1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Egoist, Irish, welcome home!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, bác tưởng ai tặng cái rì em cũng nhận sao, chả lẽ bác lại ngây thơ như vậy? Hồi bé xíu mẹ em đã dặn là ra đường không tin người lạ, dù người ta nhìn bên ngoài có tốt bụng như hungbkda, có hiền triết như bác egoist, có hiền lành như bác cuoihaymeu hay độ lượng như bác Irish, ...
    Hị hị, việc mình thì mình cứ làm, thân mình còn chả lo nổi, lo rì mấy chiện cỏn con cho mệt xác. Đến chả cần ai mời, đi chả cần ai tiễn, thích thì ở không thích thì đi rùi thích thì lại về, việc rì mà cứ lằng nhằng rùi sướt mướt - sốt ruột nắm.
    Thui, em đi chăn cừu đây không mất cừu thì mẹ đánh đòn, hic hic.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...

    Được sửa chữa bởi - gallivant vào 05/04/2002 22:49
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cái Rừng bạch dương trong box Mỹ thuật, tranh Levitan ấy.
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36873&whichpage=6&ARCHIVE=
    Bác nào thích thì vào xem

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ở lại hay không, tôi chỉ còn chờ vào quyết định của Egoist<---gã này lạ quá các bác nhỉ! Làm như tui là vú nuôi không bằng.
    Thế các bác lại còn mang tranh tặng nhau nữa chứ, thật là "quà tặng của những triết gia"
    Anh chàng chăn cừu gì ấy ơi! Thỉnh thoảng ghé chơi nhá, Hôm rày anh cứ bận chăn cừu sao mà chả thấy đến.Còn cái xứ Zimbabwe của anh nữa chứ.Có còn tươi đẹp và xanh cỏ như xưa không?

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi

Chia sẻ trang này