1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang và nỗi nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khuc_mua, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi sữa chua thôi sao? Không, còn nhiều thứ thú vị khác nữa. Đường phố BG yên bình và không có bụi, đạp xe đạp trên những con phố BG bạn có thể thưởng thức một không khí trong lành và thoải mái. Nếu vào một buổi tối trong lành và thoải mái,bạn có ý định mời bạn bè đi ăn uống thì hãy đến bảo tàng dân tộc học BG. Đây là quán chè bưởi lâu đời và có truyền thống nhất ở BG. Bởi vậy chất lượng của nó cũng khỏi phải bàn cãi. Vừa thơm, vừa ngọt , lại mát nữa. Nhớ quá, nhớ quá!! Những ngày cuối cùng ở BG, mình cùng mọi người ra đây ngồi ăn chè và đó cùng là lần cuối ăn chè bưởi BG. Mỗi lần ăn chè bưởi Hà nội lại càng nhớ BG mến yêu!Nhớ cái không gian yên tĩnh và lặng lẽ khi ngồi trong khu bảo tàng mà thưỏng thức chè bưỏi. Chỉ có tiếng bạn bè cười cười nói nói mà khi về ai cũng buồn trước viễn cảnh xa nhau!!!!!!!!!!!!!!. Mỗi khi đi qua những con đường đầy bụi, khói lại nhơ da diết BG. Nơi có những con đường kỷ niệm đến khó quên!!!!!!! Con đường nơi tôi đi học, nơi tôi thả hồn mình mỗi khi cảm thấy bâng khuâng. Đó là khi xe tôi bị hỏng, là khi tôi đi xe của em đi học. Cỏ dại hai bên đường cũng đẹp đến khó tin. Giống hoa nhỏ màu trắng, li ti như sao trên trời vậy. Những chiếc lá cũng nhỏ, cùng với những bông hoa trên những cành khô gầy mới giản dị làm sao. Tôi làm một bó bỏ vào giỏ xe của em!! Khi em nhận xe và bó hoa đôi mắt to và đen láy của em cứ nhìn tôi kinh ngạc. Anh mắt ấy làm sao tôi có thể quên!!!!!!!!!! " Em giả bộ ngây thơ, xoe tròn đôi mắt nhỏ". Giữa thành phố bon chen và hối hả này, có tìm được sự bình yên trong đôi mắt em chăng?
  2. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cỏ May bây giờ có còn không vậy anh Khuc_mua?Lâu lắm rồi em không được nhìn lại loài hoa ấy.Nhớ quá!!!kỉ niệm tuổi thơ của em đầy ắp hoa Cỏ May , sao quê mình lại nhiều hoa Cỏ May đến thế!!!
    Hai năm rồi lang bạt, tìm kiếm hết tất cả góc trời nơi em đang ở vần không có một nhánh hoa CM mỏng manh nào cả.
    Bắc giang ơi! bao giờ ta trỏ lại!!!
    Quen biết khắp thiên hạ
    Tri âm chẳng một người
  3. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cỏ May bây giờ có còn không vậy anh Khuc_mua?Lâu lắm rồi em không được nhìn lại loài hoa ấy.Nhớ quá!!!kỉ niệm tuổi thơ của em đầy ắp hoa Cỏ May , sao quê mình lại nhiều hoa Cỏ May đến thế!!!
    Hai năm rồi lang bạt, tìm kiếm hết tất cả góc trời nơi em đang ở vần không có một nhánh hoa CM mỏng manh nào cả.
    Bắc giang ơi! bao giờ ta trỏ lại!!!
    Quen biết khắp thiên hạ
    Tri âm chẳng một người
  4. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cỏ May giờ không còn nhiều nữa. Mà thay vào đó những công trình những con đường mới. Điều đó chứng tỏ một điều BG đang trên con đường phát triển. Tại sao mình không vui mừng vì điều đó nhỉ? BG đang trên con đường khẳng định mình, dẫu biết là rất khó. NHững dẫu sao cũng phải nỗ lực hết mình thôi.
    Tôi hiểu những khó khăn của những con người BG là như thế nào khi tôi đã đi qua những miền quê BG. Và càng thấy yêu quí mảnh đất này biết bao nhiêu. Nơi tôi sinh ra có dòng sông Cầu nước chảy lơ thơ! Nơi có những nương dâu xanh bát ngát đến cuối chân trời! Ở nơi mà mỗi mùa nước về muốn đi lại mọi người phải dùng những chiếc thuyền đơn sơ để làm phương tiện đi lại!!!!!!!!!!!!!!!! Điều này làm tôi vui và thoả thê mà nghịch ngợm. Cứ đến mùa nước là lại mong được đi trên những con thuyền. Tôi đâu có biết rằng điều đó làm cho những khó nhọc của người dân quê tôi nó cứ lớn dần lên. Những cánh đồng lúa chưa kịp gặt, những nương dâu ngập úng héo úa hết. NHững con tằm không có gì để mà ăn. Và lại phải gồng mình, lại phải chịu đựng những nỗi vất vả tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Ước mơ của tôi là sẽ làm được một điều gì đó làm cho quê thôi đỡ những mùa nước lũ và có cuộc sống tốt đẹp hơn.
  5. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cỏ May giờ không còn nhiều nữa. Mà thay vào đó những công trình những con đường mới. Điều đó chứng tỏ một điều BG đang trên con đường phát triển. Tại sao mình không vui mừng vì điều đó nhỉ? BG đang trên con đường khẳng định mình, dẫu biết là rất khó. NHững dẫu sao cũng phải nỗ lực hết mình thôi.
    Tôi hiểu những khó khăn của những con người BG là như thế nào khi tôi đã đi qua những miền quê BG. Và càng thấy yêu quí mảnh đất này biết bao nhiêu. Nơi tôi sinh ra có dòng sông Cầu nước chảy lơ thơ! Nơi có những nương dâu xanh bát ngát đến cuối chân trời! Ở nơi mà mỗi mùa nước về muốn đi lại mọi người phải dùng những chiếc thuyền đơn sơ để làm phương tiện đi lại!!!!!!!!!!!!!!!! Điều này làm tôi vui và thoả thê mà nghịch ngợm. Cứ đến mùa nước là lại mong được đi trên những con thuyền. Tôi đâu có biết rằng điều đó làm cho những khó nhọc của người dân quê tôi nó cứ lớn dần lên. Những cánh đồng lúa chưa kịp gặt, những nương dâu ngập úng héo úa hết. NHững con tằm không có gì để mà ăn. Và lại phải gồng mình, lại phải chịu đựng những nỗi vất vả tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Ước mơ của tôi là sẽ làm được một điều gì đó làm cho quê thôi đỡ những mùa nước lũ và có cuộc sống tốt đẹp hơn.
  6. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không còn Hoa cỏ may nhỉ ?Còn đấy chứ và còn rất nhiều là khác .Nếu chúng ta ở thị xã thì chúng có thể men theo hai bờ sông Thương .Đi không xa thị xã mà những đám cỏ may rất tốt .Nó mọc rất đẹp dưới suờn đê .Ngày xưa lớp tôi thường hay rủ nhau ra đấy để chơi .Thích lắm ...cứ nghĩ cảnh đi chân trần chạy tung tăng chên những đám cỏ xanh mướt .Thích lắm chứ .Ngày nay không còn mơ mộng như hồi cấp ba nữa rồi .Nhưng vẫn thích đi ra phía bờ đê cùng một ai đó ....rỏi thủ thỉ trong làn gió cho nhau nghe những dự định những tình cảm yêu thương ....
    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  7. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không còn Hoa cỏ may nhỉ ?Còn đấy chứ và còn rất nhiều là khác .Nếu chúng ta ở thị xã thì chúng có thể men theo hai bờ sông Thương .Đi không xa thị xã mà những đám cỏ may rất tốt .Nó mọc rất đẹp dưới suờn đê .Ngày xưa lớp tôi thường hay rủ nhau ra đấy để chơi .Thích lắm ...cứ nghĩ cảnh đi chân trần chạy tung tăng chên những đám cỏ xanh mướt .Thích lắm chứ .Ngày nay không còn mơ mộng như hồi cấp ba nữa rồi .Nhưng vẫn thích đi ra phía bờ đê cùng một ai đó ....rỏi thủ thỉ trong làn gió cho nhau nghe những dự định những tình cảm yêu thương ....
    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  8. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    không biết vào viết vào nhật ký hay là bắc giang & nỗi nhớ đây?
    nhớ mummy quá cơ ( vừa về thăm mummy tuần trước!
    giờ ở " Hà lội" nhớ bé yêu quá, mặc dù vừa mới gặp xong!
    chiều cao của người đàn ông là từ vầng trán đến bầu trời!
  9. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    không biết vào viết vào nhật ký hay là bắc giang & nỗi nhớ đây?
    nhớ mummy quá cơ ( vừa về thăm mummy tuần trước!
    giờ ở " Hà lội" nhớ bé yêu quá, mặc dù vừa mới gặp xong!
    chiều cao của người đàn ông là từ vầng trán đến bầu trời!
  10. ius84ftk

    ius84ftk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bái phục, không biết anh khuc_mua sống ở phố nào nhỉ mà cảm xúc dồi dào thế. Lời văn hơi cách điệu nên cứ tưởng anh tả cảnh ở đâu cơ. Nếu không có gì bí mật, anh có thể cho biết ngày xưa anh học trường nào vậy???

Chia sẻ trang này