1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào biết cho em hỏi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Deutsche_Kiban, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hè hè tiểu sử vô gia cư của bác cũng có vẻ dày nhỉ ? Thế thì cũng không đáng lo ngại lắm hì hì, chỉ sợ mấy cô cậu nào ở VN, bị bố mẹ "úm" cho lâu quá, đến khi sang bên này thì bơ vơ, bỡ ngỡ và...đòi về.Bang Hessen thì ở Tây Đức rồi, không biết bác có ở Frankfurt am Mai không nhỉ ?Chỗ tớ xa lắm, khoảng 400km...
    Nói là thần kinh thép thì hơi quá, nhưng những ai mới đặt chân đến một đất nước xa lạ, thì sau khoảng 1 tuần, họ sẽ bị Kulturschock, do sự khác biệt về văn hoá, lối sống, cách giao tiếp ứng xử và nhất là Heimweh (nếu lang thang nhiều thì cái này ít).Nếu bác được ở với gia đình người Đức nào thì thật là tốt.
    Thời gian này đang là mùa hè, nếu bác sang thì khoảng đầu mùa thu, thời tiết cũng đẹp, hơi lạnh, và ...buồn (lãng mạn huh), chẳng bao lâu sau thì lại mùa đông hí hí.Thời gian này dễ bị trầm cảm lắm...Mà thôi, bác sang đây hẵng hay, có ngồi kể cho bác nghe cả ngày về cuộc sống, thì cũng không thể tưởng tượng nổi đâu ....
    Bác hãy làm quen với Đức đi này www.htwm.de/tvu/music/deutschland.mp3
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nếu sang được thì tôi sẽ ở cách Frankfurt AM là 30 Km, đi xe bus hết hơn 6 oi :) bác cách 400km, vậy là ở đâu? Hiện nay tôi mới biết Munich cách chỗ tôi 300Km. Mà bác bảo là vậy là tôi ở phía Tây thì chắc bác ở bên Đông?!
    Cách nào để ở chung với 1 gia đình người Đức? Mướn nhà của họ phải không? Tôi nghĩ ở cùng nhà với người Đức thì Deutsch của mình sẽ tiến bộ rất nhanh.
    Nếu tôi qua đó mà bác vẫn đang ở Frankfurt thì tôi rất hân hạnh được chào đón và uống bia với bác (hối lộ để đỡ bị del bài đó :D)
  3. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình có phải đặt vé trước không nhỉ ? có sợ đến ngày đi thi` hết vé không bít ?
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chắc không sợ đâu , bạn ơi. Ở VN có dịch vụ vé máy bay, bạn gọi đến hỏi, ngày....tôi cần đi sang Đức, có chuyến nào đi rẻ không?, người ta sẽ trả lời cho bạn. Hoặc bạn liên hệ trực tiếp với các hãng như Air France, Thai, Malaysia.....
  5. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mai mình đến ĐSQ nhận kết quả phỏng vấn , cho mình hỏi là có phải mang gì đi không nhỉ ? Hôm trước ng ta gọi điện thông báo lúc mình đang ngủ nên không nhớ rõ lắm !
  6. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận được VISA chưa? Lên đó là lấy VISA luôn hay là còn phải thủ tục gì nữa không?
    Nếu đi thì đi ngày bao nhiêu? Và tới thành phố nào?
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đi nhận Visa thì nhớ đem theo mười mấy USD còn lại để đóng phí thôi hehe
  8. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , bác Mít nói ác quá , đúng là phải mang theo tiền thật , để nhận visa xong ra quán nuoc bên cạnh làm cốc cafe với điếu thuốc

    @Solo : mang theo cái giấy họ hẹn mình đến PV thôi , trong đó có ghi số tiền đã đóng ấy .
    Visa của mình đến 26 mới co hiệu lực , đến Muenchen .

Chia sẻ trang này