1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bác lái đò sông.....Hồng đê....mại zô mại zô

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chau_yeu_BAC_HO, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chau_yeu_BAC_HO

    chau_yeu_BAC_HO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bác lái đò sông.....Hồng đê....mại zô mại zô

    các bác nhà ta đã ai từng thử qua cái cảm giác của nhà văn Nguyễn Tuân trên con sông Đà hung bạo chưa vậy? còn em mới hồi hôm tương ko còn có thể thấy lại diễn đàn thân iu của chúng ta lần nữa. may mà hà bá chê em dư wá nên đuổi vìa.Hồi hôm em cùng đứa bạn qua bên kia sông Hồng chơi ai dè lúc về mưa to gió lớn bão bùng nổi lên đùng đùng,đứng trên đò mà cảm giác như muốn bị thổi tung đi zậy.Trời! đến khúc giữa sông mới kinh điển gió thổi ào ào, mưa rào rào,nước sông xoay đỏ ngàu,sóng gió xô thuyền dữ dội như thể muốn lật tung cái đò lên zậy.các bác mà ở hoàn cảnh của em chắc chết ngất luôn may mà em ko bị bệnh tim,lúc đó đò khi bị tung lên khi thì hạ xuống sợ kinh hồn. he he nhưng kể số em vẫn còn xuân các bác thử đoán xem sao hôm nay em vẫn ở đây ? (nhìn tên bài nhá bà con)
  2. tranvanhoang

    tranvanhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Này, đầu óc có vấn đề gì k đấy ? Post cái topic lên mà chả nói lên được điều gì cả
    PS : hình như Mod của box Cuộc sống là soidonghoang fải k ạ ? Bác liệu xem, chứ càng ngày tôi càng thấy box toàn những chủ đề nhảm nhí thôi ! Cứ như chợ dzời !
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ối trời, cuộc sống vốn dĩ nó thế bác ạ, có những topic giá trị, bác học thì cũng có những topic ...
    Rồi từ từ Sói sẽ quét những cái không cần thiết, cảm ơn bác đã nhắc trước ạ !
  4. chau_yeu_BAC_HO

    chau_yeu_BAC_HO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bà con cho em xin lỗi ko khải là em cái topic của em vô nghĩa mà là do em vội quá nên hôm đó chưa kịp viết hêt nhưng quả thật em cũng có lỗi rất lớn khi post chủ đề lên mà ko xem lại,cảm ơn lời phê binh của bác" tranvanhoang "giờ trở đi em sẽ ko sơ suất như vậy nữa.thật tình chủ ý của em là muốn bàn về vấn đề cuộc sống của những người lái đò sông Hồng sẽ ra sao khi mà người ta xây dựng xong cây cầu bắc qua sông.Họ là những người lái đò ở sông Hồng từ đời này sang đời khác làm nghề đưa người qua sông giờ có cầu bắc qua sông thì họ sẽ sinh sống ra sao khi ko còn người để đưa đò ?

Chia sẻ trang này