1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Nam hội ngộ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi KhongChieuThuc, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Con gái có nhiều thứ vũ khí lợi hại lắm ... ngày xưa Lonelymanus có thằng bạn rất to con , võ sĩ Judo đàng hoàng (hạng cân trên 90kg) . Nó ra đường chẳng sợ ai cả , thế mà một hôm gặp 1 cô bé (chắc chưa đến 50kg đâu) , cô bé ấy cười một cái tự nhiên thằng bạn té xe đo đường luôn ... sau 1 thời gian quen biết , mỗi lần cô bé ấy nhấp nháy mắt là thằng bạn đứng ngồi không yên luôn ... Và bây giờ thì nó thú nhận , đã bị quật ngã hoàn toàn không thể chống đỡ ...

    Lonelymanus
  2. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế còn Lonelyman thì sao nhờ? Đã từng bị đối phương đo ván như zầy chưa nhờ? Cho pà con biết kinh nghiệm chút đi.... hehehe
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo "bác" là "em" bị té xe hơi bị nhiều rồi .. hic .. nhưng chỉ đạt được đến cảnh giới đó thôi ... không hơn không kém ... hay ?

    Lonelymanus
  4. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hix hix yêu cầu bác trình bầy rõ hơn ạ. Bác xài hai tiếng " cảnh giới" lèm em không hỉu gì hít... hehe
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.

    Được Baby_ccc sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 28/07/2003
  5. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn trong SG vì đã ko gặp hết được các bạn, tiếc thật, có vài bức ảnh xin được góp vui chut, he he.
    Ai đây nhỉ, cao thủ võ lâm đó
    Còn ai đây nhỉ?
    Và cảm ơn các bạn đã cho tôi một buổi tối tuyệt vời
  6. canhchimbienleloi

    canhchimbienleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Làm gì xôm tụ thế hửh ?
    CHUYEN NHO NHU CON ... TRO
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Heheh .... hình bé Mèo dễ thương phết
    Xin mạn phép chuyển sang chủ đề này cho "không khí" hơn
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 20/08/2003
  8. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hehe " Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh".....nhưng hình như " Con hơn cha nhà có phúc thì phải"....hahaha
    Ủa... ủa??? Sao các bác offline tập kỳ dị zậy???? Em toàn thấy rượu bia với thuốc lá zậy, chẹp chẹp offline tập như zậy wả là " sướng" thiệt.....
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.

    Được Baby_ccc sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 21/08/2003

Chia sẻ trang này