1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ttvn iêu thế, cứ log in vào phà phà!
    Đây đây, cảm ơn mẹ wild đã giải toả théc méc ở trong lòng em rằng thì mà là không biết anh giai nào hân hạnh "sở hữu" một cô vừa xinh, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con thế! Nhìn mặt anh ni hiền thía, chắc là kiếp trước là bồ tát hoặc chí ít cũng ăn chay niệm phật nên kiếp này mới có được vợ đẹp con xinh thế này.
    Mà này, em nói nhỏ nhé, có đúng theo lời cu con nói hôm nọ không? Xếp của papa là mama í? Hôm nay nhìn anh giai nhà chị thế này, em nghĩ.... chắc cu con nói không sai, nhỉ?
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, oan cho.. Thị Mầu quá Đừng để cho người ta đánh lừa thị giác mẹ Nhím nhé. Thằng bé nó quan niệm về vấn đề Power khác mình, ví dụ, nó muốn hai chiếc bánh thay vì một, ai là người quyết định cho nó hai chiếc, người đó là Sếp Đấy, thế nên nó tưởng mẹ là Sếp ở nhà. Chứ còn bố nó á, hắn làm một công việc không hề liên quan đến bộ mặt của hắn, cũng như những suy nghĩ ở trong đầu hói bướng kia kìa... ối giời... chị còn phải chào thua
    Nói chuyện "khéo nuôi con". Có một lần về VN chơi một mình, đến Hà Nội thì bị đau lưng không sao đi được, làm thế nào cũng không khỏi, phải đi châm cứu ở nhà ông Mai Khắc Thái, trước bác ấy từng chăm sóc sức khoẻ cho cả Bác Hồ của chúng ta đấy. Bác ấy về hưu nên chữa bệnh thêm ở nhà, tất cả bà con nằm la liệt mỗi người một giường cá nhân. Bác ý vạch lưng minh ra để châm cứu, ai ngờ bác làm ngay một câu to tướng : "Con bé này thắt đáy lưng ong thế này khéo chiều chồng khéo nuôi con đây !" Thế là tự nhiên có máy cái đầu đàn ông đồng loạt quay về phía giường mình Xấu hổ quá, không phải người ta nhìn vì thích nhìn, mà người ta tò mò xem thế nào là "lưng khéo chiều chồng". Đến chết với cụ ý, vui tính nhắm ! Bây giờ thì ngày càng thấy cái thuyết này sai nhá, chồng thì bảo vợ như là "hổ cái", còn con thì ngày càng còm nhom, thế là thế nào nhỉ ?
    Mà dạo này Nhím đi đâu rồi, sao không thấy ?
    Mai ngày 1. 6 rồi kia à ? Mong các bé được đi chơi vui vẻ. Không biết mai có ai tới chơi với bé Nga không nhỉ ?
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 31/05/2005
  3. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ảnh gia đình bà sui thích quá, thôi thích cả 2 em bé, hươu mẹ hươu ba
    ----------------------------
    Cháu của Karel đẹp trai thật, nhưng tình hình trong đây là trai thừa gái thiếu nên Karel phải đi tìm cháu dâu cho cháu mình thôi
    ------------------------------
    Lâu rồi cũng không thấy ảnh của nhím xù nhỉ
    --------------------------------
    Chị bờ rau ơi, con gái trong đây có giá lắm, chị đừng lo ....hihi ..Mà con gái chị yêu thê....
    ---------------------------------
    Không biết giúp gì cho bác no_body . Mong cháu mau khỏi .
    ---------------------
    Hói nằm ngủ còn cười duyên, điệu đàng quá, dễ thương quá
    ----------------------------
    3 ngày không vô đây, hôm nay tha hồ ngắm ảnh babies, thích thật
  4. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Khoe ảnh mới của con bé nhà mình
    <br><br>
  5. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Quả thật em rất ấn tượng với đôi mắt của baby nhà chị talk2mesoftly,đôi mắt hai mí to tròn,không phải trẻ con chắc em nghĩ đi cắt mắt thành hai mí lắm.Theo dõi topic này từ lâu và cũng thấy nhiều baby rất đáng yêu cho đến hôm này nhìn baby nhà chị talk2mesoftly không chịu nổi được nữa nên mới phải vào post.Em cũng thích cả bé thứ hai nhà chị wildpony nhìn cứ tây tây với cả trông có thịt hơn cậu anh.Chị ơi chị cố gắng làm cậu cả nhà chị ăn cho có thịt một tí vào nhìn nó hơi gầy hcichi em thích trẻ con là phải mũm mĩm cơ.Với cả chị muihech ơi hihi bạn trai em xem ảnh hói nhà chị suốt ngày bảo ối giời ơi nhìn tây với cả chân nó kìa chết mất hihi yêu quá mà.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mắt đấy là mắt của bà thông gia nhà chị đấy, với miệng nữa, miệng này đánh son vào khỏi chê, thích nhất qủa môi của mẹ con nhà nó, với lại của bé nhà Bầu family, vừa mọng, vừa căng, vừa tươi Giờ tôi để ý, con dâu tôi càng lớn hình như càng giống mẹ nó nhiều hơn thì phải nhỉ ? Xinh quá, bà nuôi khéo khéo để ít nữa tôi không phải hầm gà tuần một lần nhé
    Starom ui, chị cũng bắt đầu sốt ruột với thằng lớn nhà chị đấy, không hiểu sao nó vẫn ăn mà lại không lớn , chiều cao thì được, nhưng tự nhiên không thấy lên cân gì cả. Bác sĩ thì cứ bảo kệ nó, nó không làm sao cả. Ngày bé tới khoảng 2 tuổi bụ kinh khủng, giờ tự nhiên lại vậy. Bố nó ngày bé cũng gầy như thế Chị đang lo hay do gen, nhưng như thế thì chán nhỉ, vì bé thì gầy còn khi có gia đình lại mập ra, không có lợi cho sức khỏe và vấn đề thẩm mỹ tẹo nào cả Làm sao bây giờ nhỉ ?
  7. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chị Wildpony :nếu mà cu cậu theo gien chắc không sao chị à vì em thấy thường đứa bé nào gầy thì lớn lên nó thường cao,nhưng mà em hay xem ảnh,thấy độ này cậu anh lớn gầy và da mặt xanh hơn trước,chị cố ép nó ăn thêm,thấy nó gầy ,em thương.Mà nghe chị kể,chắc đửa út nhà chị vì sau đi cưa gái ác.Trông lém lỉnh,nhìn nụ cười nó dòn tan và trong sáng quá,đang bực mình chuyện chỉ nhìn thấy thế chắc chỉ muốn đè nó ra hôn :D.Mà chị mà đẻ được một bé gái nữa thì đẹp vì thường con gái mà lai thì đẹp lắm.Với cả em thấy lạ quá mẹ em đẻ xong bây giờ người to như thùng phi sao trông chị đẻ hai đứa rồi và vẫn gầy? hihi.
    Chị Talk2mesoftly :mắt đẹp mà đặc biệt quá em rất thích cái đôi mắt ấy.
  8. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ai tìm cho em cái ảnh 2 mẹ con chị talk2me với ,em tìm mỏi cổ mà quên nó nằm ở đâu rồi, máy ở nhà hỏng là khổ thế đấy ko copy ảnh các babies ( cả lớn lẫn bé ) vào máy đc Em đang tìm lại ảnh để định post lại, mắt 2 mẹ con chị này đẹp thật, em xem chỉ bít là mắt này thì ... khối anh chết ( thế chị talk2me làm bao nhiu ng chết bao nhiu ng bị thương rồi ) , hoá ra đấy chính là mắt 2 mí à Nhà mình ít ng mắt 2 mí nên em ko đc cập nhật Thế mắt bọn Tây thì gọi là mấy mí nhỉ sao em vẫn thấy khác mắt em bé nhà chị talk ( tên em bé là gì chị nhỉ ) , có fải gọi là mắt sắc như dao cau đấy ko ?
    chị Wild, em có cô ng quen chồng ng TS, sao em thấy kiểu cách giống "ông hàng xóm" nhà chị thế nhỉ hihi, hay là dân cùng 1 nước giống nhau nhỉ cô ý ở gần fía biên giới giáp với Munich của Đức ý. Vùng đó nói tiếng Đức, còn vùng của chị nói tiếng Pháp , đi lọt sang đến vùng nói tiếng Pháp là thôi cả lũ tịt ngóm
    mà cái Interlaken là ở đâu ý chị nhỉ, em đi mà ko bít là mình đc dẫn đi đâu
  9. te_quiero_vn

    te_quiero_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng phải lượn qua lượn lại cái topic này để xem có ảnh mới không. Sao mà mọi người giỏi thế cơ chứ, nhìn mấy bé yêu không chịu nổi. Càng nhìn càng thèm, mỗi tội mình em thích thì chả ăn thua. À, nhưng mà em cũng có con gái, tại toàn nhận vơ, gọi con gái của đứa bạn thân nhất là con. Mắt dài chưa, sau này cho các anh chết hết
  10. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn starommiiizu đã khen con gái chị Đôi mắt giống mẹ, còn cái miệng giống ba
    Bà sui ơi, con dâu bà bây giờ nó cũng không chịu ăn gì cả . Mỗi bữa ăn là có 1 bảng thực đơn đấy, có hôm phải lôi ra 5-6 món . Nàng khó ăn kinh khủng, có ép cũng chả được . Thấy nàng chẳng ăn uống gì nhiều nhưng vẫn có sức phá phách, ba mẹ nàng cũng thôi kệ, tới đâu thì tới (nói đúng ra là có muốn làm gì cũng chẳng được , thua nàng thôi)
    Con gái của bạn te_quiero_vn dễ thương quá
    Ảnh mẹ con nhà đấy đây này miiizu ơi, khỏi phải đi tìm nữa
    ]
    Một trong những giây phút hạnh phúc của người mẹ
    Con và mẹ
    Được talk2mesoftly sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 01/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này