thương cảm lắm, hỏi anh : "Vượn bị mọc mụn à ? Có đau không ?" Anh thì uể oải nhìn em hỏi lại : "Gà gô bị sốt à ?" Nghe chúng nói chuyện với nhau mà thương quá đi mất
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sorry gia đình nhà little pig vụ "nhậu nhẹt" nhé, tớ đang định bụng sẽ tổ chức offline cho nó rôm rả, dạo này tớ online ít nên chưa ngắm được bé little pig, trộm vía trông nó ngoài đời còn xinh xắn, láu lỉnh hơn cả trong ảnh. Ông béo nhà tớ có vẻ kết cả gia đình pig, biết đâu baby nhà tớ cũng kết baby nhà ấy thì sao. Rồi hai ông "thông cống" lại chẳng hợp nhau vụ "hò dô ta" ấy chứ. Cảm ơn ấy hỏi thăm nhóc con nhà tớ, nó đạp đến nỗi có lần tớ phải rớt nước mắt rồi. Có một hôm đang đêm mà nó đạp nhiều quá tớ mới doạ là "May mà con chưa ra đời đấy, chứ con mà ở ngoài bụng mẹ rồi là mẹ con mình "uýnh nhau" thử xem, thằng nào thắng nào". "Lão béo" cứ mắng suốt về chuyện mẹ con chí choé suốt ngày đấy.
    Có nhậu nhẹt gì thì cũng để cuối tuần sau nhé vì cuối tuần này "ông béo" nhà này phải về quê nội rồi chẳng có ai làm "taxi motor ôm" cho "mẹ con nhà ỏng" nữa. Lão ấy về thì tớ sẽ ới cho cả gia đình pig ngay. Đồng ý cả sáu chân, sáu tay chứ (nhà ấy ba người rồi mà, có đúng không?)
  3. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy chị Nhím, lúc nào post ảnh nhím xù lên chị nhé.Hói nhà em được ăn dặm gần 2 tuần rồi, cũng mới chỉ ăn khoai tây, carrot, khoai lang, bí đỏ nghiền, trộm vía ăn cũng ngoan nhưng em chưa cho ăn nhiều, chỉ ăn ít ít để làm quen thôi. Khổ thân cu cậu cứ nhìn thấy thìa thấy bát là cuống quít lên, nhoài người ra, trưa nay, mẹ ăn cơm mà cứ nhìn chăm chăm, lại còn nuốt nước bọt mặc dù mới ti xong, thương quá là thương
    Hôm 5/5 là ngày lễ các bé trai ở bên này, Hói nhận được quà toàn là quần áo, đây là quà của mẹ
    [​IMG]
    Ôi, có ai như thế này không, nằm trong xe rồi cũng ko yên, vẫn cong mông lên đòi lẫy
    [​IMG]
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hói càng ngày càng ghét quá đi, mặt anh chàng lém nhỉ? Nhím cũng thế, suốt ngày lẫy, ăn cũng lẫy, chơi cũng lẫy, ngủ cũng lẫy. Có hôm đang ngủ, nằm nghiêng người qua, được đà lẫy luôn, vì đang ngủ nên không giữ được đầu thẳng như khi thức, thế là đầu ụp ngay xuống nệm, hét toáng lên nhưng mắt vẫn nhắm tịt .
    Dạo này chị vẫn online đều đặn, có điều ttvn khó log on vào quá nên chỉ đứng ngoài nhìn thôi. . Nhím bây giờ suốt ngày đứng lên ngồi xuống, rồi giỡn, rồi nói chuyện agu agu u a loạn xạ cả lên. Hic, nhím hoạt động nhiều quá nên dù vẫn ăn vẫn ngủ đều đặn nhưng không lên cân nữa! Hôm 5 tháng được 9kgs, bây giờ 6tháng rồi nhưng chắc cũng được 9kgs thôi, mà có nguy cơ ít hơn vì chị bế anh chàng thấy nhẹ tênh!
  5. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Wildy: Chắc con bé nhà tôi không bị hành sốt, hôm nay cũng 11-12 ngày rồi . Thế 2 con rể tôi không tiêm ngừa khi chúng 1 tuổi à ?
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép Bạn Mũi Hếch hôm nào bạn có thể chụp cái mỏ thằng cu Hói nhà bạn cho tớ xin được ko?
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    He he nhìn chu chu giống mỏ Nấm nhỉ
  8. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Hói nhà em cũng y như thế, hôm trước đêm đang ngủ chả hiểu anh chàng có định quay sang tìm mẹ ko mà em quay sang đã thấy chàng lật sấp, đang túm cái chăn cho vào mồm mút ngon lành, mắt vẫn nhắm nghiền
    @bysomeone:hôm nào để tớ "rình" lúc Hói chu mỏ ra sẽ chụp mỗi cái mỏ Hói tặng bạn
    @Kenzo: hihi, chu chu ra hát " Hôn môi xa" tặng Nấm
    Hôm qua bố Hói được nghỉ, cho 2 mẹ con cháu đi chơi
    [​IMG]
    chả hiểu là Hói đang làm cái động tác gì đây nữa,làm duyên hay làm gì
    [​IMG]
    Bố mua cho Hói cái này để tập ngồi, mang về phồng mang trợn má lên thổi, con ngồi lên bố kết luận nhà này Hói sướng nhất, có ghế ngồi như vua, bố mẹ thì ngồi đất
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, nhìn mấy bé bi trong này thích quá đi thôi, thèm làm đứa nữa lắm rồi. Dạo này bận quá, chạy sô từ 6:30 đến tận 19:30 mới mò được về đến nhà. Khổ thân Tẹo Bầu cứ thấy mẹ về là quấn lấy chân nhiều lúc làm mẹ phát cáu .
    Hôm 30/4 vừa rồi Bầu cho bé Tẹo vào Sài Gòn chơi, gớm cô nàng thích mê đi. Đến khi về Hà Nội rồi mà lúc nào cũng nhắc "Mẹ ơi, thứ Năm này lại đi máy bay Sài Gòn mẹ nhỉ". Có hôm cô nàng còn nịnh nịnh mẹ "Hay là 2 mẹ con mình đi xe máy vào Sài Gòn đi". Trời ơi, không biết đến khi lớn lên cô nàng có định xuyên Việt theo kiểu này không? Từ hôm về đến giờ khổ vì cái vụ Sài Gòn máy bay.
    Post mấy phát ảnh lên khoe cái nhờ

    Con đang chơi thú nhún ở Đầm Sen đấy
    hí hí, Bầu đấy , bà con chiêm ngưỡng xem có xinh không, chụp mờ mờ ảo ảo như thế này cho đỡ xấu hổ
    [r39)] mấy kiểu còn lại không tài nào post lên được, híc híc xin hẹn hôm khác khoe tiếp
    Được Baufamily sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 13/05/2005
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ôi Hói ơi, nhìn chỉ muốn... chút chút mấy cái, trông nhanh khôn quá, mấy cái ảnh trước nhìn còn ngây ngô, bây giờ nhìn cái nào trông cũng điệu, cũng toe toét, cũng làm duyên làm dáng, buồn cười quá Mẹ Hói chăm con tốt nhỉ ? Thưởng một phiếu.... Mẹ Ngoan nhé
    -------
    Này Bầu, lờ mờ những nhìn cũng thấy ngon lành nhỉ ? Hi hi... biết ngay là nhìn con gái giống mẹ mừ Mà sướng thế, đi vào Nam chơi đã nhẩy ? Con bé dạo này lớn và xinh gái ghê, iu nhất đôi môi nét, hai má phính phính... giống mẹ
    -------
    Túm được nhà Đen tít ở đây rồi, sao bác không post ảnh mới của bé, toàn ảnh cũ thôi hả ? Nhớ cái đôi môi hồng hồng xinh xinh...
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 13/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này