1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    No body thử làm theo cách của chị Brown xem có được không rồi hãy cho bé đi khám lại, nếu trách được đau đớn cho bé thì tốt. Nếu mẹ cho con bú, thì có thể rửa mắt cho bé bằng mấy giọt sữa mẹ vắt trực tiếp vào mắt bé rất tốt, bác sĩ Tây cũng bảo thế đấy. Tuy nhiên thuốc nhỏ mắt không nên lạm dụng quá nhé, cẩn thận đôi mắt non nớt của bé, còn nếu là nước muối sinh lý thì không sợ, dùng theo chỉ dẫn là được. Trẻ sơ sinh hay gặp vấn đề về mắt những ngày đầu, mắt mũi lèm kèm lắm, đừng lo quá, rồi sẽ qua thôi bác ạ. Nếu thấy mắt bé có gỉ lại, hoặc màu khác thường thì nên đưa đi khám cho yên tâm.
    -------
    Tonic ui, em cũng thấy thế khi nhìn thấy cái ảnh thằng cu nhà bác cười, hình như giống nhau cái miệng khi cười và đôi mắt liến láu. Lúc nào em tìm lại hai cái ảnh rất giống, em post cho bác xem. Em chưa nhìn kỹ anh xã nhà bác xem giống xã nhà em nhiều ở điểm... béo không, hôm nào bác cho em xem kỹ hơn cơ, nhá !
    ------
    Ối giời, Hannah85 và các di cứ khen thưởng thế ngại chít, dạo này khọm lắm rồi, trông thế thôi, xuống dốc không có đường dừng lại rồi, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, thời gian và cuộc sống bị hai thằng con nó lấy mất rồi, chẳng nghĩ lăn tăn nữa, cứ vô tư thôi. Từ lúc có chúng nó đến giờ mình chẳng có ảnh chụp chung với tụi chúng gì, bây giờ mới giật mình nhìn lại, tranh thủ chụp bù, không chúng lớn lên mất rồi, lại không có kỷ niệm nào lúc chúng còn bé thì dở quá
    -----
    Hói đểu đểu ơi, miệng lúc nào cũng toe ra thế kia hả, hay tại con mẹ nó cứ hót nhiều làm em không cười cũng phải cười ? Mỏ xinh thế kia có ai chịu được không cớ chứ
    Mấy hôm này Dindon không giận bố nó nữa rồi, lại nhăn nhở, bắt nô cùng. Chả bù mấy hôm trước nó không cho sờ vào người, ba nó bảo "cho ba thơm một cái nào !", thì nó nói dỗi "papa đi mà xem TV đi !" Tất cả chị tại cái vụ chung kết chung kèo bóng đá hôm nọ, chẳng ra làm sao cả.
    -----
    Chị Bờ rao ơi, sao không post được ảnh ?
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    To mui_hech: cho choupat phỏng vấn mẹ hói một câu nhá , tranh thủ làm kinh nghiệm luôn . Mẹ hói lúc mang thai với bây giờ ăn và làm kiểu gì mà đẻ ra được hói thích thế nhìn bụ bẫm nghộ nghĩnh quá đi thôi . Choupat thích nhất hói, yêu quaaaaa
  3. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thanks choupat, nói ra thì ai cũng mắng tớ cho xem, lúc có bầu Hói tớ ăn uống vô cùng linh tinh, hầu như chỉ ăn 2 bữa một ngày chả ngày nào ăn 3 bữa cả,cũng chả biết cách ăn sao cho đủ chất cho con khoẻ nữa, hư lắm ngủ nghê thì lúc có bầu toàn 1,2h sáng mới ngủ. Bây giờ tớ cũng ăn linh tinh, chứ không được chăm sóc cẩn thận như các chị ở nhà sinh em bé đâu, tớ thích ăn gì là ăn thôi, chứ chồng tớ bảo em mà ở nhà thì lúc đẻ hói xong sẽ được mẹ chồng nấu cho ăn 7 con cá chép, 7 con bồ câu rồi 7 những cái gì ấy, nghe xong tớ choáng nặng, thầm nghĩ mình có phải gà công nghiệp đâu mà nhồi nhét kinh thế. Đấy, ăn uống linh tinh lắm, trộm vía Hói thương mẹ nên ngoan thôi chứ mẹ Hói đểnh đoảng lắm
  4. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    @ Chị mui_hech: đã hói tóc lại còn hói răng nữa, gien của ai thế chị ơi? Nhưng mà hói gì thì hói, trông Hói vẫn cứ đáng yêu lắm cơ ( trộm vía)
    @ Chị Wild: chị cứ chối thế lại thành kiêu bây giờ , trông chị như thế được gọi là yummy mummy đấy . Thôi nhé, em stop, ko khen nữa nhé, để dành cho ảnh lần sau . Chị cứ chụp nhiều ảnh đi chị ạ, sau này các bé lớn lên, có hình làm kỷ niệm, để trong album của gia đình, xem lại vui lắm, xem từng giai đoạn các bé trưởng thành . Em thì thích chụp ảnh lắm, cứ có cơ hội nào là chụp liền, túm được ai là bắt chụp ảnh cho liền . Sau này tài sản lớn nhất của gia đình em chắc là đống ảnh
    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 30/05/2005
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ông hàng xóm đấy em ạ !
    -------
    Te_quiero_vn : đơn giản quá, vậy em làm 3 đứa, vừa con trai vừa con gái nhé Chết, lại dám vào dây tuyên truyền phá.. kế hoạch hoá gia đình thế này.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đang théc méc hình như Gale có bé rồi mà nhỉ ? khoe đi nào !
    Hai đứa lớn nhà wild hâm lắm, chẳng bao giờ chụp ảnh cùng nhau đâu, đây là lần thứ hai, trừ ảnh hôm cưới
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    @ Nobody: hồi mới sinh em bé nhà này cũng bị gỉ mắt như vậy đấy, BS kê đơn nhỏ Neoxin 6 lần /ngày, mỗi lần 2 giọt và nhỏ cả hai mắt dù chỉ một mắt bị viêm trong vòng 1 tuần, ngoài ra mỗi khi mắt bé có gỉ thì tôi thường lấy bông có thấm dung dịch nước muối sinh lý Natri clorid 0.9% để lau mắt cho bé.
    Cô Wild ơi: 3 thằng cu nhà cô nhìn kháu quá[​IMG] nhất là cu lớn nhìn thật thà dễ thương quá đi giời ạ[​IMG][​IMG][​IMG] Chị không làm sao up được ảnh lên, tức quá đi mất[​IMG][​IMG][​IMG]
    Phải resize ảnh lại thế này mới up lên được,sao mọi người giỏi thế ảnh nào cũng up được lên to uỳnh. Cô Wild thấy không bọn trẻ chả đứa nào thèm giống mẹ, chỉ có Sóc may ra giống mẹ cái miệng và mũi
    @Gale: chị phải đeo bờm cho Sóc để xác định giới tính chứ không phải là vì nhiều tóc đâu, hihihihi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 30/05/2005
  8. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía, Sóc tròn xoe
    Hôm nay mới được diện kiến dung nhan của " nhóc lớn" nhà chị Wild. Trộm vía, trộm vía
    Mà các chị có bí quyết gì nuôi các nhóc mát tay thế, em nuôi nhóc nhà em chẳng lên tẹo cân nào, giữ được cân là may lắm rồi.
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Chị mắt nâu lần sau muốn post ảnh thì vào trang web này www.tinypic.com sau khi host xong thì chị copy cái link ở Img rồi paste vào bài chị viết, ảnh lên rõ to, rõ đẹp và rõ nét .
    Chị mắt nâu post lại ảnh đi, ảnh bé quá em phải mang kính lúp ra soi bé sói nhá chị .
    Mờ sao em không thấy 2 chị em chẳng giống nhau nhỉ
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    để mẹ chồng nấu cho ăn xong mà cái gì cũng 7 thế kia thì không phải là gà công nghiệp đâu mui_hech ah, mà thành lợn công nghiệp rồi .
    Mui_hech hay nhờ chẳng ăn uống bồi bổ gì mà được hói thế thật là sướng, thế mới mất công đẻ . Cho tớ tò mò hỏi câu nữa , thế cả bố và cả mẹ có được bụ bẫm như hói âu dương không vậy? .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này