1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác 1/2 bị điếc rồi.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Chp, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chp

    Chp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác 1/2 bị điếc rồi.

    Mịa, lúc em gọi điện thoại, em nói to thế mà bác ý ko nghe được he he. Đến lúc, hét "Sh**" to tướng lên mà bác ý còn ko nghe được he he. Làm thằng hàng xóm nhà em giật mình tí nữa ngã lộn cổ từ ban công xuống. Chăn mất bao xiền điện thoại của anh iem

    Điếc thật rồi.

    Chp@
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hhihi,thế bác ý bị điếc cơ à???
    mà nhiều khi điện thoại hòng ý ,nói oan cho bác ý thế
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  3. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Nó không điếc đâu chỉ điếc khi cần ,chắc nó muốn nghe giọng nói ngọt ngào của bác
    Htktfantasy
    [​IMG]
  4. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    bác nói như con gà rù nó lù đù nên nghe thế quái nào được . Đã thế lại chốc chốc có bác gọi ... đứa nào mà nghe được .... Bây giờ các bác gà nhà mình đang hò hét ầm ĩ trên kia ... nhức đầu vật . Em té xuống đây ngồi chat nội bộ với các bác "cùng chung lý tưởng " với em

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  5. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    thế bác có xem lại cái máy ko? có khi nó cũng bị hỏng đó
    PAM
  6. Chp

    Chp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em nói bạn hiền Sushi nghe được ok, nói cho thằng Hungjun nghe được ok, chỉ có nói cho bác 1/2 là bác ko nghe được, mà em thì đâu có thỏ thẻ oanh vàng như bác ý ạ. Em là hét vào di động đấy chứ. Nên ko đổ tại em và điện thoại được he he.
    Chp@
  7. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , công nhận 1/2 mun điếc thật rồi , chú Heo gọi về em vẫn nghe được mà bác mun không nghe thấy gì , em nào thông tai cho bác mun cái

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Em bảo bác Huy rồi bác việc gì phải phone từ ÚC về làm gì cho nó tốn kém bác cứ lấy tiền đấy gửi chuyển phát nhanh về cho vào quỹ thế là okie ngay
    [​IMG]
    Một thời yêu dấu đã qua có thật em muốn quay về?
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
  10. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    úi giời, thằng Heo giống em quá , em cũng gọi vào di động của bạn sushi , OK .. nana, OK.. Swee , OK , , hív hsc híc híc, chỉ có bác Dũng 1/2 là không nghê được ..
    híc híc, Heo ơi, tao với mày giống nhau quá !!!!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn

Chia sẻ trang này