1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Mê ký sự - Xuôi dòng sông Gâm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tunglnx, 09/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ^^
    Ảnh đẹp quá !
    Hum đó em đi vội nên quên lun cái sạc ở nhà, đành ngậm ngùi lôi em 63 ra bắn phá :((
    Hum đó phải cảm ơn đoàn mình lắm ý!
    May mà có cảnh báo đoạn lầy ở Đồng Văn (mấy xe khác thoát tương đối an lành, mỗi xe em >_<)
    ^^
    Mừ trái đất đúng là tròn quay ấy nhỉ chubby nhỉ ^^
    Rất vui được gặp lại em ^^
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6

    Kinh thật, ông béo đi đâu cũng được làm đại gia chụp với các người đẹp....Em Hiền có seri show hàng ác liết quá...hihi,tiếc thật, đợt này không đi được để thưởng thức món cá nướng của đại ca Hân, đành ở nhà hóng hớt, tung hứng anh TungNX vậy
    --------------
    Ác thật Lộ hết hàng của bạn roài. Cá nướng made in tùng béo. Thương hiệu cá nướng bắc mê roài. Em nể nhất bác Hân đồ tể nhuổm máu đổ sông gâm. ko biết bao nhiêu sinh linh vô tội đã qua tay bác ý roài. Bội phục, bội phục. hn dạy em ngón mổ cá đi anh nhé.
  3. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Dạ, trái đất đúng là tròn quay. Em còn quá ngỡ ngàng khi nhìn thấy chị ngồi ngay trong khu ẩm thực chợ Đồng Văn, cũng phải mất vài giây để nhớ ra, nhưng mà vui lắm í.
    Hóa ra trên suốt đường đi, chị và Lộc leader đoàn em vẫn liên lạc mà không biết, tiếc quá không có thời gian hàn huyên.
    Mong sớm gặp lại chị trên những cung đường mới!
  4. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là lúc show hàng Xế Ôm và các cặp Xế-Ôm nhỉ?
    Anh Hân:
    [​IMG]
    Và ôm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh Béo:
    [​IMG]
    Và ôm:
    [​IMG]
    Lộc:
    [​IMG]
    Và ôm:
    [​IMG]
    Được Chubby027 sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 12/04/2009
  5. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Về sau:
    Ôm - Xế đổi loạn xạ, điên đảo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Chubby027 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 12/04/2009
  6. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hồi ký sông Gâm:
    6h sáng ?" Chúng tôi thức giấc trong tiếng dòng chảy hiền hòa của sông Gâm chạy dọc theo khu thị trấn Bắc Mê. Đứng từ ô cửa sổ lộng gió khách sạn sông Gâm nhìn xuống, có thể thấy cả 1 khúc sông nhỏ lững lờ trôi cuốn theo những chiếc lá khô dại xuôi dòng?
    Đi xe lòng vòng quanh khu thị trấn dài chưa đầy 3km, buổi sớm như còn vương chút sương đêm trên những tán lá 2 bên đường, tôi lại được hít hà và đón nhận sự bình yên trong lành nơi phố núi, nhẹ nhàng và bình thản như dòng sông đang chảy êm đềm phía dưới kia vậy.
    Sau bữa sáng nhanh gọn, chúng tôi bắt đầu tính toán phương thức đi về trong ngày. Cậu Leader xuống bến check thông tin thuyền bè về Na Hang. 2 Xế còn lại tranh thủ tìm 1 cửa hàng bảo dưỡng lại xe cộ trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Các Ôm vào chợ chuẩn bị chu đáo đồ ăn và thức uống cho bữa trưa trên thuyền đầy hứa hẹn của cả đoàn.
    Bao nhiêu háo hức và chờ đợi ngay từ ngày đầu tiên đến phút cuối của chuyến đi bị dập tắt khi dưới bến, chủ thuyền họ đưa ra mức giá xuôi về Na Hang 1 chiều 5.000.000. Có lẽ, vì nghĩ chúng tôi là dân du lịch và không có nhiều lựa chọn khi chỉ còn 1 thuyền duy nhất đang hoạt động, lại vào mùa nước cạn nên họ thừa cơ bắt bẻ. Sau những cố gắng ngã giá và mặc cả trong vô vọng, nhà thuyền vẫn cố chém đẹp: 3.000.000. Không tính trước sẽ gặp phải tình huống bất đắc dĩ và khó xử này, trong khi kinh phí của cả đoàn đến ngày cuối cùng đang cạn dần, chúng tôi đành tiếc nuối chấp nhận bỏ qua du thuyền trên sông và tính đến phương án hỏi đường chạy về thị xã Hà Giang rồi quay trở về con đường cũ xuôi Hà Nội. Lúc ấy, tôi đã chợt nghĩ có lẽ mình không có duyên với đất Bắc Mê.
    Cuộc sống là trải nghiệm. Với chúng tôi, trải nghiệm là những chuyến đi, có những chuyến đi là cuộc hành trình đầy nỗi nhớ đến mãi những ngày về sau. Và khi viết đến đây, tôi lại bồi hồi như mình đang sống dậy trong cái ngày đầy ắp kỷ niệm cùng 1 chuỗi ký ức xa xăm về miền quê yên bình cùng sự mến khách chân thành của lòng người, của tình người trên miền đất địa đầu tổ quốc này.
    Km 49 đường Bắc Mê ?" Hà Giang, nơi bắt đầu cho 1 sự thay đổi. Chính trong lúc còn vương lại nỗi tiếc nuối vì không thể theo lịch trình ban đầu và bỏ phí mất điểm nổi bật và giá trị nhất chuyến đi thì chúng tôi gặp Cô Hà. Sự gặp gỡ đầy bất ngờ mà không hẹn trước, gặp Cô tại đúng cái mốc đường km 49 khi chúng tôi tình cờ dừng lại hỏi thăm và kể cô nghe qua về tình hình chuyến đi. Chúng tôi thật sự cảm kích khi cô không chút đắn đo cầm điện thoại gọi cho bạn bè, hỏi những người làm nghề sông nước xung quanh khu vực lòng sông Bắc Mê về giờ giấc và giá cả cùng những thông tin cần thiết của các chuyến đò xuôi về Na Hang. Gần 1h đồng hồ chờ đợi trong hi vọng và thấp thỏm lo lắng, băn khoăn day dứt, có những lúc tưởng chừng như vô vọng, cuối cùng chúng tôi ai nấy hét lên sung sướng khi sự giúp đỡ tận tình của cô đã đã thực sự có hiệu quả. Trên danh nghĩa là người thuê đò, cô giúp chúng tôi thuê 1 chuyến xuôi dòng với mức giá 1.200.000 ?" mức giá hoàn toàn có thể chấp nhận được. Như vậy là chúng tôi đã yên tâm phần nào cho chuyến du thuyền đầy ý nghĩa và mong đợi đến nghẹt thở này.
    Trưa hôm ấy, chúng tôi theo chân cô về nhà nổi trên 1 khúc sông thuộc khu vực cô quản lý. Liên hệ xong người lái đò và đưa thuyền cập bến đúng điểm hẹn, chúng tôi lần lượt đưa xe và hành lý chất lên thuyền. Thời tiết đẹp, mây mù quang tênh, từng đợt gió thổi táp trên lòng sông tạo những gợn sóng nhỏ lăn tăn báo hiệu 1 chuyến đi đầy thi vị?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùng với lòng nhiệt tình và mến khách, Cô mời chúng tôi ở lại dùng cơm cùng gia đình. Sự xa lạ và dè dặt ban đầu giờ nhường chỗ cho những những câu chuyện cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Tôi được dịp chứng kiến anh Hân ?" người anh cả của đoàn trổ tài khả năng làm bếp. 2 con cá Nheo được làm sạch bằng nước sông cùng những tiếng đưa dao nhanh gọn dưới tay anh. Trên bếp than rực hồng, nồi cơm củi đang sôi lăn tăn.Tôi cười và nói với cô ?oỞ thành phố mãi có lẽ suốt đời con phải ăn cơm nấu nồi điện. Như thế thật thiệt thòi cô nhỉ??
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa cơm hôm ấy, có món Cá nheo nướng ống tre thơm lừng và canh cá nheo ôm riềng mẻ đậm đà cùng hương vị nước sông Gâm. Tôi nếm thử miếng da giòn tan chấm nước mắm gừng tỏi rồi đưa môi nhấp bát rượu nhạt cùng mọi người thưởng thức thành quả của gần 1h chung tay góp sức. Một bữa ăn bình thường như bao ngày bình thường khác nhưng cái cảm giác trong tôi lâng lâng và bát cơm đưa lên miệng còn ngây ngây vị béo ngậy của Cá, vị ngọt ngái ngái của nước sông. Một bữa cơm đặc biệt và đầy tình người, đậm chất nhân văn còn đọng lại mãi trong tiềm thức của mỗi chúng tôi, để rồi nỗi nhớ không nguôi theo dòng chảy kí ức thời gian cồn cào da diết..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau bữa cơm, tôi xin số điện thoại của Cô, không quên gửi đến Cô 1 lời cảm ơn chân thành, hẹn Cô ngày tái ngộ, hẹn ngày quay trở lại mảnh đất thân thiện và nồng ấm như hình ảnh những hạt gạo lăn tăn sôi trên bếp lửa, như hình ảnh xiên cá Nheo vàng ươm trong than hồng một ngày nắng gió?


    Chào tạm biệt cô, chúng tôi đứng trên mạn thuyền nhìn về phía ngôi nhà nhỏ đang xa dần trong tầm mắt, ?oCon đi cô nhé, chúng con hứa sẽ về thăm cô vào 1 ngày không xa?, nhìn cô vẫy tay chúc cả đoàn lên đường bình an, tôi nghe sống mũi mình cay cay? Chắc có lẽ, trong chúng tôi, ai cũng cùng chung 1 cảm xúc nao nao như thế! Ngay cả đến giờ, khi ngồi trong VP làm việc đầy bức bí và ngột ngạt này, tôi vẫn đang mơ màng đến hình ảnh con đò nhỏ khuất dần sau nơi bến đậu ?" nơi có Cô, người đã giúp chuyến đi của chúng tôi trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn biết bao?
    2h chiều ngày 06/04/2009, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá lòng sông Gâm. Trên chuyến thuyền với 6 vị khách và 2 lái đò, con người trở nên nhỏ bé hơn, mỏng manh hơn trước vẻ đẹp đang dần hiện ra trải dài mãi trong tầm mắt. Tôi đang bị choáng ngợp thực sự trước sức hút quyến rũ kỳ lạ của bức tranh thủy mạc với sự kết hợp hài hòa của núi rừng, của những hòn đảo nhỏ xíu chơ vơ giữa lòng sông, của những phiến đá chạy dọc suốt 2 bờ nước vỗ. Đưa tay vươn lên trời cao và nhắm mắt hít thở 1 hơi thật sâu cảm nhận cái vị tanh tanh đặc trưng của nước sông. Hương vị núi rừng và mùi ngai ngái của gỗ nghiến ngâm lâu ngày dưới nước cùng hương thơm dịu vợi của những cành hoa lan chênh vênh trên ngọn cây cổ thụ thấp thoáng bên bờ sông như cùng hòa quyện vào nhau tấu lên khúc tình ca của núi rừng.
    [​IMG]
    Cuộc sống trong lành quá, ngọt ngào quá, nên thơ quá?
    Choáng ngợp vì cảnh đẹp hiện ra trước mặt tôi... nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu cảm nhận mùi vị của sông, hương vị của núi rừng...mùi ngai ngái của những câu gỗ nghiên ngâm nước lâu ngày... mùi của những cành hoa lan trên vênh trên cây cao dọc bờ sông... như hoa quyện vào nhau... tấu lên khúc tình ca núi rừng như trong bài thơ "Thê Non nước" của Tả Đà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mở mắt ra trước mặt tôi là bức trang thủy mạc. "Sơn thủy hữu tình"... cứ vậy tưởng chừng như dài vô tận ko bao giờ kết thúc... tô điểm thêm vào đó là một vài con thuyền đánh cá của ngư dân sống về ven bờ sông. Cứ thế tôi như bị thôi mien... đắm chìm vào bức tranh mãi không thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng lại nghe các bạn đồng hành đi cùng ồ lên khi gặp những cảnh đẹp trong bức tranh, nghe các bạn thích thú đùa với mặt nước mát lành...hồ hởi như ùa vào lòng mẹ như ai đó đã từng ví von so sánh dòng sông tuổi thơ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con thuyền xuôi mãi rồi cũng đến lúc cập bến, 5h00: khi nghe Anh Hội - người lái thuyền nói chúng tôi săp về đến NaHang mà sao thấy bịn rịn thế sắp phải chia tay với nơi đây để quay về cuộc sống thường nhật.. quay về với những bon chen đời thường... quay về với những chuỗi ngày mưu sinh đầy những lo toan chồng chất...tôi nghe lòng mình bối rối và đâu đó bịn rịn trong tiếc nuối?sông Gâm ơi, sắp xa rồi còn đâu!
    Tôi ngước mắt về phía xa, nơi những ngọn núi trên cao đang chờ hoàng hôn xuống. Thêm 1 kiệt tác nữa của tạo hóa ?" Hoàng hôn sông Gâm. Nếu như dưới ánh nắng ban ngày, sông Gâm như 1 cô gái đang tuổi mộng mơ, hiền hòa e ấp thì đến thời khắc hoàng hôn buông xuống giống như 2 câu thơ của thi sị Tản
    ?oTrời Tây ngả bóng tà dương
    càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha?
    Dịu dàng và đắm thắm hơn, mặn mà hơn. Đẹp đến nao lòng...những tia nắng mặt trời vàng rực trải dài, phản chiếu lung linh, dập dùi trên mặt nước..Mặt trời dần về nghỉ, vùng vẫy dưới lòng sông sau 1 ngày làm việc mệt mỏi trả chỗ cho mặt trăng chiếu sáng mọi vật thứ anh sáng mờ ảo diệu kỳ. Ta có hẹn cùng trăng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuộc vui nào chẳng đến lúc chia ly, bữa tiệc nào chẳng có lúc rồi tàn...
    5h45, thuyền cập bến Na Hang. Chúng tôi chia tay nơi này, chia tay 2 anh bạn lại thuyền vui tính, nhiệt tình và dễ mến để đi nốt chặng đường còn lại cho kịp thời gian trở về xuôi.
    Chúng tôi lên đường bộ và chạy xe theo hướng thủy điện Na Hang về Chiêm Hóa. Đây là hình ảnh trên thủy điện:
    [​IMG]
    10h đêm, chúng tôi về qua thị xã Tuyên Quang. Dành 30p nghỉ ngơi tại 1 khu trà đá Phan Thiết, chúng tôi tiếp tục rong ruổi trên đường, đi nốt quãng đường còn lại về thủ đô.
    2h35?T sáng: Cả đoàn tập trung đầy đủ trên cầu Nam Thăng Long. Thành phố về đêm cùng ánh đèn vàng vọt hiu hắt của đèn cao áp giờ đang yên lành trong giấc ngủ bình yên. Phía xa, trăng sáng mờ mờ, rọi xuống dòng sông Hồng trôi vắt ngang qua chân cầu. Đêm đang dần nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên trong ngày.
    Những hình ảnh cuối cùng kết thúc 1 cung đường:
    [​IMG]
    Được tunglnx sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 13/04/2009
  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Hô hô, bác Tùng trả bản quyền một số thứ ảnh cho i em đi nhé, cả 3l rượu Na Hang nữa.

    Con thuyền của sự may mắn và tính cờ
    [​IMG]
    Và những kẻ lữ hành
    ( PS: Đừng bảo phá lúa nhé. Đã được đảng và nhà nước, cũng như..toàn dân cho phép )
    [​IMG]
    và cập bến
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    PS: Tối or trưa tuần này hôm nào rảnh để lại off ẹp share rượu nhé mọi người.


    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 13/04/2009
  8. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    yên tâm. Anh trả tiền bản quyền của chú 1 con cá mực nhé
  9. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ơ thế còn bản quyền của em? Em van dang hong tiep tap 2 cua chuyen di , lai con tap 3 va 4 nua. Người nhớn đã nói là làm đấy nhá, ko chơi trò im thin thít lặm mất tăm đâu
  10. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến cuối tuần cả nhà có rảnh vào lúc nào không? Ọp ẹp cái nữa nhỉ? Rượu chè 1 tí, tiện thể để anh Béo trả bản quyền mực luôn.
    Cuối tuần này, tức chiều thứ 6 tớ đi miền Tây nhé, ai đòi quà gì phải đăng ký trước, về mới giữ được bản quyền .
    Chờ đợi hồi ký tập 2 mà lâu quá. Toàn cao nhân mà cứ gìm hàng mãi thế????

Chia sẻ trang này