1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang và nỗi nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khuc_mua, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Noel năm nay lại không có mặt ở Bắc giang nữa rồi,mới đó mà đã gần 7 năm
    Ước gì cho thời gian trở lại,ước gì anh gặp em một lần,anh sẽ nói....

    [​IMG]
  2. beautifulife

    beautifulife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tu hoi Nha Tho moi duoc xay lai, minh chua bao gio duoc don Noel o BG. Ban nao da tung tham du o Nha Tho moi, chia xe voi moi nguoi di. :)
  3. beautifulife

    beautifulife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tu hoi Nha Tho moi duoc xay lai, minh chua bao gio duoc don Noel o BG. Ban nao da tung tham du o Nha Tho moi, chia xe voi moi nguoi di. :)
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa nhà mình ở gần nhà thờ nhưng chưa bao giờ mình vào đó đêm Noel,đi qua đó thấy đông ơi là đông...Từ ngày có nhà thờ mới chắc còn đông hơn.Ai cũng muốn dự sinh nhật Chúa cho dù không phải là con chiên của ngài.
    Nếu về Bắc giang đêm Noel năm nay,mình sẽ không còn ai đứng tựa vai ngắm mọi người náo nức vào nhà thờ mới rồi 2 đứa nắm tay nhau quay đi vì em nói Chúa có mời 2 đứa mình dự Sinh nhật đâu?Mình sẽ cố gắng không nhớ đến em,rằng mình về Bắc giang chỉ vì nhớ BG chứ không phải nhớ em???Thật khó để quên người mình yêu thương nhất đang ở nơi mình thương yêu nhất,thật khó để quên....
    [​IMG]
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa nhà mình ở gần nhà thờ nhưng chưa bao giờ mình vào đó đêm Noel,đi qua đó thấy đông ơi là đông...Từ ngày có nhà thờ mới chắc còn đông hơn.Ai cũng muốn dự sinh nhật Chúa cho dù không phải là con chiên của ngài.
    Nếu về Bắc giang đêm Noel năm nay,mình sẽ không còn ai đứng tựa vai ngắm mọi người náo nức vào nhà thờ mới rồi 2 đứa nắm tay nhau quay đi vì em nói Chúa có mời 2 đứa mình dự Sinh nhật đâu?Mình sẽ cố gắng không nhớ đến em,rằng mình về Bắc giang chỉ vì nhớ BG chứ không phải nhớ em???Thật khó để quên người mình yêu thương nhất đang ở nơi mình thương yêu nhất,thật khó để quên....
    [​IMG]
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  8. hackerbaby

    hackerbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quê Bắc Giang hiện đang học ngoài HN
    Tui em không phải là 1 người mất gốc nhưng thực sự em chẳng thấy BG có cái gì đẹp cả. Hix hix về nhà đường thì bụi bẩn xấu mù. Đi bộ thì nữa tiếng hết cái thị xã, đi xe máy chắc 10''. Thứ 7 thì chẳng có chỗ nào để đi chơi. Nói chung là chán như con gián luôn

  9. hackerbaby

    hackerbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quê Bắc Giang hiện đang học ngoài HN
    Tui em không phải là 1 người mất gốc nhưng thực sự em chẳng thấy BG có cái gì đẹp cả. Hix hix về nhà đường thì bụi bẩn xấu mù. Đi bộ thì nữa tiếng hết cái thị xã, đi xe máy chắc 10''. Thứ 7 thì chẳng có chỗ nào để đi chơi. Nói chung là chán như con gián luôn

  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    To hacker baby:
    Anh đồng ý là quê mình còn nghèo,còn lạc hậu lắm nhưng không phải chẳng thấy BG có cái gì đẹp cả như em nói đâu em ơi.Anh đã từng đi rất nhiều tỉnh thành có thắng cảnh đẹp trên đất nước như Đà lạt,Vũng tàu...thậm chí anh còn sống 6 năm ở Nha trang,và hiện nay đang công tác trong Sài gòn.Khi từ Bắc giang đến những nơi đó,anh có cảm giác choáng ngợp như vừa từ trong bóng tối bước ra ánh sáng.Mọi cái đều đẹp và óng ánh chứ không bụi bẩn xấu mù như quê mình.Nhưng cũng chính vì vậy mà anh càng thấy nhớ và thương quê mình hơn.Chính cái nơi bụi bẩn xấu mù ấy đã dạy cho anh bài học đầu tiên, vần thơ đầu tiên và cả tình yêu đầu tiên để anh bước tiếp trên con đường đời.Không thể đem bất cứ cảnh đẹp hay sự phồn hoa nào so sánh được với nơi mình đã sinh ra và lớn lên đâu em.Hãy yêu Quê vì Quê như chiếc nôi đầu tiên của mình,như bà mẹ nghèo nuôi con bằng nước mắt,chứ đừng bằng bất cứ thứ gì khác.Em sẽ thấy quê mình rất đẹp hacker ạ.Chúc em có đủ đau khổ để cảm nhận hạnh phúc,đủ nỗi buồn để cảm nhận niềm vui...Thân
    [​IMG]

Chia sẻ trang này