1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Li và các mọi người làm ơn cho mình ý kiến với. ( sinh viên tán gái đi làm bằng tuổi)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ramdom_91, 17/02/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    • Trước hết chúc bác li nói riêng và các bác, anh chị em trong diễn đàn nói chung năm mới mạnh khỏe vạn sự như ý, tiền tài và hạnh phúc dồi dào.
    • Chuyện là thế này.
    • Em vừa ra trường vài hôm, nếu không về nghỉ tết thì chắc cũng chẳng có chuyện này mà kể để xin lời khuyên. Không dài dòng nữa em xin kể cụ thể như sau.
    • Tình cờ hôm 24 âm, đứa bạn em nó rủ đi uống cà phê. Đúng tối đó em cũng đang định đi nhậu thì gặp ngay cú gọi điện của nó: ( đứa này ở gần xã em, bằng tuổi và mới quen trên face, nó chủ động làm quen và xin số em)
    • Bạn em: ALO, đi chơi ko.
    • Em: Chơi đâu.
    • Bạn em: Đi khắc biết.
    • Em: Đâu mới được chứ? Những ai?
    • Bạn em: Cứ đi đi rồi biết.
    • Đúng là với em không gì tò mò bằng những lời mời "quá chủ động" như thế, chính mình hay sử dụng và giờ thì bọ áp dụng với mình. em quyết định đi, vì thật ra con bé này em chưa gặp bao giờ, nói chuyện và nhìn nó qua face thì khá nhiều. Nhưng cũng ko mấy ấn tượng lắm, chỉ là bị kích thích bởi trí tò mò thôi ( đây cũng là chiều thức tán gái khá hay)
    • Qúa ngạc nhiên khi phóng xe xuống, mất tầm gần 20 phút cả chuẩn bị lẫn chạy xe ( khá gần tầm 3km đi về hướng thành phố). Xuống đến nơi em đứng đợi nó ở cổng nhà ( con bé này nhà khá có điều kiện), đang cúi xuống cởi vội cái áo vest vì nóng thì bất ngờ chiếc elizabet từ trong cổng lao ra. "Đi thôi bạn", nó cất tiếng gọi em. Theo phản xạ em trả lời ok, cười và từ từ chạy xe tiến sát. Mắt em như mở to hẳn ra khi không tin vào mắt mình nữa, trước mặt em là một bạn khá xinh, rất nữ tính với mái tóc duỗi màu hạt dẻ, làm da trắng mịn và đặc biệt là cách ăn mặc khá ấn tượng rất nữ tính theo kiểu hàn quốc nhưng cũng không kém phần yêu kiều và đậm chất văn hóa việt nam. Nhưng em ấy không phải là em rủ em đi chơi mà là bạn của em kia thôi. ( em sẽ gọi cái em mà rủ em đi chơi là "em kia" còn cái em mà em ấn tượng- là bạn của "em kia" là "em ấy" nhé)
    • Em khá bình tính, hỏi to: Ai vậy bạn?,,, Sau một hồi nói chuyện thì xe cũng đã lăn bánh đến quán cà phê, vào ngồi quán lòng cứ nôn nao. Em cũng không phải chưa gặp con gái xinh, người yêu cũng giám tự tin nói là khá xinh nếu không muôn nói là xinh. Vậy mà như có tiếng sét đánh gục phát hộc cả máu tim. Sau đêm đó em vẫn bình tĩnh, tối đó đang uống cà phê em xin phép về trước và lịch sự vào thanh toán tiền ko quên để lại 1 ít tiền thừa vì 2 em ấy và 2 đứa bạn con trai khác cũng đang ngồi ( 2 đứa kia tình cờ gặp), vì có tí việc bận. em chào xin phép ra về trước.
    • Hôm sau em ấy có việc bận nên phải đi mấy ngày, vẫn bình thường như trước cứ ăn rồi đi chơi. 3 ngày sau em xuống nhà con bé hôm trước rủ em đi chơi ( 2 đứa nó là bạn thân nhau gần nhà), nói phét một hồi đủ để em đọc được suy nghĩ con bé đó. Nói chung nó là người khá nổi, thích được khen ngợi và hay thích khoe nên lấy lòng em này khá dễ, một hồi bàn về em kia ( em mà em ấn tượng ấy), Em đã khéo léo xin số theo kiểu để có thêm bạn. Em nghĩ là không để lại sơ hở nào!
    • Tối đó về em nhắn tin "bạn có khỏe ko?" rồi cũng nói chuyện 1 tí và sau đó là em ấy không nhắn lại nữa. Lúc đó tự nhiên bao nhiên tự tin thì càng hoang mang, nhưng mà kệ cha nó cứ từ từ.( thời gian này em ấy đang có việc đi tầm một tuần ở huyện bên). SAu thời gian em ấy xong việc, em ấy về thì cũng khoảng 6 hay 7 ngày gì đó sau buổi tối đi chơi hôm trước, em kia lại rủ em đi chơi, và em quyết định đi vì em biết kiểu gì em này mới về, 2 đứa chơi thân kiểu gì chả rủ nhau đi chơi, với cả em này còn nói là "bạn ý về rồi" đi chơi cho vui.
    • Sau khi em rủ thêm thằng bạn thân ( thằng này khá gà vì nó chỉ biết có học nhưng được cái mặt nó hiền, đi chơi khá vui), xuống nhà em kia đợi, đợi tầm 10 phút em kia chưa sang ( em mà em ấn tượng ấy), đúng lúc bạn con bé này lại vào chơi. Em với thằng bạn xin phép ra về, ra cửa đang đứng trên xe mặc cái áo khoác thì em kia đằng xa đi lại. Cất tiếng nói " chơi đã chứ bạn, sao vội thế", em nhớ không nhầm là vì thấy em gần đi nên em nó nhắc đi nhắc lại tận 2 hay 3 lần gì đó. uk, bạn của bạn kia vào chơi bọn mình xuống đây tí. Em với thằng bạn đi xuống nhà đứa bạn, sau 30 phút đi về thì lại thấy xe em ấy vẫn trong nhà em kia. Em bèn gọi thì em ấy bảo đang chơi ở đây, em ấy rủ đi chơi. Nhưng em lúc đó đang định đi nhậu thế là bảo bận rồi, đang về trên xã và nói là nếu tí rãnh thì gọi lại. Kì lạ khi em về trên nhà một tí, gọi thì em ấy nói đang ngồi với em kia ở quán cà phê ở xã em ( bình thường mấy em nó hay ngồi ở mấy quán xã dưới), Sau khi gọi cho em ấy, em đã ra chổ quán cafe và chơi cùng rồi rủ lên công viên gần đó chơi( cả đứa bạn em và em kia),
    • Đi chơi khá vui, em cũng khá là biết ăn nói nên thấy em ấy cười suốt. Em cảm nhận được là em ấy khá tự tin, em ấy hay vuốt tóc và chỉnh sửa áo quần, củng khá điệu.
    • Lúc về, em quay xe cho em ấy, rồi nói đưa về tận nhà. Mặc dù đường khá gần và an toàn, em ấy đồng ý ( buổi đi chơi này có cả thằng bạn em và em kia). Khi về đến nhà em kia, em kia xuống chỉ còn có em ấy đi 1 xe và em với thằng bạn em đi riêng 1 xe. Nhà em ấy lại gần ngay đó, nhưng em vẫn dừng xe ( ra hiệu sẽ đưa em ấy về), em ấy đã lên tiêng, đi với tớ cho biết nhà( he he,,,đi thì đi).
    • Về đến nhà em ấy, em ấy rủ vào chơi nhưng em từ chối và hứa hôm sau vì hôm đó cũng đã 10h20 rồi. Trên đường về, khi đưa thằng bạn về nhà em về 1 mình và bốc máy lên gọi
    • Em: ALO
    • Em ấy: Bạn à.
    • Em: bạn có lạnh ko.
    • Em ấy: Hơi hơi.hi
    • Em: Bạn uống tí nước ấm hay sữa nóng rồi đi ngủ kẻo mới chạy xe về lạnh cổ dễ bị viêm họng lắm.
    • Em ấy: ukm, cảm ơn bạn nhé. Bạn về đến nhà chưa?
    • Em: Mình chưa. đang đi về thôi.hi
    • Em ấy: Thế cẩn thận nhé.
    • Em :ukm. GÚT NAI..
    • Em ấy:,,,
    • Sau đó em cũng có nhắn tin cho em ấy. Tối hôm sau, em đi mới đi nhậu về, đúng chiều hôm đó được em ấy mời xuống nhà chơi nên em xuống chơi. Tối đó em nghĩ ra cách này: nhắn tin nói thích,,,
    • Rồi em cũng bày tỏ kiểu như tỏ tình ấy, nhưng ko nói yêu mà chỉ nói là thích thôi,,,
    • Em ấy đã phản ứng lại khá bình tĩnh " bạn vội vàng quá, cứ để mọi việc tự nhiên, mới quen có mấy ngày,,,, mình thấy bạn khá dễ thương, vui tính, đi chơi với bạn thoải mái, nói chuyện với bạn rất tự nhiên. Mình nghĩ nếu là bạn thì rất vui nhưng tình cảm nam nữ thì "CHẮC LÀ KHÔNG"!
    • đến đây mình đã nhắn tinh mạnh mẽ hơn và có pha 1 chút "men", sau đó một hồi không kết luận là bạn bè hay gì hết mà chỉ chúc ngủ ngon rồi đi ngủ.
    • Đến đây có một số người sẽ nghĩ là "DIE" rồi, nhưng chính cái trò này là em bày ra. Em đã lường trước hậu quả, và có lẽ sự thật không phải như những gì mình nghe. Thứ nhất cái từ "chắc là không" con gái rất hay nói vì chính họ cũng không chắn chắn. sao họ không nói là " chúng ta chỉ là bạn, mình không thích bạn đâu" trong tòa án có bao giờ luật sư hay tòa dùng đến cụm từ "chắc là không" đâu vì cụm từ này thể hiện sự không chắc chắn của người nói. và em đã đi đến kết luận là họ có thích nhưng do thời gian quá nhanh, mới gặp có mấy ngày nên con gái họ sợ quá vội vàng.
    • Các bạn đừng nghĩ là mình tỏ tình, đây chỉ là "trò" mình dùng để thử con gái thôi. Sáng hôm sau thức dậy lúc 8 giờ mình gọi cho em ấy, trùm chăn và nói tối qua mình uống riệu say, về nhắn tin linh tinh, giờ dậy đọc tin nhắn mới biết, Không thể tin nổi là mình đã nói những lời "quá" lên như thế, thật sự thì mình ấn tượng với bạn, nhưng chưa đến mức nói ra như tối qua. Thật lòng mong bạn thông cảm.
    • Để giải thích tí về cái trò này, nếu là ở gần tán tỉnh lâu dài thì không cần nhưng nếu muốn tán nhanh gây ấn tượng mạnh thì cần có sự đột phá, cần gây sự khác biệt và cần thể hiện sự chân thật, sử dụng chiêu này con gái sẽ luôn nghĩ khi say anh ta nói thật.
    • Em ấy chỉ nói " uống riệu rồi nói quá lên chứ gì",,, chỉ có thế không hơn không kém.
    • Đến tối valentin, lúc 11 h đêm mình gọi cho em ấy ra cửa. Phi thẳng xe xuống và dựng ngay ở ngõ, gọi em ấy ra. 2 đứa ngồi nói chuyện một lúc về sự cố tối hôm qua. Nhưng trọng tâm của mình vẫn là " đó là sự cố do say riệu, nhưng mình không phủ nhận điều đó, rằng mình thích bạn nhưng chưa đến mức thể hiện, hành động như tối qua nếu không uống riệu". Em ấy lắng nghe và nói chuyện rất tự nhiên, mình cảm nhận được rằng em ấy cũng khá thích sự cố đó, và tỏ ra bình thường. Rồi mình tặng một bó hoa to đùng và nói.
    • Mình mến bạn, mình không tặng socola và củng không phải là tỏ tình nhưng mình muốn bạn biết rằng mình ấn tượng với bạn và mình muốn bạn mở lòng, mình muốn tìm hiểu bạn!
    • Em ấy nhận hoa và nói: Ukm. do hôm nay là ngày hơi đặc biệt nên mình muốn nói là

  2. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé các bạn.

    Em ấy nói là do hôm nay là ngày đặc biệt nên mình muốn nói là "đây là món quà bắt đầu một tình bạn mới", nhưng trong ánh mắt em ấy lại không nói lên điều đó. Em ấy vẫn tươi cười rất tự nhiên, và với những gì trước đó mình đã nói khi chuẩn bị tặng hoa thì câu này có vẻ chỉ là sự che đậy cho vấn đề " thời gian còn quá ít- mới có tầm 8 ngày kể từ ngày gặp nhau, mới quen biết có 8 ngày).
    Mình luôn có suy nghĩ riêng cho những câu nói của con gái thông qua ngôn ngữ cơ thể và tình huống,,, không biết trong trường hợp này có gì sai sót không.
    ý mình là sai sót về mặt kĩ thuật, cách đọc những lời nói của con gái chứ không phải các bước nhé. Mình tự tin về các bước và cách thể hiện khá tự nhiên của bản thân.
    Bây giờ mình đang có suy nghĩ là: Em ấy cũng có ấn tượng và muốn tìm hiểu mình, muốn cho mình cơ hội thể hiện. Nhưng chưa muốn thể hiện ra bằng lời nói vì mới quen nhau, mới có 8 ngày còn quá ít, vì luân thường đạo lí nên chưa thể hiện điều đó cũng sợ bị lừa.
    Bởi vì theo mình là như thế này: thứ nhất: đi chơi rất tự nhiên và em ấy rất thích điều đó.
    Thứ 2: tối đưa em ấy về, em ấy bảo vào cho biết nhà.
    Thứ 3: đi chơi, đôi khi mình đùa em ấy chủ động đùa lại.
    Thứ 4: nếu đêm valentin khi đã 11 giờ, nếu em ấy không thích ra ngoài có thể bày ra vô vàn lí do như : ngủ rồi, bố mẹ không cho ra ngoài,,, và rõ ràng là em ấy thừa hiểu rằng con ******** ra ngoài trong đêm valentin thì kiểu gì chả là để tặng quà, mà em ấy vẫn ra ngay từ lần gọi đầu và thái độ không hề miễn cưởng.

    Nhưng có một điều: Em ấy sinh 92, học cùng lứa với mình cùng 1 trường hồi cấp 3.
    Em ấy khá xinh cao 1m62 nặng 47 kg ( cái này là em ấy kể), đã có yêu một người hồi đi học cao đẳng ở thành phố được mấy tháng ( em ấy kể), nói chung là khá kiêu kì.
    Có xe máy riêng ( xe ga thời trang đàng hoàng, màu khá nổi), có việc làm rồi ( không hoành tráng lắm nhưng cũng ok, kế toán), nhà em em khá có điều kiện và tầng lớp thượng lưu ở quê.
    Và chắc chắn là khá nhiều thằng tán.^^

    Và mình thì đang đi học, chả có gì lắm ngoài cái mã khá dễ thương, phong cách và có học, cũng có ấn tượng trong em ấy vì hồi trước học cùng trường và mình được nằm trong lớp chọn của trường, rồi có thêm tài chém gió lấy lòng chị em, thêm nữa là cái mác trường đại học khá danh tiếng ở hà nội,,, ngoài ra không còn gì!

    Không biết liệu bây giờ tán bằng phương pháp nào sẽ nhanh nhất, nếu có ai tư vấn thì chỉ ra hành động cụ thể hộ mình để mình tham khảo nhé. vì giờ mình ra hà nội học rồi, còn em ấy thì làm việc ở quê. Hơi xa.
    Nhưng mình yêu em này thật lòng. Không muốn để lâu lỡ hối không kịp.
    Mong các bạn giúp đỡ nhiều.
  3. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Thấy chú suy luận ghê wa, đoán đến từng chi tiết lời nói, kết hợp để ý ngôn ngữ cơ thể gái, rồi phán theo logic của từng suy nghĩ dựa trên kinh nghiệm của chú. Cái này giống toán học logic, từ A=>B=>C.....

    Tình cảm nó ko logic như chú nghĩ đâu, ko nên lạm dụng wa. Bỏ suy nghĩ tính toán logic sang một bên đi, tận hưởng vẻ đẹp của sự giản đơn, ko suy tính đi.
  4. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Em là con người của kinh doanh nên đôi khi hơi bệnh nghề nghiệp. Nhưng nếu cảm tính quá cũng khó tán lắm bác ơi, hành xử giống trẻ con thì gái nó cho ra rìa.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em là con người của kinh doanh nên đôi khi hơi bệnh nghề nghiệp. Nhưng nếu cảm tính quá cũng khó tán lắm bác ơi, hành xử giống trẻ con thì gái nó cho ra rìa.
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Tính toán nhiều quá gái nó sợ đấy! ^^!

    [ Mình thấy cứ ghê ghê! >"<! ]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy mà tôi tưởng bạn làm bên mỹ thuật công nông ngư nghiệp chứ, format văn bản, font chữ và màu sắc thế kia.

    Tôi khuyên là bạn nên gọi là em A (em đầu tiên quen) và em B (bạn của A) chứ cứ "em kia", "em ấy", "bạn của em đó", "một em bạn khác"...thì chết người đọc mất.

    Vụ bạn tự bày trò mượn rượu tỏ tình thì tự bạn khen hay, bảo là cần cú hích cú sốc gì đấy, thì tùy bạn, chứ tôi thấy nó nhạt. (Dĩ nhiên là bạn tán cô kia - "cô kia" hay "cô ấy" gì đó - chứ không phải tán tôi.) Nếu bạn đã tự teen là cách của bạn hiệu quả thì cứ xài (những) cách cũ của bạn, giờ ai chỉ bạn mánh mới thì bạn cũng sẽ thích cách của bạn hơn thôi.
  7. emlatrum

    emlatrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thấy pác trả lời mấy cái topic kia đọc thấy được lắm, sao đến phiên bác cũng lúng túng à =,=.
  8. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Mọi người đang hiểu nhầm ý mình thì phải, mình đang cần cách tán gái đã đi làm và ở xa. còn các bước thì mình tự tin về nó. vấn đề mình đang cần tán nhanh. mình đang cần tư vấn để có thể làm được điều đó. Mình ko lên đây để kêu ca hay nhờ ai đó chỉnh sửa và đánh giá nghành nghề, cái phông chữ và màu chữ là muốn tạo sự khác biệt. Không có ý nghĩa nhiều ở đâu, hãy bàn về nội dung thay vì những thứ nhỏ nhặt đó nếu không muốn bị mọi người đánh giá là "đàn bà"

    Không ai có thể hiểu hết được đa số các ca tán gái, ai cũng cần phải học hỏi, Cái gì biết rồi thì thôi còn đang chưa rõ thì sẽ cần đến giúp đỡ để tham khảo. Sự sáng suốt đôi khi cần có sự tham khảo ý kiến người khác, những người đã từng làm việc đó trước mình.
    Quan điểm của mình là vậy, nếu muốn đi nhanh đến nơi cần đến cần hỏi đường những người đã đi con đường đó. Còn nếu các bạn thấy không thích cách tán hay hành động nào thì mình xin ghi nhận, nhưng hãy nhớ là đừng quá quan trọng đến cách họ làm mà hãy chú ý đến kết quả mà họ đạt được, Mình xin nhận hết những gì mọi người góp ý nhưng xin hãy quan tâm đến những gì mà mình hỏi sau cùng " giải pháp nhanh nhất". Nếu mình không tự tin thì mình đã không lên đây hỏi, vấn đề đây là lần đầu tiên mình tán gái đã đi làm nên mình hơi bỡ ngỡ 1 tí muốn có thêm tí thông tin và ý kiến tham khảo.


    Mong mọi người hiểu. không ai biết tất cả mị thứ! kể cả bạn và tôi, nếu muốn biết trước hết hãy học hỏi và rèn luyện. quan điểm của mình là vậy nếu biết thì mình sẽ giúp họ và nếu không, chưa rõ điều gì mình sẽ hỏi, không sợ chê cười chỉ mong nhận được sự đóng góp chia sẻ ý kiến.


    Cám ơn các bạn.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ưerqwqw
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    wqrqwrqwre
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    fgsdgsdgsdg
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    edgsdgdged
  9. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Không có ái vấn véo gì à. Thế thì tự độc lập tác chiến vậy.

    Tuổi trẻ ngang tàn, những gì mà tôi vấp phải chưa phải ít. Những gì mà mọi người nói mà đôi khi dường như không chịu suy nghĩ.
    Nói thật cái TVTYOL này cũng nhảm nhí bỏ mẹ, vấn véo nhiệt tình và thực tế chã có thấy toàn xoi mói nhau. Các ông tư vấn chứ có phải là tôi là học sinh giỏi văn và các ông là giáo viên chủ nhiệm đâu mà tôi phải theo phong cách các ông, cái gì mà cứ tuyềnh toàng theo đám đông thì cũng chỉ là một con cừu cứ chạy đi chạy lại. Không hơn không kém, tôi xin ý kiến để tham khảo chứ không phải là xin câu trả lời và làm theo hoàn toàn.
    UK, Tôi thích những gì tôi thể hiện ra, đơn giản tôi thích sự khác biệt!

    NHỜ ÔNG ADIM XÓA HỘ TOPIC NÀY VỚI! CÁM ƠN ÔNG NHIỀU.
  10. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    ông này thấy viết bí kíp tán gái rồi mà vẫn phải hỏi ak. hehe
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ông này thấy viết bí kíp tán gái rồi mà vẫn phải hỏi ak. hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này