1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang và nỗi nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khuc_mua, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ở Bắc Giang, cũng chưa đến BG bao giờ! Biết nhớ sao bây giờ
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 03/07/2005
  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Không có nhiều thay đổi trên con đường về nhà tôi, vẫn những khúc quanh, con đường vòng vòng khúc quanh co .... làm cho tôi như có cảm giác mình đang đi vào một ma trận. Những cảm giác bình yên lại về quanh về tôi mỗi khi về đến đầu con đường thân yêu.
    Con đương gắn bó với tôi bao nhiêu năm, nó luôn đi cùng chúng tôi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Sự thành công , cũng như các thất của tôi cũng như bọn bạn của bọn bạn tôi.Cuộc sống vẫn tiếp tục hăng ngày và con đường cũng thay đôỉ theo thời gian.
    Còn nhớ khi tôi còn đi học khi đấy đường đất nhiều đá kinh khủng, những ngày nắng thì đường bịu kinh khủng còn những ngày mưa thi trời ạ , nếu không cẩn thận thì tôi có thể đuợc vồ ếch ngay trên đường.
    Đã bao nhiêu lần tôi phải quay về nhà vì ngã bẩn hết quần ao (Vì vậy mà mình nghỉ học) , cái cảm giác nghỉ học đến giờ vẫn còn thấy thích.
    Các đây 7 năm con đường được làm mới, đi lại không còn vất vả như ngày xưa nữa, cây bên đường vì thế mà không còn nhiều,thay vào những háng cây bạc đàn cao to là những cây nhỏ hơn. Có lẽ đó cũng là sự thay đổi tất yếu. Tôi thấy mừng vì như vậy quê tôi đã phát triển hơn.
    Có rất nhiều điều mới đang đến với quê tôi !
  3. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng mình lại vào cái topic này cơ chứ??Mình vào đọc được những dòng mọi người viết làm cho mình nhớ nhà quá,nhớ quê hương quá.Hic hic,trước kia mình chưa bao giờ có cái cảm giác như bây giờ.Mình nhớ nhà quá,nhớ bố mẹ mình quá.Những người mà đã nâng đỡ cho mình không biết bao nhiêu lần mình vấp ngã.Ôi nhớ biết bao cái cảm giác được bố mẹ hỏi thăm mình mỗi khi mình về nhà,bố thì cười nói vui vẻ,con mẹ thì nói một câu mà mình không bao giờ quên "Anh cả đã về đấy à?". Ôi ước gì bây giờ mình bay được nhỉ,mình sẽ bay thẳng về nhà để được nghe lại những câu nói đó.Để được chìm đắm trong không khí gia đình.Mình chưa bao giờ như vây??Hic hic .Đi nhậu một mình vậy,để cố quên cái cảm giác này đi.
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Bắc giang ơi . . . bố , mẹ , mọi người . . . con xin lỗi người . . . con đã sai lầm . . . nhưng con thề con sẽ vượt qua được nó .
    Con tự hào là con của người , bắc giang ơi . . . !
  5. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi đi đứa bạn với cái xe cup đầu vênh mà nó lấy đi không được sự cho phép của bố nó. Về nó bị một trận đòn , hai thăng trên chiếc xe, con đường sao khó đi thế đi mãi mới đến bến xe, bụi bẩn, nắng nhưng sao vui thế.... đến bến xe hai thằng chỉ cười với nhau rùi nó về ngay..... cái bóng của nó xa xa... gầy gầy
    Không hiểu con đường về làng giờ thế nào nữa, nó bảo giờ khác xa ngày đó rùi con đường đẹp rùi... mừng quá.... vui quá.... mong một ngày nào tôi được đi trên con đường năm xưa.
    Bao kỉ niêm.... Nhớ bạn bè , con đường......
    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 24/08/2005
  6. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu đọc những dòng chữ này lại thấy thêm yêu Bg ,yêu Qh mình.
    khuc_mua đã có một topic rất hay.
    Chúng ta tiếp tục nhé.
  7. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi.Tức là ngày mai,ngày mai mình sẽ có mặt ở cái nơi thân thương và yêu dấu,nơi mà đã sinh ra mình.Ôi thật là hạnh phúc khi mà được về lại quê hương,được gắn liền với nơi mà mình đã sinh ra,và lớn lên...Híc sướng quá đi thôi. Bắc Giang yêu dấu ơi.........
  8. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Bắc giang . . . oe oe ngày 17/02/1986 . . .
    Bắc Giang , Làng Mỹ Độ . . . lũ trẻ con chạy rông khắp làng , đầu trần chân đất , ăn trộm quả , ăn chực , đánh nhau . . . cứ đến trưa là bố cầm roi đi tìm , đánh đau khóc ré , chạy tuốt về nhà , bưng bát cơm vẫn nấc hức hức . . . Chơi trò cô dâu chú rể , đội dế qua cầu . . . . . Cả thời cấp 1 , trường Minh Khai , con đường đất giữa 2 ruộng lúa , con đường đất mỗi ngày mưa lại trở thành một thứ cháo loãng nhờ nhờ , học trò đi ven thảm cỏ , ngã xuống lại phải ra ao gột sạch mới dám về . . . . . .

    Bắc Giang , phố Mỹ Độ . . . một nhánh sông Thương 2 mùa đầy vơi , là buổi đầu run run cầm cái phao săm ô tô bước bước xuống nước . . . để rồi chỉ hơn tuần sau đã dám cùng bọn bạn bơi ngang sông qua bãi Đa Mai . . . . . Nhớ dòng sông hiền hoà mỗi buổi sáng chiều , nhớ dám nằm lên thuyền nhìn trời xanh thẳm , để mặc nó trôi xuống mãi dưới gần khu Ba Đa . . . . . Nhớ những chiều nắng ngồi trong bóng râm của cái cây chẳng biết tên câu cá sông , nhớ những lần lên sân thượng trụ sở công an phường thả diều , con diều hộp to đùng lên càng cao trì dây càng nặng tưởng kéo người lên , phải buộc vội vào cột thu lôi . . . . Nhớ những ngày bão về mẹ lo mua gạo mắm , đạp xe đi học qua cầu cũ mà thấy nước dâng ngập từ Đa Mai , chẳng thấy sợ , hỏi mẹ " chắc lụt thích lắm nhỉ , được đi thuyền từ nhà nọ sang nhà kia " bị mẹ mắng cho mà vẫn chẳng biết tại sao . . . . Nhớ lần đầu tiên bị xe máy đâm , chỉ thấy sáng loá lên rồi mờ mịt , lúc tỉnh lại thì đang trong tay bố - hành lang bệnh viện , vẫn sống , vẫn còn cười được . . . . . .

    Bắc Giang , chuyển nhà sang Lê Lợi lúc học lớp 5 - 6 gì đó . . . . . vẫn cái xe đạp cũ , bạn trêu sao không cho viện bảo tàng , hì bạn , giờ nó vẫn ở nhà tớ đấy . . . . nhớ những buổi trưa chiều nắng , ra ngồi dưới bóng cây gần nhà khách tỉnh , xem các bác đánh cờ , 2 bên đồng lúa , gió thổi mát rượi . . . nhớ cái máy bay giấy đầu tiên vừa phi ra đã chúc đầu xoáy tròn bổ nhào xuống đất . . . nhớ cả những thằng bạn đã bắt đầu thân , những buổi học vui , những ganh đua rõ rần trong học tập , cả cái tâm trạng thích chơi chán học mới lờ mờ ẩn hiện . . . . nhớ cô bạn lớp trưởng lạnh lạnh , xinh xinh , hát cũng hay , học thì giỏi nhất lớp , hì , cũng thích , mà chẳng bao giờ nói ra . . . . . . .

    Bắc Giang , cấp 3 , thất bại thi cử trong đời khi thi trượt trường chuyên , hay ít ra cũng là lần đầu tiên cảm thấy thế , kệ , chả sao , tự nhủ mình như thế . . . . . và rồi vào lớp 10 , vui thật , thấy mình vào lớp này còn hay hơn bên trường chuyên . Trường Ngô , mọi người hay gọi thế , lớp 10A7 - K56 , nằm hơi cách xa một chút so với các lớp 10 cùng khoá khác . . . . mãi trên tầng 4 , rộng gấp rưỡi các lớp bình thường , kê bàn ngồi thoải mái mà khoảng trống phía sau vẫn quây lại đá cầu được , nhiều quạt , nhiều bóng điện , 3 mặt đều là cửa sổ . . . . lớp chọn chính mà , nhưng hơi xa mấy lớp cùng khoá . . . nhớ cả lần buộc bông hoa hồng vào dây thả xuống tặng A6 ở tầng 1 , hì . . . . . rồi thay vào cô lớp trưởng là một hình bóng khác , cũng xinh , nhưng lại học bên năng khiếu , hôm nào cũng ngóng sang bên ấy để rồi khắc hình ảnh nàng đứng đó , nắng rực rỡ . . . và hình như , rõ ràng nàng cười với mình . . . . Nhớ tiếp đến mới đây thôi Seagame . . . cả khối đứng ra hành lang hát váng lên " Ngày đó , ngày đó sẽ không xa xôi " . . . rồi cờ đỏ sao vàng , rồi chạy ùa xuống vòng quanh sân trường . . . rồi lớp 12 , đi chơi ngày càng nhiều , suốt ngày la cà quán điện tử , ừ , đời học sinh thế mà . . . . Bắc Giang thời cấp 3 đã gần giống bắc giang bây giờ rồi , có tượng đài . . . . đồng lúa dần bị san đi . . . nhớ những sáng dậy sớm ra sân tượng đài đá bóng , chiều cũng đá , gặp mưa đá cả mưa , đá xong đi ăn cháo , ngon . . . Rồi cũng đến mùa hè , chợt thấy thời gian bắt đầu nhanh lạ , lơ mơ một chút về tương lai , và khi ve bắt đầu kêu , phượng đỏ rực , bằng lăng tím ngắt . . . thì tiếc. . . thì là máy bay rải trắng sân sau , hay ra đứng ngoài hành lang hơn , cả lớp nói chuyện nhiều hơn , còn 2 kì thi trước mắt . . . . Trường tổ chức cho lớp 12 ăn riêng một bữa , ngay trong sân , dưới bóng những bác xà cừ da sần sùi . . . nhảy sạp , nhảy dây , hò hét , vui đấy mà nhiều đứa nước mắt vẫn chảy ra . . . mình không khóc , còn gặp lại mà , nắm tay đứa bạn " chắc chắn là như thế " .
    . . . . . . .
    Bắc Giang lên thành phố , Bắc Giang đã bắt đầu chuyển mình từ lúc mình lên cấp 3 rồi ,nhưng giờ đây sao thấy nhanh quá . Bắc Giang như cô gái quê , thay áo cưới theo chồng lên thành phố , để lời thơ cứ mãi hững hờ " Nay mai trong đám xuân xanh ấy - Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi . . . " Để rồi tìm đâu được chân quê của ngày xưa ấy . . . . .

    Nhưng Bắc Giang ơi , người vẫn mãi là mẹ kính yêu của con , con vẫn giữ mãi trong tim những bông bằng lăng tím biếc , những cánh phượng đỏ rực , cái mát mẻ của dòng nước sông Thương , cái yên bình tĩnh lặng vẫn đón con mỗi lúc con về . . . . . Con yêu người , dù người có thay đổi thế nào chăng nữa , thì con biết người vẫn luôn giữ cho những đứa con mình những góc nhỏ bình yên .

  9. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    you học NGô A7- k56 a`? có khi mình lại biết đấy ( A1- k57).
    Nhắc lại hồi Seagame công nhận vui thật. Chạy lăng xăng vòng quanh sân trường gào thét ầm ĩ.
    Ôi! Nhớ trường wá !
  10. traitimdau86

    traitimdau86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ngày mai đúng rồi ngày mai mình được về nhà về với bg than yêu đây , nhưng mà cũng chỉ được có 2 ngày thôi rồi lại đi nhớ mama nhớ thằng em trai wá .

Chia sẻ trang này