1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, baby nhà tớ tập ngủ riêng. Mới đầu cô nàng hăng hái lắm nhưng được một lúc (sau khi tắt đèn tối om) thì cô nàng lại thèm "sờ ti" thế là cứ thì thầm "mẹ ơi, mẹ ơi, con ngủ với mẹ cơ". Rồi không thấy động tĩnh gì nàng lại lầm bẩm, cả hai vợ chồng tớ nín thở nằm nghe tâm sự của con nhưng chẳng nghe được ra đầu ra đuôi gì hết (vì nàng nói ngọng mà) chỉ nghe được mỗi một câu làm tớ vừa buồn cười vừa chảy nước mắt vì thương con, nàng rên rỉ một hồi liền kết luận "mẹ chẳng yêu con".
    Tuy nhiên, được cái baby nhà tớ dễ ngủ. Một lúc sau cô nàng đã ngủ say rồi. Hai vợ chồng hí hửng "thế là bé Tẹo nhà mình đã lớn". thế nhưng than ôi được một lúc nàng giật mình khóc thút thít đòi ngủ với mẹ. Cuối cùng thì cả ba người nhà tớ cũng đoàn tụ cùng với nhau trên một chiếc giường.
    Mình không biết có nên để baby tiếp tục tập ngủ riêng không? Không biết có quá sớm không nhỉ? Ông xã nhà mình xót con cứ bảo mình là "giã man". Đã có ai để cho baby nhà mình mới 3 tuổi rưỡi ra ngủ riêng chưa? Bày cách cho mình với.

  2. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Baby nhà tớ lúc đầu cũng đòi ôm cả một đống búp bê, gấu bông... loay hoay một hồi thấy nàng giành hết cả giường cho các em còn mình thì .... ngồi ngắm. Chắc mình cũng phải làm cho nàng ngủ trước rồi mới đặt vào giường nhưng nếu làm như thế thì đến lúc nào nàng ta mới có thể tự leo lên giường của mình và đi ngủ được? chẳng nhẽ tối nào cũng ru ngủ rồi bế về giường à? Chà công đoạn này có vẻ phức tạp quá nhỉ, không biết mình có đủ kiên nhẫn nữa không chứ.
    Baby nhà mình ngủ một mình không sợ gì hết mà chỉ vì ...nhớ ti nên khóc thôi. Mình phải làm thế nào bây giờ?

  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    Ha ha, "một ngày mới nắng về...."
    Luôn luôn yêu đời
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nếu muốn để bé tập xem phim *** từ năm lên 4 tuổi thì cứ để cho nó tiếp tục ngủ chung, còn nếu không muốn thì phải kiên quyết. Thực ra thuyết phục bé đi ngủ riêng không khó mà chỉ sợ được vài hôm bố đi công tác mẹ buồn quá lại lôi nó về ngủ chung.
  5. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bác Tanng này lại muốn đổi chủ đề rồi
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cho trẻ ngủ riêng ngay khi mới sinh thì dễ hơn, nếu không yên tâm thì cho ngủ chung phòng nhưng kê giường của bé bên cạnh.
    Khi mới phải ngủ riêng ban đầu đứa nào cũng vậy thôi. Bạn đưa nhóc vào gường nó, ở lại với nó một lúc chứ đừng có bỏ đi ngay. Đọc truyện, hát, làm xiếc... một lúc, khi nhóc có vẻ yên tâm
    rồi mới bỏ ra ngoài. Đêm chắc chắn là nhóc sẽ dậy nhè một tí, nhưng nếu nhóc nhè vì bất cứ lý do gì thì tui cũng vẫn lò dò sang xem nó có gặp ác quỷ trong giấc mơ không, ở lại dỗ nhóc vài phút cho nhóc bình tĩnh lại rồi mới quay về phòng.
    Chiến thuật này được lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng thưa dần, đến khi nào quen hẳn thì thôi.
    Thử xem nhé.
  7. ivyw

    ivyw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhóc bé nhà mình nó hỏi mình là "con có già đi không mẹ?"Mình trả lời nó là ai cũng phải lớn lên và già.Vậy là cô nhóc không nói năng câu gì,ngồi khóc rưng rức.Hỏi hoài mới trả lời là "con sợ già lắm! " ai dỗ cũng không nín.Khóc cả tối mới chịu đi ngủ.Vừa mắc cười,vừa thấy thương.
  8. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã truyền đạt lại kinh nghiệm cho tớ. Thế là tớ lại có thêm quyết tâm tối nay cho nàng thử sức lần nữa.
    Bác Tanng oi, chắc nhà bác hay.... lắm hay sao thế. Tôi cho baby ngủ riêng là ngủ riêng giường chứ vẫn chung phòng nên có hoạt động như nhà bác thì vẫn lộ lắm.. hì.. hì.
    Thế tiện thể mọi người cho mình xin địa chỉ nào đó ở HN để cho baby nhà tớ tập bơi đi. Hai vợ chồng tớ đã là dạng "bơi chìm lặn nổi" rồi, giờ chỉ còn trông cậy vào con cái, có gì thì nó..kíu. Chỉ giùm mình nhá. Thanks

  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đúng là baby nhà bạn hơi suy dinh dưỡng đấy. Theo mình bạn nên cho con bạn đi khám dinh dưỡng đi. Mình cho Cóc con nhà mình ra đấy thấy họ tư vấn cũng được lắm. Nhiều cái tưởng mình biết hoá lại chưa biết đâu. Sau 3 lần đi kiểm tra về Cóc con nhà mình gần đạt tiêu chuẩn QT đấy. Cứ 1 tháng khám lại 1 lần để điều chỉnh thì ổn thôi.
    Còn mẹo nhỏ mình học được khi bé ngậm không chịu nuốt là bạn hãy bịt mũi nó lại 1'''' ( đừng hoảng sợ đấy !!! ) . Nó sẽ không làm sao đâu. Vài lần nó quen sẽ dễ ăn hơn nhìu.

  10. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đúng là baby nhà bạn hơi suy dinh dưỡng đấy. Theo mình bạn nên cho con bạn đi khám dinh dưỡng đi. Mình cho Cóc con nhà mình ra đấy thấy họ tư vấn cũng được lắm. Nhiều cái tưởng mình biết hoá lại chưa biết đâu. Sau 3 lần đi kiểm tra về Cóc con nhà mình gần đạt tiêu chuẩn QT đấy. Cứ 1 tháng khám lại 1 lần để điều chỉnh thì ổn thôi.
    Còn mẹo nhỏ mình học được khi bé ngậm không chịu nuốt là bạn hãy bịt mũi nó lại 1'''''''' ( đừng hoảng sợ đấy !!! ) . Nó sẽ không làm sao đâu. Vài lần nó quen sẽ dễ ăn hơn nhìu.
    [/quote]
    ỐI bác ơi, baby nhà em không bị suy dinh dưỡng đâu (nhưng nếu cứ cái đà này thì dễ lắm). Cháu nó không thích ăn cơm nhưng ăn vặt và uống sữa thì giỏi lắm. Mà khi ăn nó có chịu ngồi im đâu mà... bóp mũi (nghe mà thấy chết khiếp).
    Mình cũng đã nghe tư vấn một lần thấy rất hay nhưng mà thực hiện thì khó lắm. Ở lớp cô giáo cho ăn thì baby nhà mình ăn cũng thường thường (không nhanh không chậm) thế nhưng ở nhà thì .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này