1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào biết các nước châu Á cho em hỏi là dân họ có hiếu kỳ ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hlbrem, 09/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Dân mình phải công nhận là cực kỳ hiếu kỳ, hơi 1 tí là xúm đông xúm đỏ đến tắc đường. ĐỌc mấy cái bài báo vây bắt cụ rùa mà em thấy lạ, ko hiểu có gì hấp dẫn mà thu hút sự chú ý của cả nghìn người thế nhỉ? Mình cũng quan tâm nhưng ko quan tâm đến mức bỏ cả công việc chen chân ra đấy hóng cả giờ đồng hồ bàn tán và kết quả là chả thấy cái gì...Bác nào biết nhiều nước châu Á thì cho em hỏi đấy là văn hóa chung của châu Á hay là mỗi nước mình nó thế?
    [​IMG]
  2. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    đâu cũng vậy...
    Hôm trước tuyết rơi, đang cùng mấy đứa bạn chơi ném tuyết thì chui ở đâu ra mấy vị. Họ tưởng bọn mình chuẩn bị oánh nhau nên vào can thiệp, bắt giải tán ngay nếu ko sẽ gọi công an :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đâu cũng vậy...
    Hôm trước tuyết rơi, đang cùng mấy đứa bạn chơi ném tuyết thì chui ở đâu ra mấy vị. Họ tưởng bọn mình chuẩn bị oánh nhau nên vào can thiệp, bắt giải tán ngay nếu ko sẽ gọi công an :D
  3. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là ở đâu cũng hiếu kỳ, bản chất của con người là thế mà :)
  4. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    cái này bạn hiểu nhầm họ hay họ hiểu nhầm bạn đấy

    đó đâu phải hiếu kỳ
    Ở nước họ chuyện tuyết rơi là Bình thường và họ nghĩ chả có chuyện thấy tuyết và chạy ra ném nhau
    hơn nữa trò này họ chơi với thái độ bình thường
    đối với mình tuyết lại Xa lạ vì thế mình ra chơi tuyết
    các bạn ném nhau lại Đưa quá nhiều cảm xúc vào đó
    từ đó dẫn tới họ hiểu lầm các bạn
    khi họ ra can các bạn lại không (hoặc chưa) giải thích rõ ràng cho họ
    cái này biểu hiện sự quan tâm và tính nhân văn

    ngược lại Dân ta có mỗi con rùa mà thi nhau lên bờ hồ để ngó coi
    chả có lợi lộc gì mà lãng phí thời gian tiền của, đi xem bình thường đã đành đằng này dẫm đạp lên mọi thứ xung quanh để cố dòm ngó xem bằng được
    về nhà ba hoa chích choè thế này thế kia đúng là nực cười

    quay về câu hỏi: tây cũng như ta đều tò mò và hiếu kỳ nhưng thái độ và cách thể hiện khác nhau
  5. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Quan tâm đến nhau khác hẳn với hiếu kì, cái bệnh này thường có ở những nước chưa được phát triển cho lắm.
    Các bác để ý thấy toàn choai choai hoặc các cụ già, xe ôm ra xem thôi. Còn lại là công an, nhà báo và một số bác trên f69 - bệnh nghề nghiệp mà:D
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đang trong giờ làm mấy ông cty mình cũng láo nháo chuồn ra HG lúc giờ nghỉ trưa để xem bắt cụ RUÀ. Mình ngồi cty online theo dõi qua vietnamnet :)).
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    việc hiếu kỳ với những cái mà mình ko có thì em ko bàn tới ở đây, kiểu như bác trên kia lấy ví dụ ý: ta ko có tuyết nên việc người ta thấy ở vùng cao đóng băng, sương giá thì lên đấy chụp ảnh là đúng, cũng giống kiểu những bọn Tây nó đến châu Á rồi hiếu kỳ với văn hoá, phong tục với những thứ ta thấy là bt nhưng bọn nó lại chúi mũi vào bỏ thời gian nghiên cứu....

    Vấn đề ở đây là em ko hiểu tại sao ngươi Vn lại hiếu kỳ với ngay cả những cái rất bt, vô bổ kiểu như đi hóng cụ rùa hay đứng lại hóng tai nạn giao thông v.v....lúc nào cũng tắc đường vì ba cái vô duyên đó. Cá nhân em thì ko thể hiểu là những cái đó có gì hấp dẫn. Nếu có đám đông, em đi qua thì có thể để mắt ngó nhưng ko bao giờ em dừng xe để hóng xem nó là cái gì...
    Bác nào bảo ở đâu con người cũng hiếu kỳ là sai. Em ko có ý so sánh miệt thị nhưng em chỉ muốn biết là tại sao lại như thế và có phải đó là đặc tính của châu Á ko, các nước châu Á khác ntn...
    Em đang ở châu Âu, hôm đứng ngoài đường ngay trong trung tâm hẳn hoi, tự dưng có 7-8 chú sv ở đâu chạy ra cầm biển ngữ hô hào loạn lên. Chỉ chưa đầy 5p sau 4 xe cảnh sát có mặt với tầm 20 cảnh sát ăn mặc hầm hố (ko đến mức đặc nhiệm chống khủng bố nhưng chắc là chống bạo động) đến hỏi bọn nó làm gì, kiểm tra giấy tờ v.v...cũng ko hiểu sao bọn cs ko dẹp ngay, mấy chú kia vẫn đứng và hô hào cùng một đống cảnh sát, người qua đường họ cũng có hỏi xem có việc gì mà cảnh sát đông thế rồi thì họ lại đi vả lại họ cũng ko dám lại gần ngó...mấy chú kia hô 1 lúc, ko thấy ai quan tâm thì lại lục tục đi về....

    Cái gì cũng có mặt trái của nó, tuy bọn nó ko có thói quen chúi mũi vào việc ko phải của mình nhưng cuộc sống của bọn nó ít bạn, ít tụ tập và hơi tẻ nhạt...
  8. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    cái này nguyên nhân là do Đói thông tin, và thông tin thường là bị sai lệch vì vậy người ta cần Kiểm chứng

    lấy chính ví dụ trên của bạn sẽ rõ
    8 chú thanh niên kia ở VN sẽ bị xích cổ đưa về đồn
    nếu nghiêm trọng hôm sau sẽ lên tivi thú tội với hàng loạt xin lỗi vớ vẩn sau là tịt chả ai biết gì nữa
    cũng có thể 8 bạn đó không bao giờ xuất hiện trên giang hồ nữa
    có thể các bạn đó được tha và lê lết về nhà...
    tức là có nhiều tình huống xảy ra và chả ai biết gì cả
    khi cs đến bắt 8 thanh niên kia cũng bất ngờ và chả có tin tức gì vì vậy người ta mới tò mò
    Vì sao 8 cậu kia bị bắt?
    Sau khi bị bắt thì 8 cậu kia sẽ ra sao?
    thông tin vỉa hè thì nửa mùa...

    ở tây nó khác cs đến nếu 8 cậu kia giải thích rõ ràng và minh bạch cs ở lại vừa để bảo vệ vừa để tránh cho 8 đồng chí kia không quá khích
    như vậy mọi việc đều rõ ràng, ai muốn biết thì cứ thẳng thắn đến hỏi 8 thanh niên kia hoặc hỏi cs chứ không phải vòng vo và nhận được thông tin sai lệch
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    quan tâm dòm ngó tới mấy người đang... dòm ngó đó cũng là một hình thức hiếu kỳ
    kệ người ta đi
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    thì ai chẳng biết là kệ nhưng giờ đang bận đi đâu mà cứ tắc đường vì ba cái vô duyên này hoặc giờ nếu bạn là sếp mà nhân viên cứ thi nhau bỏ đi xem cụ Rùa hay ba cái linh tinh khác thì bạn thấy có buồn cười ko?

Chia sẻ trang này