1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Nam hội ngộ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi KhongChieuThuc, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bắc Nam hội ngộ

    Một số hình ảnh "bôn tẩu giang hồ" phía Bắc của KCT

    Chùa Kim Liên, Hồ Tây - Hà Nội (06/07/2003) ...

    04g00 pm ... Kim Liên Tự - Di tích lịch sử danh bất hư truyền ! ...

















    04g35 pm ... Hình ảnh trao đổi và giao thủ với một số nick Hà Thành ...



































    (còn tiếp ... )

    Vô chiêu - Vô thức
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ảnh rất đẹp , cách giao thủ khá "lạ" nhưng có lẽ "sâu" ...
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 07/07/2003
  3. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hehe,
    hình nét nhỉ!
    Vài nhận xét:
    Thân thủ của hai người phòng thủ quá tệ!
    Người đá khá đẹp mắt nhưng về góc độ kỹ thuật; chân đi hơi chậm so với thân. Đòn lướt đá ngang yokogeri này nếu chân bung hết khi trọng tâm chưa rơi xuống chân sau sẽ cho lực lớn hơn nhiều.
  4. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm wa bác không offline phải không? Nếu bác có offline thì thật em không còn gì để nói với bác. Còn nếu hôm wa bác chưa đi offline thì hôm nay bác phải thử một lần cho biết cái nhờ hehehe . Cơ hội này hiếm có đó bác. Em muốn được coi mà không có cơ hội đây bác nè hu hu hu thiệt!
    Chà chà, lâu lắm rồi em không được nhìn thấy cảnh chùa ở Hà Nội đó. Đẹp thiệt!Tức cảnh nhớ người wá hic hic hic .
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  5. syhieu

    syhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Làm sao? Như thế nào? Làm sao?
  6. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhanh quá không nhìn rõ được, múa rìu qua mắt thợ mất rồi. !?
    Hôm qua đã gặp đồng chí Không chiêu thức. Ý tưởng về vận động ... thực sự không có gì mới. Về phương pháp đạt được những điều đó hiệu quả nhất tiếc rằng hình như tôi chọc giận đồng chí ấy nên không được tham khảo ---> chẳng có ý kiến gì. Đáng tiếc!
  7. anhVoVan

    anhVoVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Những người khách quan thứ ba trong số 2 phóng viên người Hà Thành, 2 khách mời trong số đó có tôi ... cảm thấy quí mến cái dũng và tinh thần cầu thị của syhieu nói riêng và các user tham gia trực tiếp tại sân chùa Kim Liên .
    Chỉ cảm thấy buồn cười cho các sư võ miệng như câu chuyện ngụ ngôn các thầy bói mù, người sờ được chân voi thì bảo con voi như cái cột nhà, người sờ được lỗ tai thì bào con voi như cái quạt ... vv,vv... heheh... nhảm bà cố ...
  8. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Thế gặp nhau xong có đi nhậu không ?? he he
    VXDTA, năm nay là năm 2003 rùi, lấy cái quái gì ra mà gọi là mới. CHỉ có thể "diễn đạt dưới hình thức mới" thôi.
    Uy lực và ảnh hưởng của võ nghệ tớ sự tiến thân của mỗi cá nhân hay sự an nguy của mỗi đất nước đã đi vào hàng thứ yếu, xếp sau vũ khí và tiền . Chả ai đi tìm cái mới làm gì vì chưa chắc đã co`n he he.
    nothing is forever
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hì , chuyến bôn tẩu đất Bắc này thực ra đã được lên kế hoạch trước , hư hay thực , mọi người tự biết , chả cần phải bao biện đâu các bác nhể ?
    con Cọp muốn gặp hóa ra là Cọp giấy , còn những người không chờ đợi , hóa ra là Cọp thật

    Lonelymanus
  10. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sư huynh Vô Phương Đỡ ới ời, huynh chạy tuốt tuồn tuột ra Hà thành mà múa may gì thế ? Ka Ka Ka Ka Ka Ka Ka, phục huynh thật đấy, đem chuông đi đánh xứ người mà không sợ à ? Ka ka Ka.
    Đùa vậy thôi, chúc huynh Thượng Lộ Bình An mà Hạ Lộ cũng An Bình nhé, nhớ lời hẹn 17/7 với 'gia đình' đấy...

    Tâm hồn phụ nữ là một thứ xa xỉ phẩm, vì thế đàn ông chẳng cần với làm gì cả, keke. ;)

Chia sẻ trang này