1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang ơi - cái nhìn của một người nhiều năm xa xứ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi TucCau, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em sống ở Bg,bây giờ cứ 1 hoặc 2 tuần vẫn về đều đặn,thấy nhịp sống cũng bình thường chứ o thấy vắng vẻ như bác này nói. Nếu bác đến Hưng Yên chắc còn thấy vắng vẻ hơn!Bác chụp hình từ 10h - 2h chiều nhưng lại chọn những thời điểm mà những nơi đó vắng vẻ. ví dụ bác mà chụp cổng trường NGô lúc 10h30 thì ko vắng vẻ mới là Lạ, giáo viên đâu khuyến khích học sinh trốn tiết? Chợ mà chụp lúc 11-- >12 h cũng thế...
    Nhưng cũng phải nói thật, đôi lúc em lại thấy thích cái thanh bình ở Bg. Nơi nào cũng phải trải qua một quá trình phát triển lâu dài mới có thể vươn lên được, mọi sự so sánh đều là khập khiễng!
    [/quote]
    Ờ hờ, có nhẽ do tớ về BG vào một ngày hơi đặc biệt. Chủ nhật, trời lại nắng nóng nên bà con nhà ta chắc chả ra đường làm gì cho khổ. Chính tớ cũng ngạc nhiên vì hồi bé tớ thấy nó có vẻ nhộn nhịp hơn nhiều.
    Khác với dân các tỉnh khác, dân BG nổi tiếng là ít chịu ăn chơi hoành tráng, cụ thể là lúc tớ vào một quán net chỗ đối diện tỉnh đội hay thi đội gì đó (Trần Nguyên Hãn) thấy cạnh đó có một đám cưới, người cũng đông nhưng trông không máu lắm.
    Tớ chả hiểu cậu nói "vươn lên" là sao chứ theo tớ vươn lên kiểu đường đông nghịt rồi tắc ngẽn cho nó bằng Hà nội thì ... ớn quá.
    Mong sao BG giữ mãi được vẻ yên bình của nó bất luận là phát triển tới mức độ nào (phải nói là hình như nó ít bị ảnh hưởng lối sống gấp gáp như nhiều đô thị khác - hay vì cảm tình riêng mà mình nói vậy nhỉ?)
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ, có nhẽ do tớ về BG vào một ngày hơi đặc biệt. Chủ nhật, trời lại nắng nóng nên bà con nhà ta chắc chả ra đường làm gì cho khổ. Chính tớ cũng ngạc nhiên vì hồi bé tớ thấy nó có vẻ nhộn nhịp hơn nhiều.
    Khác với dân các tỉnh khác, dân BG nổi tiếng là ít chịu ăn chơi hoành tráng, cụ thể là lúc tớ vào một quán net chỗ đối diện tỉnh đội hay thi đội gì đó (Trần Nguyên Hãn) thấy cạnh đó có một đám cưới, người cũng đông nhưng trông không máu lắm.
    Tớ chả hiểu cậu nói "vươn lên" là sao chứ theo tớ vươn lên kiểu đường đông nghịt rồi tắc ngẽn cho nó bằng Hà nội thì ... ớn quá.
    Mong sao BG giữ mãi được vẻ yên bình của nó bất luận là phát triển tới mức độ nào (phải nói là hình như nó ít bị ảnh hưởng lối sống gấp gáp như nhiều đô thị khác - hay vì cảm tình riêng mà mình nói vậy nhỉ?)
    [/quote]
    Em hèm bác này chơi xỏ nhau thật đấy. chụp ảnh cổng trường vào ngày CN mà đòi đông vui nhộn nhịp??????? Bác định bóc lột sức lao động của giáo viên hả? Vụ này em định bỏ qua nhưng như thế này thì ko thể được đành lên tiếng vậy.
    Lâu rồi B mới về BG nên ko bít đó. Bây giờ ít người đi đường cầu cũ lém vì nó đang làm rất bụi và không an toàn vì vậy họ hay đi đường cao tốc đi qua đường Hùng Vương đẹp đẽ để vào hơn.
    2-9 này B rảnh về BG chơi lại nhé. BG sẽ lung linh rực rỡ cờ hoa cho B coi.
  3. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải là spam topic của các bạn không...nhưng thấy topic Bắc Giang...lại có mấy cái bánh đa và chai rịu bên cạnh làm tớ nhớ...nhớ cái thuở SV đẹp và lãng tử khi thích một cô bạn người Bắc Giang (mở mồm ra cái là gái gú... ). Tớ không nhớ hay nói đúng hơn là không biết chỗ đó là gì...gần chỗ có bánh đa Kế, gần cái ngã ba và là chỗ đi ra cao tốc HN_LS gần nhất...Ngày đó về chơi nhà nàng được nàng dẫn đi suối Mỡ chơi...xa téo nhưng vui. Vui hơn nữa là bày đặt chụp ảnh và bị chú thợ ảnh lừa...chụp loạn xị ngậu rồi đưa cho mềnh 1 cuộn phim, về nhà mí tá hoả ra là cuộn không-không có phim . Quê độ với nàng thôi rồi...nhưng vui, ngày đó suối Mỡ ít người lắm nên vào đó chơi thấy nhẹ nhàng và yên bình, khác xa cảnh đô thị chen chúc và hối hả.
    Mẹ nàng rất vui tính và trông thật hiền hậu, dễ gần...cảm tình mình dành cho gia đình nàng cũng trở thành cái nhìn chung của mình đối với con người Hà Bắc...đằm thắm và dịu dàng. Mình thích người Hà Bắc từ đó. Lần thứ hai lên nhà nàng vẫn chỉ là tư cách bạn bè (nhưng trong lòng yêu xừ nó rồi cũng nên ) là một đêm mùa đông. Chiều vẫn nắng nên chơi cái áo sơ-mi đi, 10h đêm về trời lạnh tun cả...nên mẹ nàng khoác cho cái áo len của anh trai nàng...không hết lạnh nhưng thấy ấm áp lạ thường...sau này mấy tháng sau mới đem trả áo mà lòng luyến tiếc, cứ muốn giữ lại làm kỷ niệm cho những tình cảm thương yêu dành cho những con người giàu tình cảm ấy.
    Sau này khi ra trường mình ít được biết nhiều thông tin về gia đình nàng, cái tin đầu tiên sau 2 năm ra trường là tin anh trai nàng mất...tim mình nghẹn ngào tiếc thương anh...một người con hièn lành và một người anh trai dễ mến...Mình thương nàng lắm nhưng lúc này giữa hai đứa vẫn chỉ dừng lại ở chút kỷ niệm vui thời cắp sách...Vậy là nàng cũng như mình, cùng gánh chịu nỗi đau mất mát...nỗi đau mất đi người mình thân yêu nhất...
    Tạm biệt mảnh đất Hà Bắc nhiều kỷ niệm đó, mình đi làm xa, công tác xa...nhưng không đâu để lại nhiều dấu ấn về con người và tình người như người dân nơi đây, nhất là những người mình từng quen biết. Tặng anh Giang một bó hoa tươi thắm nữa cho những điều tốt đẹp nơi xứ xa, gửi tặng Hằng - bạn của tôi - một nụ hôn thật đẹp cho thời sinh viên đẹp nhất của chúng ta nhé...
  4. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo với đồng chí là về vụ này bác Nguyễn Văn Tý thì phải, đã thể hiện rất rõ qua bài hát "Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa".
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận 1 điều là bác Túc Cầu rất biết cách mở topic, 1 topic mới đầu tưởng như spam ( Vì ảnh của bác có thể đưa vào các topic khác về Bắc giang đã có, không cần thiết phải lập topic mới). Thế nhưng chỉ cần chua thêm vài câu cảm nhận " đơn thuần là ý kiến chủ quan", bác đã kích động phong trào tự hào dân tộc, kích động mọi người thể hiện tình yêu quê hương một cách mạnh mẽ . Khâm phục, khâm phục
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 21/08/2007
  6. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng chỉ cần chua thêm vài câu cảm nhận " đơn thuần là ý kiến chủ quan", bác đã kích động phong trào tự hào dân tộc, kích động mọi người thể hiện tình yêu quê hương một cách mạnh mẽ
    Không hiểu có phải tên topic và những lời nhận xét trên làm một người con BG xa xứ như tui cũng nổi cảm hứng hay không, song thật sự muốn viết vài dòng về mảnh đất quê hương yêu dấu!
    Có lẽ tuổi đời tui chưa nhiều, nhưng cũng 1/2 cuộc đời tui sống xa BG 14-15 năm chứa ít à. Chả xa xôi mà cũng chả gần gũi, vì cả gia đình chuyển cả ra HN, giờ đến cái HK và CMT cũng mang mác HN rồi, nên cứ bâng khuâng khi nhận Kinh Bắc là quê,..kệ.
    Lâu rồi cũng không về BG, có về cũng vội vã rồi đi, nhưng cái níu chân, cái thôi thúc quay về dẫu chỉ trong vội vã, là bởi 2 ấn tượng quá lớn.
    Một là, con người BG, tình người BG, mộc, giản dị nhưng nồng hậu và chân thành. Khi nào và bao giờ cũng vậy, mới đặt chân trở về là đã đón nhận biết bao yêu thương. Thật sự mỗi lần trở về hiếm hoi là một lần truyền thêm nhiệt sống, vì tình người nồng hậu quá làm cuộc sống bớt ngẹt thở, thêm thi vịBG ơi, nơi ấy, in dấu một tình bạn đẹp, rất đẹp sẽ theo tui suốt cả cuộc đời. BG ơi, nơi ấy, chốn bình yên mỗi khi trở về!!!
    Hai là, nhịp sống BG. Cái gì đó rất đỗi bình dị, phẳng mà chả hiểu có lặng không. Nó chậm chậm trôi, không ồn ào náo nhiệt, không đông đúc vội vã. Nhưng có mạch ngầm sôi động trong nó. Cảm nhận rất rõ đấy mà sao thật khó diễn tả
    Còn cái gì đó về quán xá, về những con đường, những ngôi trường, quán cafe...BG mang riêng nó một dáng vẻ. Nếu có dịp, mong được miên man cảm nhận cùng mọi người.
    Xin ghi vài dòng tâm trạng khi đọc topic, cũng là nỗi niềm chả mấy khi bày tỏ của một người xa xứ cũng khá lâu!
  7. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chẳng phải Nguyễn Văn Tý đâu...lúc đó tớ mà có khả năng sáng tác thì chắc là bài hát còn hay hơn của nhạc sỹ NVT nữa.
    Giờ đây chắc Bắc Giang nhiều thay đổi lắm rồi...giờ mà được ra Bắc một thời gian lâu chút thì nhất định mình lại thăm BG một lần nữa...
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @bác Vịt: Lần sau đi off BG, nhất định phải lôi bác này đi để bác ý có một cái nhìn rộng rãi hơn về BG.
    @bác TucCau: Bác chụp ảnh Bắc Giang mà không có đủ bộ ba: Chợ Thương, Rạp Sông Thương và Sông Thương thì chưa thể toàn diện được. Cái đặc sắc của Bắc Giang nằm ở Tam giác Thương này đấy!
  9. ndqfap

    ndqfap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    xem ảnh hay vãi
  10. thefinancier

    thefinancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gớm các bác làm gì mà cứ nhặng xị hết cả lên, riêng tôi tôi thấy bác TucCau phản ánh rất khách quan và chính xác đấy chứ, người ta cũng đã nói đại ý đó là một nét rất riêng rất thanh bình của BG làm cho nó khác với những nơi khác, nhất là HN. Tôi cũng là một người BG hiện sống và làm việc tại HN, tôi đã quá sức chịu đựng cái giao thông bát nháo của HN hiện nay rồi, ra đường nào khói nào bụi bẩn lại còn thêm gần đây sau ngày khai trường của các trường ĐH, PTTH giao thông lại càng thêm hỗn loạn vào giờ tan tầm nhiều khi tắc đường chôn chân một chỗ tiến không được thoái không xong mà xe cộ đã không đi được cũng chẳng ai chịu tắt máy làm cho không khí trở nên đăc quánh khiến người nào sức khoẻ yếu cũng đến ngất xỉu. Còn về con người thì sao nào các bác đã thấy cái gì hay, trong ngõ ngách thì cờ bạc, đề đóm, trộm cắp thậm chí hút hít văng tục chửi bậy mạnh ai nấy sống, chẳng ai coi ai ra gì, trên dưới đảo lộn hết cả ai cũng bo bo cho cái bản thân mình xung quanh mặc kệ. Rồi đến ra ngoài đường khạc nhổ, chửi bới tùm lum, hơi có xích mích va chạm một chút là rút dao phang nhau không còn coi tính mạng con người và pháp luật ra gì. Tất nhiên không phải ai hay lúc nào cũng xấu cả nhưng tôi sống ở HN đủ lâu để thấy rất nhiều thứ chẳng đẹp gì, môi trường ô nhiễm, con người ích kỷ,...Tuy nhiên, vì công việc nên chấp nhận vậy thôi vì về nhà cũng không thể xin được việc, vậy đấy . Về nhà chỉ là để cho tâm hồn được thanh thản và cảm thấy cuộc sống nó có tình người cho đời bớt căng thẳng thôi, giống như ông Phó Đức Phương đã nói thế này "Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi...mà thiếu quê hương ta về đâu" thôi. Đấy gọi là có một vài lời chia sẻ với các bác vậy thôi, còn cái sự vắng vẻ của BG thì tôi biết rồi vì có một phần đóng góp của tôi đấy, khi nào về nhà tôi chụp mấy cái ảnh lúc 8h tối còn vắng hơn mấy cái ảnh của bác TucCau nhiều.................

Chia sẻ trang này