1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác em gặp bệnh lạ,cả nhà có ai biết thì giúp em với!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi chuckee, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuckee

    chuckee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác em gặp bệnh lạ,cả nhà có ai biết thì giúp em với!!!!!!!!!

    Các bác ơi,chả là thế này,em có 1ông bác, là anh trai bố em,năm nay 62tuổi. Ông bác em bị cao huyết áp, trước kia là thương binh nặng. Đợt vừa rồi bác em bị tai biến lần thứ 2,may mà chỉ gần như bị liệt 1bên tay phải thôi. Ông bác em lấy 2lần vợ nhưng đều đã bỏ.ông có 3đứa con,2gái, 1trai nhưng chúng không coi ông ra gì,chỉ mong bòn rút tiền của bố. Đợt vừa rồi ông bác em bị tai biến lại lần nữa cũng vì đứa con gái lớn cuả ông lấy chồng mà không thèm mời.
    Thế nhưng đấy chỉ là bệnh nhẹ đối với ông bác em thôi.Ông bác em bị 1căn bệnh lạ là cứ bị trướng bụng ra,to như cái trống.Bác kô dám ăn và cũng kô ăn được vì cứ ăn vào là đau,là trướng phình bụng ra to như cái trống ý.Bác bị hơn 1năm nay rồi,cứ đi lại là có cảm giác bị xoắn bắp đùi lại,ko đi được, chỉ nằm thôi.Nếu ngồi thì tự dưng bàn tay bàn chân cứ xưng vù lên căng ra và rất đau.Cả nhà em suốt ngày phải nặn tay chân cho bác đỡ xưng.
    Bác em đã đi chụp chiếu siêu âm xét nghiệm các kiểu ở nhiều bệnh viện ở hànội nhưng các bác sĩ đều bó tay.
    Em đưa ra đây để các bác nào có người quen hay người nhà cũng bị căn bệnh tương tự như thế này và đã hoặc đang chữa ở đâu có tiến triển thì làm ơn chỉ giúp em với.Em rất yêu bác em,thương cho bệnh tật và thông cảm cho hoàn cảnh của bác bây giờ sống 1mình nên bố em lúc nào cũng phải sang nhà bác trông bác.
    Các bác nào có tin tức gì xin liên hệ với em theo số điện thoại : Phương 0912490302 hoặc 04.7160182(lúc nào cũng có người nghe máy ạ) hoặc 04.2404847(ngoài giờ hành chính ạ). Em xin cảm ơn và hậu tạ!
  2. chuckee

    chuckee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    up cái cho mọi người dễ nhìn nào
  3. batsuvnjp

    batsuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Không phải bệnh gan à? Sao bệnh viện ở nhà ko chẩn đoán được nhỉ?
  4. chuckee

    chuckee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dạ không phải bệnh gan ạ.Hôm kia ông bác em có đi chụp CT ở bệnh viện Bưu Điện(bệnh viện này sạch sẽ lắm nhá mà nhân viên ở đấy cũng thân thiện lắm,không như mấy bệnh viện của nhà nước) cho kết quả là gan bình thường, nội tạng bình thường nhưng có triệu chứng của xơ vữa động mạch chủ bụng và chậu. Em cũng chả bit thế nào.Cứ vào mỗi bệnh viện lại thấy 1kết quả khác nhau rùi ng ta cho bác em uống thuốc tùm lum tà la hết, hic hic......chả thấy đỡ đi tẹo nào còn mệt hơn
  5. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thế đã đi chụp cắt lớp chưa? Chụp cái này đắt phết nhưng mà cũng ra bệnh đấy
  6. chuckee

    chuckee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dạ chụp hết rồi ạ.Nhưng các bác sĩ đều lắc đầu không biết và nói là:"chưa gặp trường hợp bệnh này bao giờ" rồi thôi
    liệu có cái máy nào mà có thể soi được phần giữa dạ dày và thành bụng không nhỉ?em sợ là ở phía bên trong của da bụng nó có vấn đề gì đó...hic hic
    Hiện giờ bác em đang nằm ở Bệnh viện Bưu điện chỗ khu Chợ Giời ạ.Ở đây các bác sỹ đang khám, chụp, xet nghiệm... nhưng vẫn chưa có kết quả. Bác em chỉ nằm không thôi,chỉ có mỗi thuốc dành cho người cao huyết áp thôi chứ chưa có thuốc gì để chữa cả(vì đã biết là bệnh gì đâu)
    Cái bụng của bác em càng ngày càng đau.nằm không cũng đau,các cô y tá ở đây cứ thỉnh thoảng lại phải hỏi xem bác em có đau không,nếu đau quá thì lại tiêm thuốc giảm đau.
    Ông bác em bây giờ bi quan về tình trạng sức khoẻ của mình lắm. Chữa hết bệnh viện này bệnh viện nọ mà chả có ai gặp trường hợp này bao giờ cả.
    Những bác sỹ có tâm huyết với nghề ơi! Giúp bác em với.

Chia sẻ trang này