1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Nam hội ngộ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi KhongChieuThuc, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    syhieu ơi, kể xem ofline với KCT ra sao đi ?? vui đến mức nào mà sao mọi người không thông báo trên đây vậy ??
    chẳng hiểu sao đọc các test KCT đưa lên, thấy giông giống những gì anh bruce lee viết trong sách.
    nothing is forever
  2. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chí ný, cả ngàn năm trước người ta đã nói hết rồi, làm hết rồi, ngay cả hình thức diễn đạt cũng cũ mèm... he`he`...
    To syhieu: Ông là người thể hiện ngược a`?!
    Đi Sao Về Vậy
  3. syhieu

    syhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
  4. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    cám ơn syhieu,
    nói về căn bản, cái tụi lính đặc nhiệm nó có tập theo căn bản đâu mà nó đánh cũng ..... được đấy chứ
    tớ ủng hộ việc tập theo căn bản và theo hệ thống (đòn cơ bản, tay, chân, tấn, v...v) đe^? phát triển khả năng cơ thể có bài bản vì xét ra đại đa số mọi người đều không hoàn hảo về cấu tạo cơ thể.
    Ví dụ như về Triệt quyền đạo cua anh Lee, cái món này sống lay lắt thoi thóp lắm mặc dù hay nhá, triệt đủ thứ nhé. Lý do có lẽ nó hợp với tố chất của anh Lee mà thôi. GỌi là "Tiệt ...." thì hay hơn vì nó sắp Tiệt rùi, 30 năm nay phát triển được mấy nhúm đâu.
    Tụi Tây nói thẳng là không ngu nhỉ, thế sao vẫn đi tập Ka, Taichi, Judo đông như vậy.
    nothing is forever
  5. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cài gì là của mình thì đã là của mình. Cái gì là của người ta thì .........cứ cho là của mình hehehe
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.

    Được Baby_ccc sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 08/07/2003
  6. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    theo tôi, chuyện anh KCT nói có thể hiểu là : tập võ không nên khổ luyện mà phải sướng luyện.
    luôn luôn lắng nghe, hong biết có hiểu hay không thôi?
    (3-5-7)
  7. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Híc đau lòng quá, bị anh em chê bai thích thú, nhưng mà thật ra vụ thân thủ này tệ là do anh em tui (tui và Hoà thượng) "âm mưu đào tẩu" theo đề nghị của bác KCT để kiểm chứng tốc độ ra đòn và sự chính xác trong đòn đánh của bác KCT -đúng là tốc độ ra đòn khá cao, đáng nể- chứ ai đời bắt Khủng long chỉ biết chơi các đòn khống chế (như anh em vẫn quẳng con cáo hộ) ra chiến đấu với bác KCT với các đòn đánh tay chân, nguy hiểm chết, em chả dại. Mà đúng là thân thủ tệ thật vì bác KCT cũng có nói trước với chúng tôi là sẽ post lên những hình mà có lỗi trong kỹ thuật để chúng tôi rút kinh nghiệm mà.
    Chắc là còn nhiều tấm hình nữa tương tự vì hôm nay lại đến chơi với bác KCT
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
    Được teranosarus sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 08/07/2003
  8. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào các bác, mình nên giữ hòa khí chút đi, còn phải làm gương cho bọn trẻ nữa chớ, các bác nhỉ?! Đừng nên vì vài câu nói, hành động sai lầm nhất thời mà tức giận làm chi, phải không các bác?!
    Tui thấy trong chuyện này mỗi bên đều có cái lý của mình cả, kẻ thì vì đam mê, người thì vì miếng cơm manh áo, lại có những người khác thì vì những mưu cầu riêng ... rốt lại cũng đều muốn đạt được những thành tịu nhất định nào đó. Cái này nó giống như Âm-Dương trong đạo học Đông phương vậy, cùng mâu thuẫn nhau, đối chọi nhau chẳng phải vì tranh hơn thua, được mất mà là vì sự thăng hoa, phát triển hoặc đại loại như vậy tùy vào mưu cầu của mỗi người.
    Vì sự phát triển của võ học nói chung mình cái đi he`he`...
    Đi Sao Về Vậy
  9. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* anh phucnguyen03. Em hi vọng topic này sẽ không phải là bãi chiến trường!
    Mấy hôm nay mạng dở wá em muốn coi pic mà bó tay khong seo coi được. Lèm seo đây?
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  10. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Híc gì mà 2 bác có vẻ căng thế? nói thật chúng ta đều là người một nhà mà (box Võ thuật đó) chúng ta trao đổi học hỏi lẫn nhau thôi mà. Có lẽ buổi nói chuyện hôm đó 2 bác chưa hiểu nhau lắm về mục đích và ý tưởng thôi, thôi nhé... Nói thiệt 2 bác đều là người mà em học hỏi được không ít thì nhiều trong những lần gặp và nói chuyện với 2 bác, em đều quý mến cả 2 bác; thôi dzô một ly (không khí) đi 2 đại ca (có dịp thì chúng ta cùng dzô thiệt) TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ, OK....
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối

Chia sẻ trang này