1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang - Bắc Ninh: Hai thế giới.....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Gangster__, 17/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Bắc Giang - Bắc Ninh: Hai thế giới.....

    Nhiều lần đọc sách báo, coi film và tự triết lý rởm một chút, tự hỏi rằng: Tại sao Bắc Giang và Bắc Ninh lại khác biết đến thế. SInh ra làm người Bắc Giang nhưng tôi không biết mình có cái gì để tự hào về cái nơi mình sinh ra. Không hiểu nếu như Bắc Giang không còn cây vải thiểu thì người dân sẽ sống bằng cái gì? Và sẽ còn điều gì để thiên hạ nhắc tới hai chữ Bắc Giang.
    Sau ngày tách tỉnh, tại sao Bắc Ninh có thể vững trãi và mạnh mẽ đi lên một cách hùng dũng, còn Bắc Giang thì ngược lại, một lực lượng lãnh đạo lởm khởm, và một nền kinh tế không biết sẽ đi về đâu: Du lịch? Nông nghiệp? Công nghiệp? hay Thương Nghiệp? tóm lại là chưa biết ta có cái gì. Ớ phía đối diện bên kia Bắc Ninh nổi lên như một ngồi sao rực rỡ: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trở thành một trong những tỉnh có số vốn đầu tư nhiều nhất, và năng động nhất của đất nước. Số khu công nghiệp mọc lên nhiều và tính theo tỉ lệ dân số thì lại càng nhiều hơn. Các nhà lãnh đạo Bắc Ninh được đánh giá là sáng suốt và mạnh dạn... vậy Bắc Giang nằm ở đâu trong sự so sánh này? phải chăng Bắc Giang khác Bắc Ninh quá xa? Cái bán kính 50km của Hà nội không thể nói là xa, so với các nước khác thì bán kính 50km đã phải tình là thủ đô rồi, nhưng thôi...chưa cần tính vội mà chỉ cần lấy một số % rất nhỏ từ cái tên thủ đô. Bắc Giang quê tôi : Chó ăn đá, gà ăn sỏi.... những con đường đất đỏ bụi mù làm áo trắng nhuộm thành áo hồng free.
    Tôi cũng mong có một ngày Bắc Giang chuyển mình đi theo các tỉnh khác, nhưng không biết khi nào? Tôi không đủ giỏi giang, không đủ nhiệt tình, không đủ trình độ để làm điều gì cụ thể, nhưng mong rằng sẽ được chứng kiến một điều kỳ diệu nào đó!
  2. kbigbang

    kbigbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của tôi đây thì chưa hẳn đã vậy.
    Trước hết tôi xin giới thiệu tôi là một phần của Bắc Ninh, một phần sẽ làm lên Bắc Ninh hiện tại và tương lai.
    Bạn có nói rằng: "trở thành một trong những tỉnh có số vốn đầu tư nhiều nhất, và năng động nhất của đất nước" - đấy là đứng về mặt lý thuyết mà thôi. Bạn nghe đài báo, thông tin khác chỉ là thông tin mang tính chất lý thuyết (chỉ có điều lý thuyết ấy là tương đối khả dĩ mà thôi). Nhưng thực chất của vấn đề bạn đã tìm hiểu hay chưa? Bạn thử dạo một vòng quanh các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh xem đã có mấy nhà máy mọc lên (so với dự án quy hoạch thì như thế nào)? Chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên ? Quy hoach khu công nghiệp thì khổng lồ, nhưng dự án đầu tư thì lèo tèo (tuy nhiên phải nói rằng về tương lai nó sẽ không bị ảm đạm).
    Bắc Giang khác Bắc Ninh nhiều thứ chứ. Bắc Giang là một tỉnh miền núi (đa phần là đồi núi+rừng), còn Bắc Ninh thì sao?
    Bắc Ninh là nơi giao thông trọng yếu giữa các tâm điểm kinh tế của miền Bắc. Hàng hoá qua (từ) cửa khẩu Lạng Sơn, cửa khẩu Móng Cái - 2 cửa khẩu lớn nhất nước đều qua Bắc Ninh. Hơn nữa, giao thông ở Bắc Ninh rất thuận tiện, chỉ cách thủ đô Hà Nội dấu yêu của chúng ta chừng 30 km, có nhiều tuyến đường cao tốc chạy tới các trung tâm kinh tế thương mại, và hơn thế nữa, trong quy hoạch phát triển dô thị của thủ đô Hà Nội - Bắc Ninh là một trong những vệ tinh.
    Khu công nghiệp được mở rộng ở Bắc Ninh theo thiển ý cá nhân của tôi là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên đâu phải địa phương nào cũng có được địa lợi như thế, nếu cứ mù quáng quy hoạch khu công nghiệp thì có lẽ sẽ chẳng có ma nào chịu đầu tư. Mà một bằng chứng sống rõ nét nhất là khu công nghiệp Dung Quất.
    Quy hoạch khu công nghiệp Dung Quất là chủ trương của Chính phủ nhằm cải thiện tình hình khu vực miền Trung nước ta. Vì chấp nhận như thế, nên chi phí sản xuất theo tính toán (chế biến - lọc dầu) rất cao - mà dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất là cái khung của KCN Dung Quất. Và bạn có biết tại sao có 54 trí thức (tiến sĩ+kỹ sư+cử nhân) đã bỏ việc ở KCN Dung Quất trong năm 2003 (theo tintucvietnam.com) thực chất nằm ở vấn đề gì hay không?
    Nói túm lại, ta không thể đổ lỗi cho lãnh đạo ở Bắc Giang là lởm khởm hay ... được.
  3. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko thể chỉ đổ lỗi cho các sếp được. Tôi không bàn luận về phát triển hay không, nhưng BG buồn thật. Có lần bạn bè rủ lên BG chơi ban ngày ban mặt mà thấy đường xá vắng tẻo tèo teo, tự nhiên lại thấy không còn "ao ước" Bninh sẽ rộng rãi hơn nữa... bé nhưng cảm giác ấm ấm chứ không lạnh như BG. Nhưng tôi thích con người BG, bạn bè tôi đều là những người rất tuyệt đấy!
  4. XiecSoThu

    XiecSoThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bôi xấu BG nên không có lý do gì khiến tôi tin nó là dân BG cả. Đành rằng là những cái mày nói thì phần nào đó cũng đúng, nhưng mà mày cứ tự hỏi, tự hỏi thì bao giờ mới làm cho đất nước tiến lên được. Mày muốn đổi mới thì lo mà tu dưỡng đạo đức tác phong đi, rồi lên mà thay các ông ấy, xem mày làm được đến đâu.
    Nghĩ trước khi nói, nhá!
    Waste my ****ing time!
  5. hnlovefor

    hnlovefor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    **** cái ********* này, mày biết ****** đây là ai không mà dám nói thế hả. Mày mà đòi làm dân BG hả, khôn hồn thì lượn đi cho nước nó trong, nếu còn thì bố cạo đầu bôi vôi cả họ mày, mày nhớ chưa, thằng mất dậy, vong ân bội nghĩa, chỉ được cái nói mồm.
    **** Gangster_**** Gangster_**** Gangster_**** Gangster_**** Gangster_**** Gangster_**** Gangster_
  6. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Oài!!!!!!!!!!!!!
    Chỗ này là chỗ để các chú chửi nhau đấy hả. Lượn hết đi . Xấu hổ
    Các MOD đâu hít roài, để chúng nó quậy phá tùm lum ở đây thía nè hử?

  7. XiecSoThu

    XiecSoThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    **** luôn cả cái thằng này, mày có biết ông già mày gửi chọn tấm thân vàng ngọc suốt 3 năm cấp 3 ở mảnh đất thị xã thân yêu không, và bây giờ ra HN rồi thì vẫn 1 lòng ôn cố chi tân, không những nhớ đất nhớ nguời mà còn nhớ cả cái chỗ thông báo KQ Sổ Xố ở đầu cầu. Ông mày hơi văn một tí nhưng mày có biết là chính cái "buồn thật" sẽ làm mày nhớ nhất đấy, với đk là mày gắn bó với nó trong 1 thời gian dài con ạ. Còn bác gì thứ lỗi, cú wá không chịu nổi, không chứi lống chúng nó lên để nó làm loạn. Mày có biết là nếu muốn xem KQ sổ xố ở HN, mày phải dùng 1 con @ hoặc dream chiến (nếu muốn xem trực tiếp), còn không cũng phải mất 500đ cho 1 tờ KQ không, thay vì chỉ cần 1 cái xe đạp, mày có thể lượn vòng khắp thị xã, ăn lang ở trạ, thăm thú bạn bè.
    Thôi, hết stress rồi. Fắn đây. Nói là nói vậy thôi, chứ cái gì nó cũng có two faces của nó bạn ạ.
    Dù sao đi nữa, waste my ****ing time.
    Không bằng lòng hiện tại, nhưng nên refesh qúa khứ.
  8. XiecSoThu

    XiecSoThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    **** luôn cả cái thằng này, mày có biết ông đây gửi chọn tấm thân 3 năm cấp 3 ở mảnh đất "buồn thật" đấy không. Chính cái "buồn buồn" ấy mà mày có thể sẽ nhớ nó xuốt đời đấy. Mày có biết là chỉ cần 1 cái xe đạp, mày có thể lượn vòng khắp thị xã, thăm thú bạn bè, ngủ lang ngủ trạ, xem KQ Lô (ở đầu cầu), trong khi ở cái trốn HN phù phiếm này, mày cần khoảng 10000 tiền xăng để lượn 1 vòng ra bờ hồ không, hay ít nhất cũng mất 500 cho 1 tờ KQ.
    Nói vậy thôi chứ cái gì cũng có two faces của nó bạn ạ.
    Tất nhiên là tuổi trẻ không được bằng lòng thực tại. Nhưng qúa khứ thì không những không được quên mà còn phải làm nó tươi đẹp hơn lên. Tôi đi học mà chỉ nhớ những ngày có thể nói là tươi đẹp nhất đời mình (cho tới giờ, những ngày tháng đầu tiên sống tự do nhưng chưa tự lập mà- đến lúc có người yêu thì chưa giám chắc).
    Thôi, hết stress rồi, fắn đây.
    Dù sao đi nữa, waste my ****ing time.
    (không chửi để nó đè đầu cưỡi cổ mình à)
    Công nhận là mấy thằng bg lắm lúc sĩ dởm (đói mà oai), vui phết.
  9. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa..sao lại chửi hội đồng thế.........
    nói thật nha: cái bạn lập ra topic này thực sự đã viết 1 bài rất hay đó chứ.....Đó là ý kiến riêng của bạn ấy.......mọi người nên tôn trọng......bạn ấy là người BG hay ko......điều đó chẳng quan troịng.....quan trọng hơn cả là bạn ấy phản ánh đúng thực tế .BG còn là 1 tỉnh nghèo.......cho nên phải chấp nhận thôi...làm gì mà các bác chửi bạn ấy ghê thế......
    các bác chẳng qua cũng chỉ bênh vực BG quê mình.....điều đó là tốt ....song ko thể fủ nhận được rằng BG là 1 nơi hẻo lánh và lạnh lẽo ..........nếu cảm thấy bức xúc quá thì các bác hãy làm điều gì đó để BG ngày càng fát triển hơn đê.
  10. XiecSoThu

    XiecSoThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bố láo thật, tao hỏi mày, ở cái dải đât hình chữ S này đã có chỗ nào được coi là giàu có. Ý tao là đừng có so sánh so đo anh em với nhau, có khi lại gây ra hiềm khích: Gà cùng 1 mẹ, đừng có thêm nọ bớt kia. Có giỏi thì nhìn ra thế giới xem người ta đã đi đến đâu rồi. Giả dụ như bây giờ cứ phấn đấu BG "học thằng BN đê học thằng BN đê" thì cứ tụt quần nhau mà đi xuống thôi.
    Ờ nhưng mà cái topic này cũng hay thật, làm ông giảm stress.
    Nói thật tôi thấy Bn cũng ghẻ bỏ xừ, đi về nhà qua BN thấy bụi lùm đau hết cả mắt. Vào thị xã BG tuy ds ít nhưng chính cái đó làm nó sạch sẽ và thơ mộng, không tin cứ thử xem.
    Mà thằng này nói câu BG nghèo nghe hơi mất quan điểm, dù gì thì BG sang năm cũng lên TP hạng 4 5 gì đó rồi. Mà bảo giàu thì đất nước mình chưa đâu được coi là giàu cả.
    Waste my ****ing time
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này