1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang ơi ! Vào đây đê! Lào lào lào.............^0^ ^0^ ^0^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi FB_fishbone, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    "dzỗi" ồi
  2. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Những điều bác nói trên làm em nhớ tới lời một người nào đó nói, đại ý thế này:
    "Tôi yêu quê hương nhưng tiếc rằng quê hương không nuôi sống được tôi, quê hương không thể cho được tôi những gì tôi muốn!"
    Đấy cái sự thật nó thế đấy bác ạ, vẫn biết là nó có thể không đúng trong một số trường hợp. Nhưng em nghĩ nó đúng cho nhiều các bạn đã, đang và sẽ xa Quê hương để đi học.
    Thôi thì chúng ta cứ đành yêu quê hương qua cái topic này vậy. Em cũng giống như mọi người, mỗi lần ngồi trên xe về tới đất Bắc Giang là ký ức tuổi thơ nó lại hiện về (nhất là vào mùa đông). Những hình ảnh thời trẻ thơ đi chăn trâu, rồi đốt rạ sưởi ấm, nướng khoai, rồi nằm lăn trên bờ cỏ nhìn trời và mơ về tương lai...Hix, em lại lan man rồi. Thôi xin mời tất cả các bạn Bắc Giang cùng dzô dzô vì yêu quê hương cái nhể. "Bắt tay, bắt tay......"
  3. duongtuanz

    duongtuanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con dân Bắc Giang đây . Hồi nhỏ nhà tôi ở gần chùa Bổ Đà ấy, những buổi trưa nắng tui thường chạy vào chùa cùng mấy thằng bạn ăn chộm Mít suốt, ngày nào cũng bị chó đuổi nhưng...chưa bị cắn bao giờ . Thế mới biết lúc lớn lên tại sao tui chạy nhanh thế. Chuyển lên Đông anh cũng đã 12 năm gòy, nhưng những chuyện sống ở quê thì chẳng bao giờ tui quên được. Nguyện vọng của tôi là về già được về lại nhà cũ mà sống nốt cuộc sống còn lại...hội chùa năm nay nhất định sẽ về. he he
  4. ngovtc

    ngovtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có một quan chức (làm trong ngành công nghiệp) ở Bắc Giang đã từng nói với mình thế này: "Người Bắc Giang không giàu như dân Bắc Ninh, Hà Tây, cũng lại không nghèo như nông dân Nghệ An, Hà Tĩnh... Như vậy, đặc tính của người Bắc Giang là dửng dưng, không cần thiết, hoặc có thể tự vỗ ngực tự xưng rằng ta đây đã có "khoai sắn" đầy đủ, không cần phải thằng nào trợ giúp. Thế mới khó"
    Nghiệm ra rằng, trong khi công nghiệp Bắc Ninh, Vĩnh Phúc phát triển ào ạt, thì công nghiệp Bắc Giang vẫn "dậm chân tại chỗ". Cách đây khoảng 1 tháng, mình có ngồi với ông đầu ngành công nghiệp tỉnh nhà, hỏi ra mới biết: Có mỗi khu công nghiệp Đình Trám, xây dựng gần chục năm trời với diện tích 100ha, mà mãi chẳng thấy có nhà đầu tư tiềm lực. Quanh đi quẩn lại vãn chỉ có mấy thằng sản xuất giầy, bao bì vớ vẩn. Chán!!!!!
    Thế thì kinh tế phát triển sao được.
    Lại nói về thu ngân sách, cả một tỉnh rộng gấp nhiều lần Bắc Ninh, thế mà năm qua (2006), thu ngân sách được có hơn 600 tỷ đồng, mà chủ yếu từ tiền "đấu giá quyền sử dụng đất", gọi nôm na là bán đất. Trong khi Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương... những tỉnh lân cận chúng ta, họ gia nhập "Câu lạc bộ nghìn tỷ" đã lâu lắm rồi (?????)
    Có mấy lời, không phải chê quê hương, mà mong cho quê hương tiến bộ. Mong lắm lắm!!!!!!
  5. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cho cái topic này nó on top cái đã!
    Em thấy cái đỏ đỏ ở trên của bác hình như đúng cả với cái topic này thì phải, nghĩ cũng buồn thật bác nhỉ, mình cũng chả biết trách ai vì mình cũng chẳng làm được gì cho quê hương cả bác ạ!
    Đồng chí này câu bài roài, đây là tô bích của đồng chí mà đồng chí để nó vắng như chùa bà đanh.
  6. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    hu hu , e cũng bít làm thế nào bi h , e nói thía rùi mừ các bác vẫn biệt tăm chẳng thấy ai nữa , bác nhớn ơi bác giúp e cái
  7. ngovtc

    ngovtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận quá. Hôm nay mới ghé thăm topic được. Sao chẳng thấy có ai vào thế này?
    Mọi người đưa ra chủ đề rồi cùng bàn luận cho rôm rả đi!!!!!!!!!!
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em không phải người bắc giang nhưng bon chen một chút vào đây được không ạh ???Têm bạn thêm vui mà ,các bác nhở????
  9. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    nhờ box nì mà e quen thêm mấy người bạn, ka ka
  10. sinhvienngheo

    sinhvienngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất muốn được làm quen với những đồng hương BG.
    Thông tin:
    YM: sinhvienngheo2002
    Email: Auviet_service@vnn.vn
    Rất mong nhận được những tình cảm đồng hương từ phía các bạn.

Chia sẻ trang này