1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang và nỗi nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khuc_mua, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    To hacker baby:
    Anh đồng ý là quê mình còn nghèo,còn lạc hậu lắm nhưng không phải chẳng thấy BG có cái gì đẹp cả như em nói đâu em ơi.Anh đã từng đi rất nhiều tỉnh thành có thắng cảnh đẹp trên đất nước như Đà lạt,Vũng tàu...thậm chí anh còn sống 6 năm ở Nha trang,và hiện nay đang công tác trong Sài gòn.Khi từ Bắc giang đến những nơi đó,anh có cảm giác choáng ngợp như vừa từ trong bóng tối bước ra ánh sáng.Mọi cái đều đẹp và óng ánh chứ không bụi bẩn xấu mù như quê mình.Nhưng cũng chính vì vậy mà anh càng thấy nhớ và thương quê mình hơn.Chính cái nơi bụi bẩn xấu mù ấy đã dạy cho anh bài học đầu tiên, vần thơ đầu tiên và cả tình yêu đầu tiên để anh bước tiếp trên con đường đời.Không thể đem bất cứ cảnh đẹp hay sự phồn hoa nào so sánh được với nơi mình đã sinh ra và lớn lên đâu em.Hãy yêu Quê vì Quê như chiếc nôi đầu tiên của mình,như bà mẹ nghèo nuôi con bằng nước mắt,chứ đừng bằng bất cứ thứ gì khác.Em sẽ thấy quê mình rất đẹp hacker ạ.Chúc em có đủ đau khổ để cảm nhận hạnh phúc,đủ nỗi buồn để cảm nhận niềm vui...Thân
    [​IMG]
  2. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ như cái bạn harker ấy
    BG mình như khẹc bụi mù chán feo` đi độ 5'' xe máy thì hết bố chỗ đi còn đi xe đạp thì bọn đú đởn ( mấy thằng thanh niên huyện cao bồi thôn ) noá lại chê mình quê .
    BG chỉ đuợc cái gái ngon nhìn mà fe^ anh em nhờ gái HN cứ gọi là chào thua , chẳng hỉu bọn nì noá ăn cám con cò hay sao mà xinh thế
  3. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ như cái bạn harker ấy
    BG mình như khẹc bụi mù chán feo` đi độ 5'' xe máy thì hết bố chỗ đi còn đi xe đạp thì bọn đú đởn ( mấy thằng thanh niên huyện cao bồi thôn ) noá lại chê mình quê .
    BG chỉ đuợc cái gái ngon nhìn mà fe^ anh em nhờ gái HN cứ gọi là chào thua , chẳng hỉu bọn nì noá ăn cám con cò hay sao mà xinh thế
  4. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Tự khúc Quê Hưong
    Chiều Hà Nội mưa buồn trên phố vắng
    Từng giọt buồn nhỏ xuống tim tôi
    Thơ thẩn vậy giật mình tôi tự hỏi
    Ở quê nhà nơi ấy có mưa không !
    Và ở đó có mẹ già đứng ngóng
    Đợi con về trông bóng dáng chân quê
    Mình rất yêu Bắc Giang , Yêu lắm các bạn ah .và mình thật buồn và cảm thấy chạnh lòng khi đọc bài viết của hai bạn Hacker va monter_chip . Với mình quê hương là tất cả .mình đã đi rất nhiều nơi , có thể nhưng nơi đó giầu hơn , đẹp hơn quê mình . Nhưng mình luôn hãnh diện kể với các bạn của mình :" Quê hương ta bánh đa , bánh đúc , có dòng sông bên lở bên bồi ". Sống giưa Hà Nội đầy cám dỗ và sự bon chen của xã hội , mình mới thấy rằng quê hương đã chiếm chỗ rất lớn trong con tim mình . Bạn thử hình dung xem . Về nhà là mình được ăn cơm với mẹ này ( không phai ăn cơm hộp nữa )được ngồi bên bến ao buông chiếc cần câu va suy ngẫm sự đời ....! Quê hương _hai tiếng gọi thân thương _Đọng lại trong đó tất cả là sự thanh bình . Tôi muốn mời tất cả các ban hãy cùng tôi về Bắc Giang _ về với gia đình tôi . Ở đó có vườn cây trái xum xuê , có dòng sông Thương ngàn đời vẫn chảy . Mình cũng xin gửi tới các bạn câu hát ( Ông Tố Hữu ghé qua nhà mình rồi đấy )
    Phá Đường
    Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế
    Gió qua rừng Đèo Khế gió sang
    Em là con gái Bắc Giang
    Rét thì mặc rét nước làng em lo
    Nhà em phơi lúa chưa khô
    Ngô chửa vào bồ ,sắn thái chưa xong
    Nhà em con bế , con bồng
    Em vẫn theo chồng đi phá đường quan
    Con ơi con ngủ cho ngoan
    Đêm khuya trăng lặn , canh tan mẹ về
    Đường còn dài hố sẻ chưa sâu
    Chưa sâu ta sẻ cho sâu
    Có anh , có chị cùng nhau ta đào
    Hì hà , hì hục
    Anh cuốc em cào
    Nào anh bên Nam
    Nào em bên Nữ
    Hai bên ta thử
    Ai nào hơn ai
    Anh tài thì em cũng tài
    đường dài ta sẻ sức dai ngại gì
    Đường kia ngoắt ngéo chữ chi
    Hố ngang hố dọc chữ i chữ t
    Thằng Tây mày cứ ngẩn ngơ
    Cái hố này chờ chôn xác mày đây
    Dịu dàng , đằm thắm , nhưng không kém Anh Hùng _ Tất cả đó là đó cái " Chất " của con gái Bắc Giang
  5. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Tự khúc Quê Hưong
    Chiều Hà Nội mưa buồn trên phố vắng
    Từng giọt buồn nhỏ xuống tim tôi
    Thơ thẩn vậy giật mình tôi tự hỏi
    Ở quê nhà nơi ấy có mưa không !
    Và ở đó có mẹ già đứng ngóng
    Đợi con về trông bóng dáng chân quê
    Mình rất yêu Bắc Giang , Yêu lắm các bạn ah .và mình thật buồn và cảm thấy chạnh lòng khi đọc bài viết của hai bạn Hacker va monter_chip . Với mình quê hương là tất cả .mình đã đi rất nhiều nơi , có thể nhưng nơi đó giầu hơn , đẹp hơn quê mình . Nhưng mình luôn hãnh diện kể với các bạn của mình :" Quê hương ta bánh đa , bánh đúc , có dòng sông bên lở bên bồi ". Sống giưa Hà Nội đầy cám dỗ và sự bon chen của xã hội , mình mới thấy rằng quê hương đã chiếm chỗ rất lớn trong con tim mình . Bạn thử hình dung xem . Về nhà là mình được ăn cơm với mẹ này ( không phai ăn cơm hộp nữa )được ngồi bên bến ao buông chiếc cần câu va suy ngẫm sự đời ....! Quê hương _hai tiếng gọi thân thương _Đọng lại trong đó tất cả là sự thanh bình . Tôi muốn mời tất cả các ban hãy cùng tôi về Bắc Giang _ về với gia đình tôi . Ở đó có vườn cây trái xum xuê , có dòng sông Thương ngàn đời vẫn chảy . Mình cũng xin gửi tới các bạn câu hát ( Ông Tố Hữu ghé qua nhà mình rồi đấy )
    Phá Đường
    Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế
    Gió qua rừng Đèo Khế gió sang
    Em là con gái Bắc Giang
    Rét thì mặc rét nước làng em lo
    Nhà em phơi lúa chưa khô
    Ngô chửa vào bồ ,sắn thái chưa xong
    Nhà em con bế , con bồng
    Em vẫn theo chồng đi phá đường quan
    Con ơi con ngủ cho ngoan
    Đêm khuya trăng lặn , canh tan mẹ về
    Đường còn dài hố sẻ chưa sâu
    Chưa sâu ta sẻ cho sâu
    Có anh , có chị cùng nhau ta đào
    Hì hà , hì hục
    Anh cuốc em cào
    Nào anh bên Nam
    Nào em bên Nữ
    Hai bên ta thử
    Ai nào hơn ai
    Anh tài thì em cũng tài
    đường dài ta sẻ sức dai ngại gì
    Đường kia ngoắt ngéo chữ chi
    Hố ngang hố dọc chữ i chữ t
    Thằng Tây mày cứ ngẩn ngơ
    Cái hố này chờ chôn xác mày đây
    Dịu dàng , đằm thắm , nhưng không kém Anh Hùng _ Tất cả đó là đó cái " Chất " của con gái Bắc Giang
  6. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    nhơ tới người bắc giang thì cũng phải nhơ tối con gái bắc giang.con gái bắc giang không kém phân duyên như con gái phương khác phải không các bạn.
    mình đã là một sinh viên năm thú 3 ở hà nội nhưng mình tuần nào mình cũng ghé về quê chơi đó.
    Yêu con gái bắc giang làm sao
  7. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    nhơ tới người bắc giang thì cũng phải nhơ tối con gái bắc giang.con gái bắc giang không kém phân duyên như con gái phương khác phải không các bạn.
    mình đã là một sinh viên năm thú 3 ở hà nội nhưng mình tuần nào mình cũng ghé về quê chơi đó.
    Yêu con gái bắc giang làm sao
  8. hackerbaby

    hackerbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hix hix thực sự thì em sống ở đó thật nhưng mà từ truớc đến giờ em chẳng bao giờ thích bác giang đâu à. Papa em bảo nếu làm được ở đâu thì hãy lên đi chứ đừng có về Bg làm gì. EM nghe em đi thui à.
  9. hackerbaby

    hackerbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hix hix thực sự thì em sống ở đó thật nhưng mà từ truớc đến giờ em chẳng bao giờ thích bác giang đâu à. Papa em bảo nếu làm được ở đâu thì hãy lên đi chứ đừng có về Bg làm gì. EM nghe em đi thui à.
  10. XiecSoThu

    XiecSoThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài mọi người ở đây đã lâu nhưng chư có dịp post lại để dãi bày tâm sự của mình. Thực sự thì tôi cũng nhớ Bắc Giang lắm. Tôi học 3 năm cấp 3 ở đó. Ra tới HN, tôi thấy đất Bắc Giang càng tuyệt vời hơn. Nó thanh bình, yên ả, và nếu bạn muốn đi chơi, cũng chẳng thiếu thứ gì để bạn có thể vui chơi. Tôi nhớ những buổi tối cùng bạn bè đạp xe lòng vòng thị xã, đạp mỏi rồi thì mỗi thằng góp dăm bảy nghìn làm một trận bia, cũng có nem chua, cũng đầy lạc luộc. Tuổi nhỏ mà học đòi nên cũng chẳng uống được là bao, rồi ngà ngà say vào nội trú quậy chơi: thầy hiền, trò hiền, bảo vệ cũng nhẵn mặt mấy thằng, chúng tôi vui vẻ và vô tư lắm!! Thỉnh thoảng mới có phim mới, mấy thằng cũng dủ nhau ra rạp Sông Thương xem phim như ai, mang tiếng chơi thân với 1 em lớp Văn (bọn tôi Toán - Tin) có bố làm như đâu giám đốc về mảng văn hoá của rạp mà, suốt ba năm trời chẳng đỡ được tí tiền fee vào rạp .
    Ngày cuối năm học, bọn tôi dủ nhau thức đêm đi vặt trộm phượng như ai, nửa đêm ra đường mấy lớp gặp nhau zui như đi hội. Bọn tôi còn tính tới chuyện sang bên kia cầu, nhiều phượng để vặt hơn. Sau hôm đó có lẽ Phượng BG trụi hết cả.
    Thực tình thì tôi cũng không có cảm tình với cái bạn post bài trước tôi, nhưng bạn có lý của bạn. Bạn ghét nó vì bạn không có những kỉ niệm đẹp cùng nó. Nhưng mà có một điểm tôi nghĩ bạn không nên, đó là cái cách mà bạn đang sống. Bạn sống cho bạn hay cho bố bạn đây!!. "Nhân bất vì mình thì trời chu đất diệt", chúng ta là những người Việt trẻ, nên tự mình quyết định tương lai của mình. Bố của bạn không thể mãi ở bên bạn để chỉ cho bạn những gì bạn nên làm. Hơn nữa, họ thuộc lớp người cũ, họ nhiều kinh nghiêm sống, nhưng không phải cai gì họ nghĩ cũng đúng và phù hợp với thực tại. Ý tôi nói là chúng ta nên lắng nghe và chắt lọc, đừng "chỉ nghe theo bố em thôi".
    Đó là ý kiến của tôi, nó không đúng hoàn toàn đâu, thậm chí sai trái rất nhiều, ''NHƯNG HÃY NGHE VÀ CHẮT LỌC'', bằng cách đó, những gì ta nghĩ, ta làm; chúng sẽ hoàn hảo dần dần.
    FIND YOUR OWN WAY

Chia sẻ trang này