1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang và nỗi nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khuc_mua, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namsieuquay152

    namsieuquay152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Khi những chùm Bằng Lăng nở rộ, những cánh Phượng Hồng cũng cảm thấy ghen tị với những mầu tím mang mác mà trổ bông làm đỏ rực một vùng. Khi những tia nắng mùa hè chói rọi nóng bỏng, lúc đó nỗi nhớ về BG lại bừng lên một cách da diết và quay quắt.
    Bắc Giang ơi, nơi ta từng đi qua nhiều lần và rồi ko thể quay lại vì mình đã dừng chân ở một nơi rất xa. Tháng 6, bây giờ có lẽ vải đang thu lại tất cả nhưng ánh nắng chói trang gắt gao của đầu mùa hè để hun chín những chùm Vải trĩu quả, và cả những hôm rét mướt những cơn mưa, những mùa trăng, những nỗi nhớ để tạo thành những chùm quả chín mọng ngon ngọt và nồng nàn.
    Phương xa giờ này em có còn trông ngóng và ấp ủ, mong hái những chùm quả chín đầu mùa để tặng cho người mà em yêu thích nhất ko? Anh đã đi qua nhiều nơi, trải nghiệm nhiều để rồi một ngày tự nhận thấy mình đã yêu BG đến kì lạ, tất cả như luôn hiện ra trong anh. Những đồi Vải bạt ngàn hoa trắng, Những ngôi nhà thanh bình nằm khuất những tán cây, những con đường chạy uốn lượn trên dốc đồi đất đỏ, và cả những dòng sông, những người mẹ?.
    Em à, có phải tại anh là con trai vùng sông biển quen với cái nhìn bằng phẳng để rồi gặp lại đây những vùng đồi, những con đường gập nghềnh bụi đỏ, những ánh nắng gắt gao rồi sinh ra mến thương ko? Có lẽ là thể nhỉ, có lẽ là tất cả những điều gì có gắn với em anh đều yêu quá mất rồi, bởi trong đó tất cẩ đều có một hình ảnh của em, mộc mạc, chân quê nhưng lại chất chứa một tình cảm diu dàng nồng ấm. Có lẽ số phận vẫn thế con trai vùng biển và con gái vùng đồi chẳng thể mãi cùng nhau, cũng như dòng sông thương mà em nói vẫn hằn lên nỗi nhớ. song với anh vẫn có một Bắc Giang dịu dàng, ấm áp thân thương.
    - Em:
    - Đồ ngốc xít, quả này là quả chua
    - Quả này là quả ngọt.
    (vẫn mong một ngày lại quay ve BG)
  2. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Quê Hương BG của tôi nhưng tôi không thích cái cách họ đối đãi hiền tài của Quê HươngMuốn về lập nghiệp mà khó lắm thay, chẳng có chỗ vịn sao mà phát huy được.Muốn xây dựng quê hương mà khó lắm thay.
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    hi, bạn hãy sống tốt và làm tốt công việc của mình, cống hiến tốt cho tập thể, và họat động năng nổ lên, việc gì phải ngồi đó mà than ?
    Chúc bạn thành công
  4. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nhớ BG vô cùng vì h này anh đang ở đó..cuối tuần anh về nhà với mẹ còn em ở ngoài này một mình không bít làm gì cho hết 2 ngày cuối tuần....mấy tuần rùi mình không đi chơi cuối tuần cùng nhau anh nhỉ??/hình như 3 tuần rùi...
  5. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà quá !!!
  6. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà quá !!!
  7. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tôi ngày xưa, và nhớ một người lạ chẳng thể gặp lại bây giờ!
  8. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tôi ngày xưa, và nhớ một người lạ chẳng thể gặp lại bây giờ!

Chia sẻ trang này