1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Roài ơi, mấy cô này thật là... nếu muốn một định nghĩa máy móc thì đây :
    "Mắt có đuôi" là cụm từ nói vui, mô tả trạng thái của mắt bị tác động bởi cụ cười, tạo thành nét kéo dài hai bên mắt, trong khi con người biểu lộ trạng thái tình cảm là thể hiện sự yêu thích, hoặc quyến rũ người khác phái
    Tàm tạm thế thôi, hi hi... không biết có từ điển nào có thể nói chính xác không
  2. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhím xù giỏi quá đi, đứng trông vững quá rồi, chả mấy mà tự đứng một mình được
    Cái ảnh này nhé, nhìn kĩ còn xếch xì hơn cái của Nấm nhiều, ... đùi ai, chân ai nõn nà ra thế kia??? Lúc đầu nhìn lướt qua em tưởng tay, nhưng hoá ra không phải, hehe, xet về độ ***y thì cái này hơn
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    He he... bác Tonic này, hôm qua em tại mụ ấy cứ cười cợt, nên em doạ một tí thôi. Ngắm, kỹ chưa, giờ thì tháo xuống đây Thế nào cũng bị cấu cho tím người
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 18/05/2005
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    May quá mình chưa rơi vào tay tên " khủng bố" chân dài này .
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, cái cẳng dài dài phía sau Nhím kia trong thon thả gớm nhẩy ? Thảo nào mà làm cái chữ ký hoành tráng bằng mực đỏ phía dưới " HOT HOT HOT !" Hot thật nhỉ !
    ----
    Tối hôm kia, đến giờ đi ngủ :
    - Coco : Này Dindon, lát nữa em đừng có hét nghe chưa, em cứ hét làm anh không thể nào nhắm được mắt lại.
    - Dindon : Lờ tịt như không hiểu
    -----
    Chiều muộn, ngoài công viên. Mùa xuân sang nên ngày rất là dài, 6, 7 h trời vẫn còn sáng trưng nên nhìn thấy cả trăng.
    Dindon cứ ngửa cổ lên trời rồi reo lên như khám phá ra... Châu Mỹ :
    - Mẹ ơi, trăng ! Con nhìn thấy trăng ! Trăng kìa !
    - Ừ, trăng !
    Mẹ hết cả hơi, vì đấy là lần thứ mười mấy nó nhắc lại từ này
    Vừa lúc ấy không hiểu sao có hai máy bay bay liên tiếp trên trời, tạo thành vệt rất đẹp, cu cậu hàng ngày vẫn khoái ngắm chúng lắm. Mà nhìn từ mặt đất thì quả là trông cứ như chúng đang bay vào mặt trăng vậy. Cu cậu bỗng nhắng cả lên :
    - Mẹ ơi ! Máy bay ! Máy bay bay đi đâu thế ? Máy bay bay vào trăng à ? Không, đừng ! Đừng bay vào trăng ! Mày làm vỡ trăng ra mất !
    Đã vậy còn hét rõ là to, làm mọi người xung quanh không nhịn được cười. Thằng này chắc giống mẹ, nghĩ cái gì là nói toang toác ra ngay.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 18/05/2005
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bầu xin kể chuyện Tẹo Bầu ăn kem :

    Chiều hôm qua Bầu mua 1 hộp kem KIDO , 2 ba con nhà Tẹo Bầu ngồi giữa nhà ăn kem . Hai ba con đang ăn say sưa thì tự nhiên Tẹo Bầu chồm người lên... với tay... sờ trán ba rồi phán:
    - Ba đang sốt đấy, đừng ăn kem nữa kẻo ốm nặng là phải đi bác sỹ đấy.
    Ba Bầu chỉ còn biết nhìn con mà choáng . Còn cô con gái cưng thì kéo cả hộp kem vào lòng xúc một thìa to với vẻ mặt hỉ hả vì đã hạ gục đối thủ bằng lí do rất chính đáng. Ba Bầu hết đường nói lại .
    À, mà sao chẳng có ai tặng sao cho BABY NHÀ TỚ... thế nhỉ, toàn những bé yêu thế cơ mà, để nghị mọi người tặng sao đê
  7. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bạn wildpony tháo gỡ gì xuống đấy
    Bác tonic à, hôm qua bạn ấy cũng dọa dẫm em, nên em phải cảnh giác
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tháo cái hình "Em bé và con hươu non" ý mà, sợ sì pam nên xoá đi D] Gớm, ai làm gì đâu mà bà cảnh giác dữ vậy ?
  9. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tháo cái mà có mấy người biết là cái gì đấy xuống đấy talk2me ơi.
    Lại nói chuyện kem, khổ cái thân tôi. Chị ăn kem, em cũng đòi. CHo được cái kem vào cốc, muốn ko phải thêm công đọan lau dọn nên rút que ra, cho thìa vào . Cu cậu nhất định ko chịu, đòi " cắm nó vào cơ" cắm vào thì que kem đã tan vỡ ra, còn đâu mà cắm.
    Bấm bụng lấy que cuối cùng để phần cho ba ra ko thì điếc tai. Cậu cầm khư khư, mẹ giục: " Ăn đi ko nó chảy"
    Nhất định là " Con nóng" - que kem đang bốc khói
    Giục thế nào, giải thích thế nào cũng " Con nóng"
    Dở khóc dở cười với nước kem chảy tong tỏng xuống nền nhà và quần áo. Giờ mới hiểu sâu sắc chuyện ông anh ngày xưa cũng cầm kem chê nóng nó là thế nào.
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... cười âm ỉ từ nãy giờ với vụ của nhà Bầu và nhà bác
    Vấn đề kem : thằng bé nhà em xơi không để kịp hết.. khói, chẳng hiểu nó ăn kiểu gì mà nhanh đến vậy
    Nhưng mà tụi nhóc nhà em cũng tồ lắm, không ranh như tụi trẻ sống ở nhà mình. Ông lớn thỉnh thoảng cũng có cái bài giả vờ ốm Mẹ bảo giục ăn cơm thì nó nói : "Con bị đau bụng !"
    Bố liếc mẹ cười. Em hay trêu cu cậu : "Vậy à ? Thế thì chắc là đau hai tai lắm nhỉ ?", mặt nghiêm trọng vào để cậu tưởng mình bị lừa Thế là cậu gật gật. Mẹ lại xuýt xoa : "Chết ! Thế con có bị đau hai đầu gối không ?" Cậu hăng hái hơn, gật gật, vừa gật vừa hơi cười, vì ngượng vì đang nói dối.
    Sau đấy, kết thúc vụ khám bệnh, mẹ chỉ cho một toa thuốc ngẳn củn : "Bây giờ thì ăn đi !"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này