1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Kinh - Cáp Nhĩ Tân chào năm mới (The return of 12 Oceans)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi 12oceans, 07/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    @learnonline: Thkxxx bạn rất nhìu vì đã share hình nhé. Đẹp lắm. Hy vọng lần này bọn mình đi khung cảnh vẫn chưa quá tiêu điều, nhưng chắc ko còn đẹp như trong hình của bạn được nữa rùi. Lăm le ngắm cảnh "Vạn lý phi tuyết" vậy!
  2. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Khởi hành
    8h30 sáng 27/12/2008
    tạm biệt Hà Nội nhé, gặp lại vào năm sau!
  3. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chúc đoàn cậu đi vui vẻ nhé.
    Tặng các cậu tấm hình chụp ở Tử Cấm Thành này. Giờ này cậu đến thì là rụng hết rồi, chỉ còn tuyết trắng thôi, sẽ đẹp lắm đấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Post ảnh lên cho tớ xem tuyết phủ Tử Cấm Thành sẽ đẹp như thế nào nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Good luck and have a good trip!
    LearnOnline
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 27/12/2008
  4. chinhlahan

    chinhlahan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mọi người về chưa nhỉ?
  5. 12oceans

    12oceans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo đã trở về an toàn! không ai bị rụng tai rụng mũi lại ở Cáp Nhĩ Tân.
    Nhờ Bluet up ảnh lên dần dần giúp bạn nhé. Hix, lần này vụ ảnh ọt của đoàn thất thu thậm tệ. Do quá lạnh và các tay máy nghiệp dư mải lo nghịch tuyết nên cũng ko ai thò tay ra chụp ảnh được.
    Sau khi gặp 2 hoa hậu trong chuyến đi này, Ocean đầu óc cũng có chút leng keng choáng váng.. Bây giờ ngồi xem lại lịch trình sắp xếp lại trí nhớ, rồi sẽ post bài kể từng chặng từng ngày đi.
  6. bluet

    bluet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vụ ảnh ọt lần này hơi bị ít và tớ mới chỉ thu thập được từ 3 máy.
    Bỏ qua 1 ngày ở Nam Ninh và 1 ngày trên tầu.
    Ngày thứ 1 ở Bắc Kinh
    Di Hoà Viên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ nước ở trong Di Hòa Viên gần như đã bị đóng băng hoàn toàn
    [​IMG]
    Khu Olympic: Tổ chim và Khối nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tòa nhà này nằm giữa tổ chim và khối nước. Ấn tượng của tớ là mấy công trình này cũng không lung linh và hoành tráng như trên phim ảnh
    Được bluet sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 10/01/2009
  7. quatiensinh

    quatiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây la chuyến đi hồi hộp nhất.
    Khó lường đến phút cuối cùng.
    Ngay ngày đầu đi đến Nam Ninh. Do người duy nhất biết tiếng Tàu say xe nên cả nhóm đã xuống nhầm bến Lãng Đông(bến mới) thay vì xuống Hữu Ái. hai bến nằm ở hai đầu thành phố. Thế là cả hội bắt 2 chiếc xe chở gà mới từ cửa khẩu về. Chiều chở gà, tối chở người
    Cuối cùng cũng mò về được khách sạn.
    Đần mặt ở Lãng Đông
    [​IMG]
    Được quatiensinh sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 11/01/2009
  8. quatiensinh

    quatiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Di Hòa Viên
    [​IMG]
    Mỗi người vẹo một bên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một bác lao công
    [​IMG]
    Tư thế lao động nghệ thuật
    [​IMG]
    và kết quả. Cảnh thì thật đẹp còn người thì....
    [​IMG]
    Được quatiensinh sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 11/01/2009
  9. quatiensinh

    quatiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đi xa mới thấy con người bây giờ quá phụ thuộc vào công nghệ thông tin. Không gọi điện thoại, không OL là không chịu được. Mới đi ô tô gần 1 ngày, đi tàu thêm hơn 1 ngày nữa mà đã cuồng cả lên. Nhìn thấy 1 cái bốt điện thoại là chân xoắn cả lại đánh nhau để tranh gọi điện.
    Đây là 2 kẻ hung hãn tay to chiến thắng trong cuộc tranh giành.
    [​IMG]
    Có lẽ do bị trúng đòn quá nặng nên một đấu thủ có dấu hiệu nội thương
    [​IMG]
    Sau khi ăn trưa xong. Theo lời cầu xin thê thảm tha thiết của Bluet, cả nhóm ra khu Opympic vừa đi vừa run. Không rét lắm(-7 độ) nhưng gió thì thôi rồi. Do thiếu kinh nghiệm đi trời lạnh. Mò ra đường chỉ mặc có một cái quần bò, vừa đi vừa nhảy tưng tưng. Người thì không lạnh nhưng chân thì.... May mắn là đoàn toàn người khỏe mạnh nên tối nay Bắc Kinh không có món chân giò muối ướp.
    Chen nhau mua vé vào "Vũng nước"
    [​IMG]
    Chân rung tên tội phạm. đã bắt cả làng ra "Tổ cò" với "Vũng nước" rồi về còn kêu: Sao nó xấu thế?
    Câu chuyện "Ơ kìa" của Bluet vẫn còn tiếp tục.... các bạn hãy chú ý theo dõi.
    [​IMG]
    Được quatiensinh sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 11/01/2009
  10. quatiensinh

    quatiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên ở Bắc Kinh quả thật là đáng chán.
    Chưa bao giờ mình thấy có hứng thú gì với Bắc Kinh cả. Nhưng mà tới mức này thì..
    Sáng ra khỏi ga Tàu, tráng miệng bằng 1 phát kẹt xe dài lê thê. Chiều thì chả nhớ gì ngoài gió gió và gió.
    Nhưng tối thì ngủ khá ngon. Chả hiểu Ocean12 làm thế quái nào mà lấy được phòng tại một khách sạn 5 sao.
    Em nó đây Sariz 5 sao tự phong, nhưng vẫn ngon chán.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sáng hôm sau tạm biệt cháu 5 sao này, lại lên xe vất vưởng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này