1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Kinh -1 thế giới -1 giấc mơ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi honnhien_cotien, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh -1 thế giới -1 giấc mơ

    TQ đang nỗ lực hết mình chuẩn bị cho kì đại hội thể thao lớn nhất toàn cầu . người TQ đang sống trong 1 giấc mơ đẹp , mà không lâu nữa , sẽ trở thành hiện thực .

    mơ ước là mơ ước , còn thực tế đang diễn ra thì lại không như những gì mà người TQ nhìn thấy . người dân TQ ngủ mê , hay nói cách khác , họ đang bị mê hoặc bởi sự hào nhoáng mà TQ đang nỗ lực đánh bóng mình . người TQ vẫn chưa thể thay đổi , khi mà cách nhìn nhận về " 1 thế giới " của họ vẫn còn mang đậm tính "tự kiêu" dân tộc .

    ngọn đuốc Olympic đang bay quanh trái đất , và chỉ 1 chút nữa thôi , giấc mơ 1 thế giới của Bắc kinh có thể bị thổi tắt , khi mà những người theo chủ nghĩa dân tộc Tây tạng đang làm hết mình để mang ngọn đuốc tự do về cho dân tộc mình . chính sách tây tạng của Bắc kinh vẫn chưa hề có 1 chút thay đổi nào , khi mà những nhà lãnh đạo TQ và lãnh tụ tinh thần của tây tạng không thể tìm được 1 tiếng nói chung - trong 1 lãnh thổ chung, kể từ ngày quân đội nhân dân trung hoa bước chân lên vùng đất thiêng của người tây tạng .

    sự kiện tây tạng đang đặt ra cho toàn thế giới 1 câu hỏi : tại sao sau bao nhiêu năm cai quản vùng đất này , chính quyền Bắc Kinh vẫn chưa thể mang lại cho người dân tây tạng 1 ngọn đuốc tự do??

    không có 1 cách lí giải nào khác , đó là do chính sách dân chủ của TQ , mặc dù đã nỗ lực hết mình , vẫn chưa thể cho người dân của mình làm chủ tiếng nói . tính tự kiêu theo kiểu "Đại Hán" vẫn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự nghi ngờ của toàn thế giới về 1 chính sách hòa đồng dân tộc của TQ . khi những người Hán và người Tây tạng không hiểu nhau đang nói gì , Tq đang tự chứng minh 1 điều rằng , khi người Hán nói , các dân tộc khác nên lặng im . và lịch sử đã dạy cho người tây tạng 1 bài học , nói quá to , thì hậu quả là tỉ lệ thuận . không chỉ đối với các dân tộc khác , mà ngay cả với những người đấu tranh cho dân chủ ngay tại Bắc kinh , khi chính quyền nói , thì mọi người chỉ nên nghe , và nếu không nghe , thì sự kiện thiên an môn có thể được tái hiện .

    chính sách truyền thông của TQ vẫn là nguyên nhân kéo lùi dân chủ tại quốc gia này . khi mà toàn thế giới hướng về tây tạng , người dân TQ vẫn không hề hay biết . khi ngọn đuốc tự do diễu hành qua toàn thế giới , người dân Tq chỉ nhìn thấy điểm đến , mà không nhìn thấy sự khó khăn của những người bảo vệ cho tiếng nói tự do có thể đến đích an toàn . hình ảnh ngọn đuốc olympic bị người dân tây tạng tìm mọi cách để thổi tắt đã chứng minh rằng , ngọn đuốc đó chưa xứng đáng để đi đến Bắc kinh, hay nói cách khác , Bắc Kinh chưa xứng đáng là nơi khởi nguồn của ánh sáng .

    người dân TQ sẽ cảm thấy chạnh lòng khi họ nhìn thấy cảnh ngọn đuốc của mình bị "xỉ vả" khi nó được diễu hành qua đường phố luân đôn bởi những người tây tạng tha hương cầu xin 1 sự tự do , và ngọn đuốc đó , đang đốt cháy tự do của họ . những người tây tạng lẽ ra phải tự hào vì họ là người TQ , nhưng tại sao những người tây tạng TQ lại tự xỉ vả mình ? câu hỏi này không dành cho những người đứng đầu nhà nước , nó dành cho toàn thể người dân TQ , họ đã làm gì để nhữgn dân tộc trong quốc gia mình phải cảm thấy họ nên tách rời khỏi xã hội .

Chia sẻ trang này