1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Egoist, Irish, welcome home!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist, Irish, welcome home!

    Mọi người đều mong chờ các bác quay trở lại đấy, hai bác ơi!

    ... listen to the rhythm of the falling rain...
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    ... listen to the rhythm of the falling rain...
  3. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chờ các bác quay lại . Em muốn hỏi bác Irish tí chút .
    Em muốn tặng tranh cho các bác vì em thấc bác Irish cũng khoái hội hoạ lắm . Nhưng không cop tranh ở triển lãm ra được . Thôi thì tặng bác bằng ...tên tranh vậy . Các bác có biết câu chuyện cười cả nhà đều thuộc hêt truyện cười và chỉ cần ai đó bỗng nhiên vỗ đùi hét " 25 " thì mọi người lập tức cười rú không ?
    Hì hì , của ít lòng nhiều , các bác nhận cho .
    "Tiếng chim hót và bình minh " - Juan Miro .
    " Tiếng thét " - Munch .
    Các bác biết không ? Khi đọc tiêu đề " Chủ đề cuối cùng " của bác Egoist , quả thực em có phản ứng " như " Tiếng thét " .

    Phyodore
  4. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ý quên , chắc bác Irish thích mấy địa chỉ này :
    www.hunglonggallerry.com
    www.bluespaceart .com
    www.vangallerry.com
    www.gallerrynambinh.com
    www.thanglonggallerry.com

    Phyodore
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn!
    Tôi xin nhận Tiếng Thét của Munch vì tôi biết bức tranh này, còn bức kia thú thật không nhớ là đã xem chưa.
    Cám ơn Pittypat, và cả mọi người. Ở lại hay không, tôi chỉ còn chờ vào quyết định của Egoist.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đây Scream của Munch, tặng mọi người

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Một version nữa nhé

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  8. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác Irish ơi . Đọc bài trả lời của bác em mừng quá . Thế là bác nhớ box Văn học quá nên phải quay lai đọc . Mừng quá !
    Bức " Tiếng chim..." là của Miro , hoạ sĩ siêu thực mà bác ! Em thich tranh của Miro nên gửi cho các bác bức tranh yêu thich của em . Em cũng quý các bác lắm . Em không có thời gian và điều kiện để up load vài bức tặng các bác , nên em chờ bác bác VNHL load hộ em vậy .
    Bây giờ , để đánh dấu niềm vui gặp lại bác Irish , bác VNHL ơi , chúng ta tặng các bác ấy một bức vui vui chứ nhỉ ! Em tặng bức " Rừng bạch dương " của Levitan . Tranh Levitan thường hơi buồn nhưng ở bức này ánh sáng nhảy múa rất hay . Em tặng cả bức " Đại lộ Capuine " của Monet nữa .
    Các bác ơi , nếu bác Egoist quay lại , chúng ta phải mỗi người tặng bác một cái gì đấy , mỗi người nói bác một câu mới được .
  9. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, các bác làm rì mà em cứ thấy bùn kười. Vụ này em chẳng biết đầu đuôi xế nào dưng dỗ mí đứa nhỏ hàng xóm nhà em cũng hệt xế - cũng nịnh nọt, tâng bốc, vỗ về rùi hứa hẹn kẹo nạc kẹo mỡ đủ cả. Hị hị, kiểu này em cũng phải làm vài vụ xì-căng-đan rùi đợi các bác ngứa miệng mắng chửi, iem kiếm cớ dỗi rồi các bác lại tâng bốc mí cả tặng tranh, tặng sách cho em, các bác nhá.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...

    Được sửa chữa bởi - gallivant vào 05/04/2002 21:56
  10. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tui hứa sẽ tặng bác đôi găng Esquimeau để bác vắt sữa cừu .
    Cứ như thế thì đến lúc bác chuồn thật , sẽ chẳng ai thương đâu . Bác lại giống thằng bé chăn cừu bị mất ssạch cưu vì nói dối có sói thôi . Mời bác cứ out thoải mái . Bác thích găng tay có lông dày hay mỏng , màu gi để em còn gọi điện đặt mua tận Siberie , hay Alaska , hay Greenland ?
    Phyodore

Chia sẻ trang này