1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang ơi - cái nhìn của một người nhiều năm xa xứ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi TucCau, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bắc Giang ơi - cái nhìn của một người nhiều năm xa xứ

    Nói "xa xứ" cho hoành tráng chứ thực ra tớ chỉ ở cách "xứ" có 50 km, thế mà gần 1/4 thế kỷ rồi không về lại BG.
    Chủ nhật rồi, rỗi hơi đi BG chơi sau nhiều năm không trở lại (vì chả có lý do gì mà trở lại cả), quyết định không cần lý do lý trấu gì sất, lấy xe máy chạy đại về chơi.
    Cũng tính liên lạc trước với mấy thành viên trong box nhưng sáng ngày ra thấy trời man mát liền chạy luôn.
    Ở BG tới gần 10 năm mà giờ về... không tài nào tìm được một người quen nào, nhiều phố xá cũng đã đổi tên, cảnh trí dường như nhỏ lại, nhà cửa chen chúc chật chội.
    Nhưng nguyên nhân chính là ... sao mà BG vắng vẻ thế (chụp vài tấm minh họa phía dưới). Vẫn như xưa - phải nói là BG thuộc loại thành phố tuy diện tích lớn nhưng vắng vẻ vào loại có số ở Bắc bộ.
    Túm lại thấy có mấy chiện hơi "lọa" chút:
    1. Dân BG chắc thuộc loại ghét cà phê nhất VN - kiếm quán cà phê ở BG thật là khó. Thằng nào tính về BG bán cà phê chắc sập tiệm sớm
    2. Rất nhiều xe du lịch biển 29 thay vì 98 chạy và đỗ rải rác khắp nơi, chứng tỏ hoặc dân BG khoái về HN mua xe biển, hoặc dân BG lên HN thành công khá nhiều và chủ nhật chạy về thăm nhà hoặc là dân BG có quan hệ với dân HN cũng khá mạnh (vì thấy rất hiếm xe ô tô biển 99 của Bắc Ninh).
    3. Chả hiểu dân nhà ta sinh hoạt thế nào mà ngày lễ 19/8 toàn thành phố vắng như chùa bà Đanh, từ chợ Thương vào tới khu Phân Đạm chả thấy người đâu cả, cũng chả thấy có hoạt động gì sất.

    Buồn tình làm vài tấm ảnh về share lên vậy!

    Chả biết bao nhiêu năm nữa mới trở lại BG nữa. Nhưng vẫn luôn giữ trong mình tình yêu với một thị xã nhỏ ngày nào!


    Được tuccau sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 20/08/2007
  2. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cổng trường Ngô sỹ Liên - nơi mình bước vào lần đầu tiên 30 năm trước

    và con đường vắng lặng trước cổng trường, ngồi cả tiếng có lớt thớt vài người đi qua
    http://www.imgplace.com/users/yenhong07/1187544117.jpg[/IMG]
    Được tuccau sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 20/08/2007
  3. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể tin được đây là đường trục chính (1a) của Thành phố này. Ta có thể nhìn một phát từ đầu tới cuối thành phố - Chắc không có thành phố nào thứ 2 ở VN có được tầm nhìn này giữa ban ngày ban mặt
    Vừa đi vừa chụp khi qua cầu BG vào TP
    http://www.imgplace.com/users/yenhong07/1187543103.jpg[/IMG]
    Và khi đi ngược ra từ chỗ sân vận động BG
    http://www.imgplace.com/users/yenhong07/1187545271.jpg[/IMG]
    Chợ Thương - trung tâm hàng hóa - có cái chợ thứ 2 ở VN trông vắng thế này mà vẫn buôn bán bình thường như chợ Thương không?
    Cổng chính
    http://www.imgplace.com/users/yenhong07/1187542162.jpg[/IMG]
    và cổng phụ
    http://www.imgplace.com/users/yenhong07/1187543012.jpg[/IMG]
    Một nhịp sống thật thanh bình - đi suốt cả ngày ở BG mà chả gặp vụ cãi lộn hay tụ tập nào. Đành chụp mấy cái ảnh hòa bình vậy.
    Một con phố vắng khác
    http://www.imgplace.com/users/yenhong07/1187543907.jpg[/IMG]
    Một thiếu nữ Bắc Giang
    http://www.imgplace.com/users/yenhong07/1187544283.jpg[/IMG]
    Một ngã tư mới mở (Hùng Vương)
    http://www.imgplace.com/users/yenhong07/1187544208.jpg[/IMG]
    Một đôi bạn trẻ (chỉ ở BG mới có kiểu lãng mạn này, ở HN phú-lít nó chặn xe phạt cho bỏ xừ)
    http://www.imgplace.com/users/yenhong07/1187545175.jpg[/IMG]
    Hết phim - cô-hêu
    P/s: đây chỉ là góc nhìn rất hạn hẹp và chủ quan của một cá nhân chứ quyết không có ý rằng BG nhà ta chỉ có thế hoặc điển hình là thế.
    Được tuccau sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 20/08/2007
    Được tuccau sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 20/08/2007
  4. mimosabg

    mimosabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho tôi góp chút tiếng nói. Đúng là Bắc Giang của tui còn nghèo và hơi lặng lẽ, nhưng Bắc Giang là BG, ko thể đem so sánh nó với các thành phố khác được. Mỗi nơi có nét riêng. Tôi nghĩ chắc bạn nắm chụp vào lúc vắng nhất chứ mười mấy năm tui ở có khi nào thấy thành phố vắng lặng vậy đâu? Mong bạn xem xét lại. Có lẽ 25 năm x a xứ bạn cung đã ko còn nhiều lắm dòng máu của người Bg rồi!
  5. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    @Tuc Cau: Nhìn bóng nắng bạn chụp thì mình đoán bạn đi vào tầm giữa trưa(khoảng 12h). Gọi là "Trưa vắng" Tầm này thì ở các Tp tỉnh lẻ cũng ít người thật.
    Đúng là quán Cafe ở BG cũng ít thật. Có lầm mình đi qua mà đi tìm mãi không thấy(Khu phố chỗ QL1A mới rẽ vào í).
    Còn vụ biển xe thì theo mình đó là xe du lịch của HN lên LS hoặc ở LS về nghỉ ăn trưa thôi.
    Mong là lần sau bạn về BG sẽ thấy đông vui hơn, sầm uất hơn,...

  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cũng định làm tí ý kiến về lòng tự hào dân tộc, nhưng đọc cái P/S của bác, em thôi .
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thêm một góc nhìn hẹp nữa về quê hương bản quán đi bác VIP, biết đâu cái nhìn của bác không bị ảnh hưởng qua cái nhìn của bác TÚCCẦU,
    để tụi em cũng có cái nhìn ...mở mắt hơn:)
  8. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    He he, các đồng chí hơi lên án tôi hay sao ý.
    Lô ảnh này tôi chụp rải rác từ 10h sáng tới 3h chiều.
    Chính sự vắng vẻ của BG làm nên nét đẹp của nó - Nó mà đông vui nhộn nhịp kiểu Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam định thì kể như vứt đi.
    Mà theo tôi biết thì dân BG không hề nghèo khó. Họ hơi lặng lẽ nên không "nổi danh" trong giang hồ mà thôi, chứ tôi từng cũng gặp dân BG ở cả bên châu ÂU roài _ trông thế nhưng dân nhà ta cũng cục bộ địa phương ra phết đấy _ ưu tiên đồng hương lắm>
  9. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
  10. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Em sống ở Bg,bây giờ cứ 1 hoặc 2 tuần vẫn về đều đặn,thấy nhịp sống cũng bình thường chứ o thấy vắng vẻ như bác này nói. Nếu bác đến Hưng Yên chắc còn thấy vắng vẻ hơn!Bác chụp hình từ 10h - 2h chiều nhưng lại chọn những thời điểm mà những nơi đó vắng vẻ. ví dụ bác mà chụp cổng trường NGô lúc 10h30 thì ko vắng vẻ mới là Lạ, giáo viên đâu khuyến khích học sinh trốn tiết? Chợ mà chụp lúc 11-- >12 h cũng thế...
    Nhưng cũng phải nói thật, đôi lúc em lại thấy thích cái thanh bình ở Bg. Nơi nào cũng phải trải qua một quá trình phát triển lâu dài mới có thể vươn lên được, mọi sự so sánh đều là khập khiễng!

Chia sẻ trang này