1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang và nỗi nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khuc_mua, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bắc Giang và nỗi nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Mỗi lần được về Bắc Giang luôn làm cho tôi có một cảm giác bình yên lạ. Đã có những thay đổi nhưng không nhiều lắm so với thời tôi còn ở đó!!!!!!!!Bắc Giang có nhiều thứ để làm tôi nhớ lắm. Nhớ những con đường mùa đông thơm mùi hoa sữa. Những cây hoa sữa vẫn còn ở tuổi mới lớn những đã biết cho đời chút hương của nó. Dọc hai bên đường của các con phố như Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ... trồng rất nhiều hoa sữa, chúng vẫn còn thấp lắm, thấp đến nỗi một cô bé lớp 10 chỉ cần rướn chân một cái là hái được một chùm hoa sữa xinh xinh.Lại nói về mùa đông ở Bắc Giang, có thật nhiều điều thú vị. Một trong những điều thú vị đó không thể không nhắc đến thú vui ăn ốc ở chợ Thiết Bị. Vào mùa đông, trời lành lạnh cùng lũ bạn rủ nhau đi ăn ốc thì thật là tuyệt. Nước chấm ở đây là ngon nhất, độ mặn vừa phải, gừng xay nhỏ và mịn cùng với một ít lá chanh thái thật nhỏ. Ăn ốc xong có thể hoà nước luộc ốc pha với nước chấm ốc uống thì mới thấy hết cái hay của thú ăn ốc. Mùa đông, thời tiết ở BG có vẻ rét hơi đậm hơn. Lũ chúng tôi đi học buổi tối về hay ghé lại những quán ngô nướng ven đường, khen cho người BG khéo chọn ngô để mà nưóng. Bắp ngô vừa nhỏ ăn vừa bùi, vừa ngọt và lại còn thấy ấm nữa chứ!!!!!!!!!!!!!Bên quán ngô nướng bao giờ cùng kèm theo là một quán cá chỉ nướng nho nhỏ. Để cho ai mà lạnh quá làm con cá với chén rượu chơi thì cứ gọi là ấm phải biết!!!!!!!!! Nhớ sao là nhớ! Nhớ những buối sáng thức giấc,mở cửa, trước mắt cơ man nào là hoa cỏ may. Sao cái xứ này có nhiều hoa cỏ may đến thế không biết nữa. Hoa mọc ở khắp các lối đi, mọc cả lên trên hiên nhà. Đến mùa hoa bạt ngàn nào là màu trắng xen vàng. Thật đặc biệt có một buổi trưa thức dậy, thấy trên bậu cửa nhà rơi xuống một chùm hoa cỏ may mà cho đến bây giờ vẫn không biết chủ nhân của chùm hoa ấy là ai. Chỉ biết đó là một người con gái rất rất là khéo tay và lãng mạn. Đó có lẽ vẫn là bó hoa đẹp nhất mà tôi nhận được. Nhớ những buổi chiều đá cầu cùng thằng bạn thân trên mảnh sân nhỏ trong khu tập thể đã cũ. Đá cùng một thằng bé nữa mà ông bạn vẫn gọi nó là thằng Thất Đức. Gọi là gọi thế thôi chứ thằng Thất Đức ấy đẹp trai và dễ thương lắm!!!!!!!!! Cái sân thật là nhỏ và đầy lá khô. Lá của những cây mít già rệu rã. Nhớ sinh nhật năm ấy, thật là vui và buồn cười. Bọn em vào chúc mừng sinh nhật bất ngờ quá. Tôi chẳng chuẩn bị gì cả. Nhưng chính vì thế mà vui lém. Vì cả bọn chỉ ăn meo mit( có ai ăn quả này chưa nhỉ) chấm muối mà nói cười râm ran cả khu tập thể vốn rất vắng lặng. Hihihihi Sao mà meo mit hồi ấy ngon thật là ngon. Rồi cơ quan ấy cũng chuyển đi chỗ khác. Bọn tôi cũng phải chuyển đến một chỗ ở mới. Thật buồn vì phải chia tay một nơi đầy kỷ niệm. Nhưng ngược lại tôi cũng đang háo hứng đến một nơi ở mơi, có thể sẽ có những điều mới mẻ đang chờ đón tôi.
  2. thaihht

    thaihht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    Eh, ấy ơi, nhớ BG không những có rượu ốc, ngô nướng mà còn phải kể đến Cánh gà nướng, Bánh mỳ cay, ... , và đặc biệt không thể không kể đến đặc sản nổi tiếng Bánh đa Kế.
    Nhớ BG là nhớ những con người BG, ôi nỗi nhớ ấy tôi làm sao có thể diễn tả được đây.... hic hic ... =====> Cuối tuần này phải về mới được.
    Đánh vợ là thể dục thể thao
    Quẳng vợ xuống ao là phong trào bơi lội
    Nguyen Ngoc Thai
  3. thaihht

    thaihht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    Eh, ấy ơi, nhớ BG không những có rượu ốc, ngô nướng mà còn phải kể đến Cánh gà nướng, Bánh mỳ cay, ... , và đặc biệt không thể không kể đến đặc sản nổi tiếng Bánh đa Kế.
    Nhớ BG là nhớ những con người BG, ôi nỗi nhớ ấy tôi làm sao có thể diễn tả được đây.... hic hic ... =====> Cuối tuần này phải về mới được.
    Đánh vợ là thể dục thể thao
    Quẳng vợ xuống ao là phong trào bơi lội
    Nguyen Ngoc Thai
  4. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Những thay đổi luôn luôn làm cho ta có cảm giác nao nao khó tả. Nơi ở mới cũng là một khu tập thể, nhưng lần này tôi được ở trên tầng hai. Cao hơn, sạch sẽ hơn nhưng không được gần thiên nhiên như chỗ cũ nữa. Được cái lọ thì mất cái chai mà. Bù lại ở đây tôi có thể ngồi bên cửa sổ mà ngắm ra ngoài đường quốc lộ 1A, con đường chạy qua thị xã BG. Nhìn ra ngoài đường cũng có nhiều cái thú vị lắm đấy nhé. Đúng là nói đến BG không thể không nhắc đến Bánh Đa Kế. Tại sao lại gọi là Bánh Đa Kế?Bởi vì là bánh đa ấy được làm ra ở Kế( một địa danh ở Bắc Giang). Cũng bởi vì nó là một đặc sản ở Kế,BG. Ai đã từng về thăm BG mà chưa được thưởng thức Bánh Đa Kế thì chưa gọi là về BG. Được làm nên từ những phụ liệu rất là dân dã như là : bột nở, bột gạo, vừng, lạc.....Điều đặc biệt là các thứ dân dã ấy được kết hợp với nhau một cách tuyệt vời. Thưởng thức Bánh Đa Kế bạn sẽ thấy được hương vị đặc trưng của nó cũng như vẫn giữ được những vị riêng của từng phụ liệu. Ăn Bánh Đa Kế vừa thơm, vừa bùi, và hơi ngọt nữa chứ!!!!!!!!!Nói chung là rất tuyệt vời.
  5. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Những thay đổi luôn luôn làm cho ta có cảm giác nao nao khó tả. Nơi ở mới cũng là một khu tập thể, nhưng lần này tôi được ở trên tầng hai. Cao hơn, sạch sẽ hơn nhưng không được gần thiên nhiên như chỗ cũ nữa. Được cái lọ thì mất cái chai mà. Bù lại ở đây tôi có thể ngồi bên cửa sổ mà ngắm ra ngoài đường quốc lộ 1A, con đường chạy qua thị xã BG. Nhìn ra ngoài đường cũng có nhiều cái thú vị lắm đấy nhé. Đúng là nói đến BG không thể không nhắc đến Bánh Đa Kế. Tại sao lại gọi là Bánh Đa Kế?Bởi vì là bánh đa ấy được làm ra ở Kế( một địa danh ở Bắc Giang). Cũng bởi vì nó là một đặc sản ở Kế,BG. Ai đã từng về thăm BG mà chưa được thưởng thức Bánh Đa Kế thì chưa gọi là về BG. Được làm nên từ những phụ liệu rất là dân dã như là : bột nở, bột gạo, vừng, lạc.....Điều đặc biệt là các thứ dân dã ấy được kết hợp với nhau một cách tuyệt vời. Thưởng thức Bánh Đa Kế bạn sẽ thấy được hương vị đặc trưng của nó cũng như vẫn giữ được những vị riêng của từng phụ liệu. Ăn Bánh Đa Kế vừa thơm, vừa bùi, và hơi ngọt nữa chứ!!!!!!!!!Nói chung là rất tuyệt vời.
  6. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Là một đứa con đi học ở HN .Nó không ở xa nhà là bao nhiêu ,một sáng một chiều nó cũng có thể về nhà thăm gia đình .Nhưng nó rất ít về ,lâu lâu nó mới về nàh một lần .Bố mẹ thường trách nó "Không nhớ gì đến gia đình cả " Nhưng bố mẹ đâu biết nó đang cố gắng vật lộng bên ngoài XH hội .Nó muốn bố mẹ nó tự hào vì có một đứa con có thể sống tự lập .Nhưng nó rất hay vẫp ngã trong cái XH đầy cám dỗ và không mấy trung thực kia .Những lần đó nó lại tìm về với gai đình .Nơi có một người bà quan,một ông bố Thương binh ,Một bà mẹ hết lòng vì chồng con và một đứa em ngoan ngoãn và rất hiểu nó .
    HN - BG quãng đường không xa lắm .Nhưng nó luôn luôn khắc khoải về một nơi .Nơi mà gia đình nó đang sống .Những hôm nghe đài báo sẽ có lạnh ....nó lại ngẩn ngơ đi dưới con đường cạnh KTX lúc đêm khuya .Giờ này không biết cái chân của bố có bị đau không ??? .....
    Bắc giang ...nơi nó luôn luôn hướng về .Nơi có một gia đình nơi có những yêu thương đùm bọc .Nó thấy hạnh phúc vì gia đình nó .

    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  7. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Là một đứa con đi học ở HN .Nó không ở xa nhà là bao nhiêu ,một sáng một chiều nó cũng có thể về nhà thăm gia đình .Nhưng nó rất ít về ,lâu lâu nó mới về nàh một lần .Bố mẹ thường trách nó "Không nhớ gì đến gia đình cả " Nhưng bố mẹ đâu biết nó đang cố gắng vật lộng bên ngoài XH hội .Nó muốn bố mẹ nó tự hào vì có một đứa con có thể sống tự lập .Nhưng nó rất hay vẫp ngã trong cái XH đầy cám dỗ và không mấy trung thực kia .Những lần đó nó lại tìm về với gai đình .Nơi có một người bà quan,một ông bố Thương binh ,Một bà mẹ hết lòng vì chồng con và một đứa em ngoan ngoãn và rất hiểu nó .
    HN - BG quãng đường không xa lắm .Nhưng nó luôn luôn khắc khoải về một nơi .Nơi mà gia đình nó đang sống .Những hôm nghe đài báo sẽ có lạnh ....nó lại ngẩn ngơ đi dưới con đường cạnh KTX lúc đêm khuya .Giờ này không biết cái chân của bố có bị đau không ??? .....
    Bắc giang ...nơi nó luôn luôn hướng về .Nơi có một gia đình nơi có những yêu thương đùm bọc .Nó thấy hạnh phúc vì gia đình nó .

    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  8. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bánh Đa kế cũng có nhiều loại cho nhiều đối tượng. Nếu là người ưa ngọt thì có bánh đa ngọt dành cho bạn. Nếu bạn là người thích đắng cay thì có bánh đa cay . Ôi!!!Nếu bạn nhìn qua khung cửa sổ nhỏ xuống con đường quốc lộ mà thấy những bà, những mợ chở từng xe bánh đa thì tuyệt vời. Chúng ta chỉ thấy một khối máu trắng xám di chuyển trên đường mà không nhìn thấy người lái xe ấy ở đâu. Ngoài cách thưởng thức thông thường ra Bánh đa kế mà rán lên rồi chấm tương ớt thì hết xảy. Chiều mùa hè rủ nhau đi uống bia với Bánh đa rán thì trời ơi, ở lại quán luôn nhé!!!!!!!!! Sao mà nhiều điều để nhớ quá. Bắc Giang thân yêu ơi!!!!!Đường Xương Giang ơi!!!!!!!!Nhớ không để đâu cho hết!!!! Nhớ từng con phố, nhớ từng hàng cây mỗi khi hè về. Dọc đường Xương Giang rực một màu đỏ của phượng vĩ. Cánh phượng rơi trên những bậc đá dẫn vào sân ga. Như để thấu hiểu và đồng cảm với những chuyến tàu. Chuyến tàu gửi gắm bao niềm tin và hi vọng vào các thế hệ. Vào bên trong của thị xã vào một buổi trưa hè bạn sẽ bị cuốn hút ngay bởi màu tím của sắc hoa Bằng Lăng. Những cây Bằng Lăng dọc các phố chính của thị xã, càng làm cho không gian của cái thị xã nhỏ bé thêm tĩnh lặng. Đấy là ban ngày ở BG? Còn buổi tối thì sao nhỉ? Nếu ai đi chơi tối ở BG mà không biết quán sữa chua của bà Năm thì thật là thiếu sót. Phải nói là sữa chua ở đây là đỉnh của đỉnh. Có khi còn ngon hơn ở Hà Nội Capital nữa chứ!!!!!!!Sữa chua ở đây có hai loại rõ ràng. Đối với con trai bọn tôi thì ăn sữa chua chẳng đánh giá được con người đâu. Nhưng nếu bạn vào đây mà đi với bạn gái thì bạn sẽ hiểu được người bạn gái của bạn đấy!!!!Hihihii Vì sao ah? Vì rằng ở đây có hai loại sữa chua rõ ràng,một là loại mềm và ngọt mát là giành cho các cô bé dịu dàng và nhu mì; loại thứ hai là loại xào xạo vì có đá dăm giành cho các cô bé có cá tính và bản lĩnh. Bạn muốn biết rõ tính cách của bạn gái hãy dẫn cô ấy đến quán Bà Kim.
  9. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bánh Đa kế cũng có nhiều loại cho nhiều đối tượng. Nếu là người ưa ngọt thì có bánh đa ngọt dành cho bạn. Nếu bạn là người thích đắng cay thì có bánh đa cay . Ôi!!!Nếu bạn nhìn qua khung cửa sổ nhỏ xuống con đường quốc lộ mà thấy những bà, những mợ chở từng xe bánh đa thì tuyệt vời. Chúng ta chỉ thấy một khối máu trắng xám di chuyển trên đường mà không nhìn thấy người lái xe ấy ở đâu. Ngoài cách thưởng thức thông thường ra Bánh đa kế mà rán lên rồi chấm tương ớt thì hết xảy. Chiều mùa hè rủ nhau đi uống bia với Bánh đa rán thì trời ơi, ở lại quán luôn nhé!!!!!!!!! Sao mà nhiều điều để nhớ quá. Bắc Giang thân yêu ơi!!!!!Đường Xương Giang ơi!!!!!!!!Nhớ không để đâu cho hết!!!! Nhớ từng con phố, nhớ từng hàng cây mỗi khi hè về. Dọc đường Xương Giang rực một màu đỏ của phượng vĩ. Cánh phượng rơi trên những bậc đá dẫn vào sân ga. Như để thấu hiểu và đồng cảm với những chuyến tàu. Chuyến tàu gửi gắm bao niềm tin và hi vọng vào các thế hệ. Vào bên trong của thị xã vào một buổi trưa hè bạn sẽ bị cuốn hút ngay bởi màu tím của sắc hoa Bằng Lăng. Những cây Bằng Lăng dọc các phố chính của thị xã, càng làm cho không gian của cái thị xã nhỏ bé thêm tĩnh lặng. Đấy là ban ngày ở BG? Còn buổi tối thì sao nhỉ? Nếu ai đi chơi tối ở BG mà không biết quán sữa chua của bà Năm thì thật là thiếu sót. Phải nói là sữa chua ở đây là đỉnh của đỉnh. Có khi còn ngon hơn ở Hà Nội Capital nữa chứ!!!!!!!Sữa chua ở đây có hai loại rõ ràng. Đối với con trai bọn tôi thì ăn sữa chua chẳng đánh giá được con người đâu. Nhưng nếu bạn vào đây mà đi với bạn gái thì bạn sẽ hiểu được người bạn gái của bạn đấy!!!!Hihihii Vì sao ah? Vì rằng ở đây có hai loại sữa chua rõ ràng,một là loại mềm và ngọt mát là giành cho các cô bé dịu dàng và nhu mì; loại thứ hai là loại xào xạo vì có đá dăm giành cho các cô bé có cá tính và bản lĩnh. Bạn muốn biết rõ tính cách của bạn gái hãy dẫn cô ấy đến quán Bà Kim.
  10. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi sữa chua thôi sao? Không, còn nhiều thứ thú vị khác nữa. Đường phố BG yên bình và không có bụi, đạp xe đạp trên những con phố BG bạn có thể thưởng thức một không khí trong lành và thoải mái. Nếu vào một buổi tối trong lành và thoải mái,bạn có ý định mời bạn bè đi ăn uống thì hãy đến bảo tàng dân tộc học BG. Đây là quán chè bưởi lâu đời và có truyền thống nhất ở BG. Bởi vậy chất lượng của nó cũng khỏi phải bàn cãi. Vừa thơm, vừa ngọt , lại mát nữa. Nhớ quá, nhớ quá!! Những ngày cuối cùng ở BG, mình cùng mọi người ra đây ngồi ăn chè và đó cùng là lần cuối ăn chè bưởi BG. Mỗi lần ăn chè bưởi Hà nội lại càng nhớ BG mến yêu!Nhớ cái không gian yên tĩnh và lặng lẽ khi ngồi trong khu bảo tàng mà thưỏng thức chè bưỏi. Chỉ có tiếng bạn bè cười cười nói nói mà khi về ai cũng buồn trước viễn cảnh xa nhau!!!!!!!!!!!!!!. Mỗi khi đi qua những con đường đầy bụi, khói lại nhơ da diết BG. Nơi có những con đường kỷ niệm đến khó quên!!!!!!! Con đường nơi tôi đi học, nơi tôi thả hồn mình mỗi khi cảm thấy bâng khuâng. Đó là khi xe tôi bị hỏng, là khi tôi đi xe của em đi học. Cỏ dại hai bên đường cũng đẹp đến khó tin. Giống hoa nhỏ màu trắng, li ti như sao trên trời vậy. Những chiếc lá cũng nhỏ, cùng với những bông hoa trên những cành khô gầy mới giản dị làm sao. Tôi làm một bó bỏ vào giỏ xe của em!! Khi em nhận xe và bó hoa đôi mắt to và đen láy của em cứ nhìn tôi kinh ngạc. Anh mắt ấy làm sao tôi có thể quên!!!!!!!!!! " Em giả bộ ngây thơ, xoe tròn đôi mắt nhỏ". Giữa thành phố bon chen và hối hả này, có tìm được sự bình yên trong đôi mắt em chăng?

Chia sẻ trang này