1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Gà gô nói thế nào í chứ, chẳng ngon lành gì đâu, chán lắm, vừa già vừa xấu. Được cái mọi người khen : "Con bé Tẹo xinh nhỉ, khiếp giống mẹ thế" (hi hi sướng quá , thế có nghĩa là khen mẹ xinh ). thế nhưng lại chốt lại một câu "Con gái xinh hơn mẹ nhiều"
  2. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Eo ôi, xinh quá, sao mà các babies yêu thế này, em vẫn thường vào topic này theo dõi các bé ngày càng cứng cáp, trông bé nào cũng yêu quá mất thôi. Em lập hẳn một Folder save ảnh các bé của từng chị vào để đem khoe với các chị ở cơ quan, các chị ấy cứ khen lấy khen để và bảo sao mẹ nào cũng chăm con giỏi thế
    Mà cứ trông bọn trẻ ngây thơ, trong sáng lại thấy yêu vô cùng
    Chẳng bù cho cô chuyện tình tính tang cứ linh ta linh tinh, chẳng biết bao giờ mới có chú nữa là có em bé
    Thôi thì cứ vào HPGD để học tập kinh nghiệm các chị trước vậy!
  3. cauroiday

    cauroiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Eo, nhìn các nhóc xinh quá làm em cũng muốn khoe bé Hà My nhà em các bác ạ. Hà My nhà em mới được hơn 2 tháng thôi nhưng trộm vía khoẻ mạnh đáng yêu lắm. Hà My đang tập lẫy nhưng mà hình như nặng quá hay sao mà mới chỉ lẫy được có nửa thân dưới hi hi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Yêu Hà My lắm cơ!
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, con nhà ai mà yêu quá là yêu thế này nhỉ ? Em bé của cauroiday thật à ? Bõ công đẻ !
    -----
    Bầu ơi, người ta khen con hơn bố mẹ là người ta nói nhà mình... có phúc, không được tỏ ra đau sờ khổ thế chứ nhỉ ? He he...
    ------
    Tối qua nghe được mẩu đối thoại này của cha con nhà Coco :
    - Coco : Con nhớ lần trước đi vườn thú, có cả con sư tử cái nữa
    - Papa : Sao biết nó là sư tử cái ?
    - Coco : Ơ, thì nó ít... lông hơn con sư tử đực ( ý nói là con đực thì có cái bờm lông dầy, con cái thì không có )
  6. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chị Wild ơi, thế 2 nhóc nhà chị nói tiếng Việt với bố mẹ à? Em nghĩ chắc là ko . Ko lẽ chị ngồi phiên dịch theo ngôn ngữ trẻ con à? Chị mà để bọn nhóc nhà chị ko biết tiếng Việt là tội của chị to lắm đấy
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ờ, con chị nói tiếng Việt thì không được như tiếng Pháp đâu, bởi vì chị là người duy nhất nói tiếng Việt ở đây, chị không gặp gỡ ai thường xuyên người Việt cả, bố chúng nó lại không biết một từ tiếng Việt nào, tuy nhiên chị nghĩ chúng nó cũng biết nói những câu mà một đứa trẻ Việt ngoan phải biết nói, đó là nói cám ơn, nói "con mời mẹ ăn cơm !"... gọi tên mọi người trong gia đình rất đông đúc của chị ở Việt Nam một cách chuẩn xác, có những người nó không gặp, hoặc chỉ gặp lúc mấy tháng tuổi. Hiện tại trong nhà thì chị vẫn nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp với con, mức độ thấm nhuần đến đâu là do khả năng và ý muốn của nó. Mỗi người một cách nuôi dậy con em ạ. Chị biết có những gia đình ở đây con nói tiếng Việt rất tốt, vì cả gia đình đều là người Việt sống cùng nhau, ở nhà cũng ăn rau muống và cá kho, nhưng con thì có suy nghĩ rất là... Tây ( mà không chắc Tây đã thế ), không muốn về Việt Nam, ép về thì chê nhà bà Ngoại bẩn, đòi ra khách sạn ở, bảo tới thăm nhà họ hàng thì nói không quen không biết họ, không muốn đến... May là con chị không như thế, và nếu nó lớn lên với cách giáo dục của chị thì không bao giờ nó như thế cả, cho dù hiện tại nó không nói tiếng Việt rành rọt bằng trẻ con ở Việt Nam. Quan trọng là trong cái tâm nó là một người tốt, và khi nói ra một câu gì, dù bằng thứ tiếng gì, nó phải là một người tốt. Nếu làm được như vậy thì chị không thấy mình có tội gì cả, đúng không ?
    Chị không thấy có cái gì phiền trong việc phải "ngồi dịch", nghe to tát quá, những cái câu chuyện mà bọn trẻ nói với nhau, hay với chị, dù có bằng tiếng Pháp thì nó cũng lọt vào đầu chị như tiếng Việt thôi, thậm chí chị không để ý nó đang nói bằng tiếng Pháp, chỉ chỉ thấy cái hồn con trẻ, cái ngây thơ mà trẻ nói thứ tiếng nào cũng thế cả em ạ. Chị tin sau mấy tháng hè ngồi lê buôn chuyện ở VN thì con chị sẽ dùng nhiều từ lóng hơn cả mẹ, em yên tâm
  8. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi vào nước là tóm thế nào cũng không ra
  9. cauroiday

    cauroiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không em gái em đấy các bác ạ.
    Khoe tiếp phát nữa, vừa đè ra chụp ảnh xong
    [​IMG]
    2 chị Kenzo: Nhóc nhà chị xinh thật đấy, nhất là đôi mắt, cứ như là Tây
  10. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cái tay ***y xế 2 mẹ con tắm chung à, thích nhỉ, ai chụp ảnh đới??????
    Tớ cũng có ảnh Hói vừa tắm xong nhé, trông như con tằm đang nằm trong kén ý nhỉ?
    [​IMG]
    Nhìn Hói này, trông kinh ko, như đại ca ấy ạ
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này