1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Mê ký sự - Xuôi dòng sông Gâm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tunglnx, 09/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Bắc Mê ký sự - Xuôi dòng sông Gâm

    Bắc Mê ký sự - Xuôi dòng sông Gâm
    Ngày 1: Hà nội ?" Vị Xuyên
    Tiễn chúng tôi lên đường là những tia nắng chiều ấm áp và le lói còn vương lại của một ngày âm u Hà Nội. Sau những quyết định đi đi - ở ở của các thành viên đoàn, cuối cùng vẫn chỉ có 2 xe chạy.
    Tunglnx- Imeo
    LocDel-Vo Tieu Quyen
    2h chiều là thời điểm dự kiến xuất phát ban đầu, nhưng 1 số thành viên đoàn bận việc riêng, con số 2 cứ lùi dần lại đến 3h, rồi lại 4h, chờ đợi và tập hợp cho đủ các xế anh hùng. Luẩn quẩn lòng vòng mãi, rồi cuối cùng chúng tôi cũng lên đường.
    5h00: Tại điểm xuất phát Ngã Tư Sở, quân số và hành trang đã sẵn sàng. Ai cũng như hân hoan rạng ngời, chờ đón 1 thử thách, khám phá mới đang chờ đợi trong những ngày sắp tới.
    5h15: Trong lúc đoàn dừng ở Cổng chào Cipucha chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường thì nhận đc tin vui từ quê nhà. Thêm 2 người bạn nữa sẽ đồng hành cùng chúng tôi.
    Chubby ?" Han Nguyen
    [​IMG]
    Khi ấy, những tia sáng cuối cùng của 1 ngày đang dần tắt. Hoàng hôn buông xuống xa xa phía cuối dòng sông Hồng êm đềm chảy?
    6h15 : Tụ tập đủ quân số trên Ngã ba Tam Sơn. Con đường Sơn Duơng ?" Tam Dương mở ra. Trước thời điểm chuyến đi 1 tuần, thời tiết tương đối xấu, mưa và ẩm ướt triền miên. Đoạn đường này trở nên khó khăn hơn khi trước mắt là những ổ gà liên tiếp, những khúc quặt chạy sâu trong đêm tối. Các Xế giờ chắc đang bấm bụng ?oLại chuẩn bị đau mông rồi?. Vũ điệu dance sports của bánh xe với ổ gà nổi lên cùng bắt cặp với Mông và yên xe?tạo nên một vụ điệu náo nhiệt và sôi động trong chặng đường đầu tiên của hành trình.
    Gần đến thị xã Tuyên Quang, mây mù tối sầm, lác đác những hạt mưa đầu tiên. Mặc kệ, chúng tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường mong manh mưa gió cát bụi cùng tiếng cười giòn tan trong cuộc trò chuyện của Xế và Ôm, tiếng cười ấy át dần tiếng mưa rơi đang ngày càng nặng hạt, lất phất bám lại trên mũ, trên kính và trên má cả đoàn.
    8h45: Chúng tôi dừng chân tại một quán ăn ven đường thị xã Tuyên Quang( Phải công nhận gái Tuyên ngon thật, các cụ nhà mình khéo nói thế chứ). Bữa tối nhẹ nhàng kèm theo món cà muối chấm mắm tép dường như khiến chúng tôi ăn ngon miệng hơn, ấm áp hơn trong tiết trời đang ngày càng lạnh và nhiệt độ giảm đi rõ rệt.
    Nhanh chóng giải quyết khâu nạp năng lượng và xả chất thải, tập kết phế liệu. Đoàn lên đường chạy thẳng Vị Xuyên. Mưa to hơn chúng tôi tưởng. Mưa rơi nghiêng, mưa xối xả quất vào mặt các Xế như thách thức, trêu ngươi sức bền của con người, 2 bên má giờ lạnh buốt trong làn mưa rơi nặng trĩu.
    Thỉnh thoảng, đâu đó trong đêm tối, lại có tiếng Xế khe khẽ quay lại hỏi ?oEm có mệt lắm không? hay ?oĐừng giơ tay ra ngoài trời mưa, sẽ bị cóng đấy?. Chỉ thế thôi, sự quan tâm của các Xế cũng làm lòng Ôm ấm lên biết bao nhiêu trong, dù mưa vẫn rơi, lòng đường càng khuya vắng và những ánh đèn đêm đang dần tắt hẳn?
    3 chiếc xe cứ thế nối đuôi nhau đi trong đêm tối thẳng hướng về Vị Xuyên.
    1h00: Chúng tôi dừng chân tại khách sạn Quế Lâm ?" 1 nơi được coi là điểm nóng của Sơn Lâm. Tấp nập các em chân dài ra vào lả lướt của khách với giá vô cùng hạt dẻ, có lẽ đang vào mùa thấp điểm. 150k/phòng/6 người (Phòng ốc sạch sẽ, nóng lạnh đầy đủ?).
    Giấc ngủ đêm hôm đó giờ trở nên êm đềm hơn, sâu lắng hơn sau những giờ lang thang dưới cơn mưa trải dài và ngấm nước.
    Hòa vào cùng màn đêm, bên cửa sổ lách tách tiếng mưa ru ta vào cơn mộng mị?tan biến cùng màn đêm.
    Mưa vẫn rơi?
    Còn tiếp... tối về em up tiếp keke
  2. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bravo anh Tùng, chúc mừng cả đoàn chiến thắng trở về!
    Bài viết hay, xúc tích, lột tả rõ cảm xúc, he he [:
    Được Chubby027 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 09/04/2009
  3. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    cho xin 500 ảnh ọt bạn tùng ôi
  4. bonetj

    bonetj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chào mừng anh em mình đã có nơi mới để nương náu để chia sẻ nhá ... hí hí ... sau chuyến này về nhớ mọi người , nhớ những con đường và những giây phút chúng ta đc thăng hoa
  5. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Được Chubby027 sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 10/04/2009
  6. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 : Vị Xuyên ?" Hà Giang - Quảng bạ - Yên Minh ?" Đồng văn
    [​IMG]
    5h30: Đồng loạt 6 chiếc điện thoại đổ chuông báo thức, inh ỏi và hỗn loạn báo hiệu 1 ngày mới đã bắt đầu. Tỉnh giấc trong cơn mơ, tôi ngơ ngác nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm quá. Ấy thế mà đã có 1 thành viên đoàn đang co ro trong chăn thì thầm những câu to nhỏ với ai đó bên kia đầu đây điện thoại.
    Ngẩng lên hướng có luồng ánh sáng duy nhất đang rọi vào phòng, thất thần nhìn trời mưa và lại đổ sụp xuống giường ngủ tiếp. Hơn 6h, ai nấy lục đục ra khỏi chăn, mưa càng xối xả, lòng người càng quyết tâm chinh phục bằng được cung đường đã vạch ra theo lịch trình.
    Tận lúc ấy, tôi mới có dịp lia mắt hết 1 lượt cảnh quan xung quanh. Khách sạn Quế Lâm - đẹp và sang (Tất nhiên là so với nơi đây thôi nhé), góc nhìn đẹp, thậm chí rất đẹp, từ cửa sổ (mà cánh cửa thiết kế cũng không chê vào đâu được), nhìn xuống đường quốc lộ, thấy con người và cuộc sống nơi nay thật bình yên, thanh tĩnh.
    Xa xa trên núi, mây bay nhè nhẹ từng làn, lả lướt qua lưng chừng núi, xiên qua những hạt mưa dày đặc, xuôi theo gió chạy mãi về nơi cuối phương trời?
    Cảnh đẹp lung linh thế này mà trời cứ mưa, mưa mãi, cuồng chân và sốt ruột đến phát điên. Suy đi tính lại, chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục đúng lịch trình cũ dù thời tiết có xấu thế nào đi chăng nữa.
    Bữa sáng bắt đầu bằng Phở Vị Xuyên. Phải công nhận rằng, phở ở đây chẳng thua kém gì Hà Nội hay những loại phở có thương hiệu khác chốn thành thị.
    9h30: Mưa ngớt dần.
    Người và hành trang lại theo nhau lên đường, thẳng tiến thị xã Hà Giang và Quản Bạ.
    10h. Đặt chân đến thị xã Hà Giang, nơi có dòng sông Lô chảy xuyên suốt chiều dài thị xã, bắt nguồn từ Lưu Lung (Vân Nam, Trung Quốc), dù đã nhiều lần qua đây nhưng chúng tôi vẫn dừng lại đôi phút để cảm nhận về cái thị xã nhỏ bé nơi địa đầu tổ quốc này. Thị xã Hà Giang yên lành và êm ả, những con đường trải dài rộng thênh thang nhưng vắng bóng người, nơi đây không quá đông xe cộ, không ồn ào hay vội vã. Chỉ thấy 2 bên đường rợp tán lá Bằng Lăng và những cây Bàng già nua đang thay màu lá mới giữa sắc xuân đang nở rộ.
    Ra khỏi khu vực trung tâm, chúng tôi chạy theo triền núi đi tiếp lên Quản Bạ. Bỏ lại sau lưng tiếng gió heo hút và bạt ngàn mây bay?
    12h00: Qua những con đèo những đoạn đường nhớp nháp và nhầy nhụa vì mưa, núi đôi cô tiên hiện ra trước mắt chúng tôi. Gò bông đảo mùa này nhìn nhỏ nhắn hơn, xanh xao hơn và trơ trụi hơn. Thú thật mùa này núi đôi ko đẹp nhưng bù lại chúng tôi đc thưởng thức 1 Hà Giang trong mây?e ấp và quyến rũ, mờ ảo và bí ẩn? mời gọi chúng tôi đến với vùng đất này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    1h15: Khi những tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên thủng lớp mây mù dày đặc đến với chúng tôi cũng là lúc những hạt mưa cuối cùng nói lời từ biết cổ vũ cho lòng nhiệt huyết tràn đầy nhựa sống của sức trẻ.
    Nghỉ ngơi ăn trưa tại Tam Sơn. Các ôm siêu pro tranh thủ show hàng bù cho cả 1 ngày mưa ngôi co ro sau lưng xế Ga lăng và thân thiện. Xế thì tặc lưỡi ?oThôi kệ các bạn. Tớ cứ ngủ cái đã, cơm no rượu ngon tớ lại nhớ bạn hiền ở Tây Nguyên cưỡi voi, ngủ tý còn kịp vào Tây Nguyên cưỡi voi hoho? mới vào đến đc Đà Nẵng tyì đã phải dậy đi tiếp? chán mớ đời. Đồng Văn đi nào anh em ơi?mấy anh em nghêu ngao hát cho nó có khí thế. (Nào mình cùng lên xe nhé. Nào mình cùng đi chơi nào?).
    Nắng ấm áp tỏa sáng khắp 1 vùng trời rộng bao la, mây tan dần, gió đứng im, những mỏm núi phía xa dần hiện ra phía trước. Con đường rộng thênh thang giờ thi vị đến thế?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    4h00: Vào thời điểm chúng tôi qua đây, đoạn lên Đồng Văn đang làm đường vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nổ mìn phá núi mở đường, có những đoạn chưa kịp làm lại gặp mưa, đường lầy lội và trơn trượt như thử tài các xế. Đây cũng là cơ hội được đà thể hiện mình của Xế với các ôm qua tài năng điểu kiển xe off-road điêu luyện và chứng kiến những pha xoay ngang xe đánh xoẹt giữa đường hay những phút chống chân hụt đến đau tim các Ôm ngồi sau.
    Buổi chiều không khí và thời tiết trở nên dễ chịu hơn. Những vạt nắng trải dài trên thung lũng nơi những dư âm của mây mù xám xịt đang dần bị cả bầu trời mây xanh lấn lướt. Tiếp đến phía xa xa là những khoảng đen nhánh ?" màu của đá, màu của núi thiêng hùng vĩ, tất cả như ẩn hiện trên suốt con đường phượt. Tầm mắt trải rộng hơn, phóng xa về những đỉnh núi đen nháy 1 màu. Cao Nguyên Đá Đồng Văn sừng sững và uy nghiêm như thể đã đứng đây cả ngàn năm đợi chúng tôi vậy. Một vẻ đẹp tráng lệ và thanh khiết kết hợp với nét hoang sơ e ấp, thêm vào đó là những luồng gió mang theo cái lạnh của đá ùa vào ôm lấy chúng tôi như làm tăng thêm vẻ nguy nga pha chút huyễn hoặc, thật mà ảo?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    6h00: Chúng tôi có mặt tại chợ Đồng văn và quyết định ngủ lại đây để sáng ngày hôm sau dạo chơi chợ phiên buổi sáng.
    6h30: Vẫn lang thang tìm 1 nơi nghỉ đêm cho cả đoàn, vào thời điểm này, tất cả nhà nghỉ khách sạn của thị trấn huyện nhỏ bé này đều đã hết chỗ.?
    7h00: Đặt cơm và tiếp tục chia nhau tìm nhà nghỉ, chúng tôi lại chụm đầu ngồi tính toán phương án hợp lí nhất có thể.
    8h00: Ngồi vào mâm cơm cuối cùng của quán ăn và vẫn hi vọng thuê được phòng để mọi người có chỗ nghỉ ngơi và tăm rửa. Giữa tiết trời càng về đêm càng lạnh buốt và nhiệt độ xuống thấp nhất ở mức có thể của cao nguyên đá Đồng Văn mà không có chỗ ngủ thì quả thật là 1 bài toán khó tìm lời giải cho cả đoàn.
    9h00: Chúng tôi kết thúc bữa tối của mình và cử người liên hệ café Phố Cổ xin ngủ nhờ. Trước đó tôi và Lộc - Cậu leader của đoàn, cũng đã ghé qua đây qua sự giới thiệu của 1 Bác trên Nhà khách cao nguyên đá. Tiếp tôi là anh Kương chủ quán ?" cái nhìn đầu tiên mà tôi có thể cả nhận: Anh là người đàn ông từng trải, nghĩa hiệp và mến khách ?" một nét đặc trưng trong tính cách của người địa phương nơi đây. Chúng tôi và anh ngồi nói chuyện về những chuyến đi, những vất vả dọc đường và lên đây được giới thiệu xin ngủ nhờ nhà anh. Luôn nở nụ cười hiền lành trên môi, anh tận tình giúp đỡ chúng tôi và chỉ bảo như 1 người anh trai thực sự. Vậy là vấn đề nhà nghỉ đã được giải quyết xong.
    Điều mà tôi khá ấn tượng ở anh, là trông anh còn quá trẻ so với cái tuổi thực tế của anh. Người kinh chính gốc lên đây làm kinh tế, phong độ và thư thái, có khi các Ôm trong đoàn chúng tôi cũng phải ngất ngây, dù anh đã có 1 tổ ấm và 2 thiên thần xinh xắn?
    Tối nay cuối tuần, lại là thứ 7 nên quán đông khách hơn mọi ngày. Chủ yếu là thanh niên bản xứ và khách du lịch lên đây ngồi tận hưởng cái lạnh đặc trưng của buổi tối cao nguyên đá và làm vai ba chén trong câu chuyện tâm tình lứa đôi. Điều khá đặc biệt và thu hút sự chú ý của khách là những tiết mục văn nghệ của người dân tộc, những tiếng hát làm sống dậy cả núi rừng và tiếng sáo trúc ngân xa không khỏi làm say lòng người.
    Tôi được xem điệu Múa Kèn của người Mông, được nghe tiếng sáo mèo và kèn lá. Tôi vẫn còn nhớ lần đâu tiên nghe tiếng sáo mèo trên đèo Ô Quy Hồ. đã lâu quá rồi? Nó làm tôi nhớ lại cái cảm giác đứng trên đỉnh đèo khi trời quang nắng, phóng tầm mặt về những thung lũng trong long núi nơi có những người con của núi rừng sinh sống hay trong những ngày mây mù thì núi rừng như cô gái e ấp bên chiếc khăn lụa trắng. Nghe tiếng sáo mèo một lân để nhớ suốt đời ?" như ai đã từng nói?.
    [​IMG]
    Ngủ thôi nào. Mai kể tiếp
    [​IMG]

    Được tunglnx sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 09/04/2009
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hí hí em nghĩ là "xuôi dòng" chính xác hơn ạ, tai tồ í.
    Viết tiếp đi bác, ảnh ọt bác sửa thế nào cho không bị giãn màn hình.
  8. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn Béo đã hoàn thành chuyến đi tốt đẹp! Tiếc vì hụt vụ này quá
    Ảnh đẹp Béo nhờ, ăn chơi ngủ nghỉ có cả
  9. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    hí hí, sao qua ấy ai cũng thích sờ nhỉ ;))
  10. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    @ Rock: Hôm nào cho em về bản với nhé. Chẳng hiều sao Ku Lộc cứ sờ cái đấy rồi lai quay sang nhìn ôm. thê có phải nta gọi là mong manh ko ah?
    Em cũng mong manh quá. Tắng ôm cái này làm kỷ niệm cái nhờ.
    Xê-Ôm mong manh kẹc kẹc :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này