1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào biết cho em hỏi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Deutsche_Kiban, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Xì tiền như thế nào và cho ai? Nguyên nhân chủ quan gồm những nguyên nhân nào? Và khách quan là những nguyên nhân nào?
    Theo tôi theo dõi qua các bài các bác viết về vấn đề này thì hình như chưa có ai phỏng vấn xong nó lại cho mình cái hẹn khác ngay thì phải, hầu như phỏng vấn xong đều về nhà thấp thỏm chờ đợi cho qua 3 tuần :(
    Tôi xin VISUM ở LSQ CHLB Đức tại TP HCM, và có giấy giới thiệu của cơ quan tôi đang làm việc....
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hà hà thì nhân viên người Việt ở LSQ ém hồ sơ, ém giấy tờ, Visa của mình, để tìm cách vòi tiền.Anh trai của tớ xin được Visa, nhưng đợi mãi chưa thấy giấy báo lên nhận.Trong khi đó tay Lãnh Sự người Đức khẳng định là "Tôi đã gửi giấy báo về rồi, đến ngày không thấy anh trai ngài lên nhận".Lúc đó mới biết được là mấy đc nhân viên người Việt ém thư báo lại, không gửi đi.Ngày xưa tớ đi phỏng vấn, bị đánh trượt, nhân viên LSQ người Việt cũng tìm cách giữ Zulassung của tớ lại, để vòi vĩnh.
    Nguyên nhân chủ quan là do mình, chuẩn bị giấy tờ hồ sơ chưa kĩ..Còn khách quan thì do mấy tay nhân viên kể trên, hoặc do bên Đức này không đồng ý cấp Visa chẳng hạn(cái này thì tương đối mù mờ và nhạy cảm, nên nó chỉ trả lời lý do với người Đức thôi)
    Trường hợp của bác là du cao học hay công tác tu nghiệp? Nếu là dạng công tác, tu nghiệp hay được một công ty tổ chức nào của Đức bảo lãnh, hỗ trợ thì không có gì đáng lo đâu.Mà bác cũng không nên lo lắng nhiều quá làm gì ! Cứ vô tư vui vẻ đi !
  3. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Àh ra vậy, đúng là cái gì có yếu tố người Việt vào là lại phải có đồng ra đồng vào...
    Hồ sơ của tôi đầy đủ theo đúng yêu cầu của LSQ, bởi vì nếu thiếu thì nó đã yêu cầu mình nộp thêm. Ngoài Zulassung ra tôi còn nộp thêm 2 bản hướng dẫn của trường và một bản kế hoạch học tập nữa. Chính vì bản kế hoạch đó có ghi rõ là: ngày 2/9 tôi bắt đầu có khoá học tiếng Đức, và nếu tôi sang chậm thì phải chờ tới mùa đông năm sau mới học được khoá mới. Xin nói rõ thêm chỗ này là: do tôi sang đó sẽ học 1 năm đầu bằng tiếng Anh, song song đó trường sẽ dạy tiếng Đức để năm sau sẽ dạy bằng tiếng Đức, do vậy nếu tôi bị nhỡ khoá học tiếng Đức thì năm sau không biết hiểu mấy ông giáo sư giảng bài bằng cách nào nữa... Có phải vì việc này nên ĐSQ hẹn ngày cho tôi lên để nghe kết quả luôn thay vì cứ để mình về nhà chờ đợi và gọi điện liên lạc sau không? Vì tôi cũng chưa thấy ai sau khi phỏng vấn lại được hẹn ngày lên tiếp ngay cả....
    Còn về vấn đề bị ém Zulassung, hay bị ém VISUM đúng là do mình cũng ngại liên hệ trực tiếp với người Đức đó. Thực ra, bác chỉ cần email cho bọn Đức một cái là okie liền. Tôi đã bị một lần với Deutsche Bank (không chịu cấp chứng thực tài khoản, tôi đã gọi điện sang DB bên Đức vào gần giờ ăn trưa, và chỉ đầu giờ làm việc buổi chiều nó đã gửi một bản Fax chứng thực tài khoản cho tôi rồi) và một lần với LSQ (người Việt bắt ra Hanoi nộp VISUM, nhưng rất may trước đó tôi đã email cho nhân viên người Đức trước nên như các bác thấy đó, tôi vừa đi phỏng vấn ở LSQ về). Giải pháp của tôi là liên hệ trực tiếp với những người có quyền quyết định cao nhất, và thế là okie, mặc dù có hơi bực mình một chút.
    Nhân đây cũng bàn thêm về cách làm ăn của người Việt ta. Tôi không hiểu là tại sao, khi người Đức họ lại nhiệt tình với mình, trong khi người Việt lại hờ hững với mình đến mức độ mình phải nhờ người Đức can thiệp nữa?! Chúng ta là những người trẻ tuổi, liệu có nên để văn hoá cửa quyền, văn hoá luồn cúi này ảnh hưởng tới mình không?!
    Được soleboyxxx sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 29/07/2004
  4. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bac SoLo lạ nhỉ , thế na`o mà ng ta lại cho bác cái hẹn sau phỏng vấn ? bác cho em mấy cái địa chỉ E Mail của DSQ để em hỏi với , đợi chờ chán lắm rồi , nói thật không vì cái mà mọi người vẫn gọi là tương lai tươi sáng thì em cũng chẳng muốn đặt chân đến xứ sở ấy !
  5. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    http://www.germanembhanoi.org.vn/vn/home/index.html
    Bác vào đường link đó có đầy đủ thông tin cho bác. Nhớ là đừng nên gọi điện vì nếu gọi điện thì sẽ gặp người VN, nếu muốn gặp người Đức bác phải biết tên người ta đã :D
  6. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Bác buồn cười, người ta làm sao cho bác ngày hẹn chính xác lên lấy Visum đưọc, còn bao nhièu việc,em nói sơ sơ thế này nhé: ko phải ngày nào hồ sơ phỏng vấn xong cũng sang ngay Đức, một tuần chỉ có một lần một đóng hồ sơ chuyển sang Đức thôi, sau đó các hồ sơ này lại phát ra khắp các bang, đến sở ngoại kiều của từng bang để xét. Roài lại fax về cho ĐSQ rồi mới đóng dấu, cứ đi loanh quanh như thế làm sao biết đuợc ngày chính xác để hẹn ngưòi khác lên lấy kết quả đưọc.
    Em kô biết LSQ trong TPHCM thế nào nhưng ĐSQ ở HN không có chuyện ém hồ sơ đâu.Nói chung các bác cứ phải chờ, đâu sẽ có đó, đi đưọc hay không cứ ở nhà mà bình tĩnh ngồi nhâm nhi ly rượu, biết kết quả sớm các bác lại nhậu nhẹt chia tay chia chân ....... phiền, ĐSQ làm thế là tiét kiệm cho mình roài, biết kết quả đi luôn, đỡ phải tốn tiền chia tay.....
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được biết thì hình như ban đầu Hồ sơ VISA của mình sẽ được xét duyệt tại Bonn (hoặc Berlin gì đó..), Sở Ngoại Kiều tại nơi mình đăng kí lưu trú chỉ quản lý mình khi mình sang đó và đăng kí lưu trú tại vùng đó thôi thì phải :)
    Theo thông báo của ĐSQ thì ĐSQ không thể can thiệp vào việc của SNK, nhưng đây là mình chỉ hỏi là VISA của mình đến đâu rồi thôi cơ mà?!
    Thực ra nếu hồ sơ không có vấn đề gì thì sau 4 tuần là có VISA, trong trường hợp có trục trặc thì mình sẽ được báo trước 4 tuần để bổ xung giấy tờ (theo kinh nghiệm của các bác đã đi xin VISA)
    Nhưng tôi có thắc mắc là không hiểu nó lại hẹn mình để làm gì? Mà tôi thấy nó ghi lằng nhằng cái gì vào đơn xin VISA của tôi đó....Mà lúc phỏng vấn nó cũng chỉ hỏi có đúng 1 câu thôi...
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm sao mà lo lắng thái quá thế ! Cứ bình tĩnh đê ! Thấy bác lo lắng quá, tớ cũng không dám nói thêm, sợ càng nói bác càng lo.Còn có vài ngày ở VN nữa, bác tranh thủ mà ăn uống nhậu nhẹt chơi bời đập phá đê, sang bên này không có đâu, buồn thối ruột...Thậm chí, thèm mì gói cũng không có mà ăn đâu....À mà bác sang vùng nào nhỉ ?
    Tớ nghĩ là bác hãy tập trung chuẩn bị tinh thần đi, tập trung vào hồ sơ giấy tờ vậy đủ rồi.Sang bên này thì hồ sơ giấy tờ không quan trọng bằng thần kinh và ý chí đâu hehe.
  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, có vẻ như tui hơi lo lắng, chắc là do ước mơ từ nhỏ đó mà :) nay có vẻ như đặt được một chân sang đó rồi nên mới hơi lo. Tui sẽ sang bang Hessen, có gần chỗ bác không?
    Thần kinh thép là như thế nào? Tôi cũng bôn ba lòng vòng ở VN rồi, ở với gia đình rất ít, nên chắc cũng nhanh hoà đồng, không biết có những vấn đề nào cần phải vượt qua không nhỉ? Nếu có bác chỉ cho tôi giùm được không để tôi chuẩn bị tinh thần....
  10. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Bác ở Thành Phố HCM hà?Vậy thì ngon rồi, em nghe giang hồ đồn rằng trogn đó cứ 10 nguời PV thì 9 người có VIsum, bác đi mua sắm di là vừa. Thấy trong đó ít nguời đi Đ lắm mừ. Bọn nó còn ngạc nhiền khi biết mình biết tiếng ĐỨc cơ.... chúc bác sớm có Visum, gặp bác ở Hessen, giữa tháng 8 em lượn qua đó có tí việc, hi vọng gặp bác....

Chia sẻ trang này