1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bắc giang bao giờ mới giàu lên được

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi xuanhungbui, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cậu bé côi cút cần được giúp đỡ
    Lao Động số 72 Ngày 31/03/2008 Cập nhật: 9:24 PM, 30/03/2008
    (LĐ) - Ở thôn Cựu Đông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang có cậu bé Nguyễn Đình Nguyên (12 tuổi, học lớp 6), trông em còi cọc như đứa trẻ mới 8-9 tuổi. Bố Nguyên mắc bệnh tâm thần, suốt ngày đi lang thang, mẹ em chán nản cũng bỏ nhà đi, để mặc đứa con côi cút cho bà nội nuôi.
    Bà của Nguyên năm nay đã 75 tuổi, sức yếu, ngày ngày vẫn phải lần hồi từ mảnh vườn, thửa ruộng cằn để nuôi cháu và con trai. Nguyên tâm sự: "Ngôi nhà của hai bà cháu em ở cũng dột nát lắm, những hôm trời mưa bão nhà thì dột, cơm chẳng có ăn, bà cháu chỉ biết ôm nhau khóc. Ngoài giờ lên lớp, em còn phải vào rừng kiếm củi để đun và bán, thêm thắt giúp bà. Ước mơ lớn nhất của em là được đi học để sau này có thể đỡ đần bà và bố". Song điều Nguyên sợ nhất là đến một ngày kia bà nội không còn, em biết lương tựa vào ai (?!). Mặc dù chính quyền địa phương và Trường THCS Cẩm Lý hàng năm đều tặng quà, sách vở cho Nguyên, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể.
    Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái chia sẻ, giúp đỡ bà cháu cậu bé tội nghiệp ấy, để bà nội Nguyên vợi bớt gánh nặng trên tấm lưng còng và Nguyên tiếp tục được sống và học tập như bao đứa trẻ khác.
    Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ 51 Hàng Bồ, HN. ĐT: 04.9232756, 0904.857838. Địa chỉ email: Tamlongvang@laodong.com.vn; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản 10201.00000.13374, tại chi nhánh NH Công Thương Hoàn Kiếm, HN.

Chia sẻ trang này