1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào biết chỗ này thì chỉ cho em với. Cái mà nó gọi là "Bến Hàn Quốc hay Đường Hàn Quốc " gì gì đ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rockvn, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước em dùng điện thoại chụp ảnh 1 góc hồ+đèn rồi gửi cho bạn em bảo là sông Seine Paris Tất nhiên là nó chẳng tin.
    Nhưng kể ra chỗ đó cũng thik thật. Ngoài đường LLQ "trần tục" bụi bẩn như thế đi vào trong có cái đường sát hồ đẹp và yên tĩnh, nhiều nhà biệt thự trong khu Võng Thị cũng khá ổn.
    Cái nhà bác bian nói đến là cái nhà nèo vậy? Mặt đường ngõ 282 LLQ, không sơn trát gì ah?
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép ..phá cảm xúc của các bác tí nhớ.Nếu như cái đường đấy mà các bác bẩu là bến ...Hàn Cuốc thì em chết mất.
    Đi vào phát là có mấy quán ăn nổi này, lộn xà lộn xộn.Sâu vào nữa là chiếu trải ra như hồ Trúc bạch ý, nướng mực bốc khói nghi ngút, chỗ không có chiếu thì có ghế nhựa, kề kề nhau. Chưa vào đã thấy mời :" Chiếu đi anh chị ơi, ngồi chiếu đi " . đi sâu vào mạn trường THCS Đông Thái thì có Hồ có ghế đá thật nhưng mà các cụ già đi tập thể dục, đứng vung vẩy tay chân phải biết, =))
    Mà tớ nói thật, tớ biết đoạn đường Hàn Cuốc của các bác là vào ngày mồng 2 tháng 9 , tớ và rai nhà tớ đi xem pháo hoa, uống 2 cốc trà đá hết ..20 nghìn ở cái bến Hàn Cuốc đó đấy =))
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Trong một chuyện ngắn của báo HHT, nhân vật nam đưa nhân vật nữ đến đó, tác giả mô tả như phim luôn, nhìn ra hồ Tây như nhìn ra biển ... hớ hớ ... sau vụ đó nổi tiếng ! Biết thế thôi, nhưng chưa đưa gái ra đó bao h !
    Còn cái nhiều kia là Bãi Tre ( bãi khoảng vài chục khóm tre, dưới có ghế đá ... ) chả có gì đặc sắc ngoài một chỗ thoáng mát để ôm nhau !
  4. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    to skept82: thì 1 trong 3 cái nhà được cho là có ma ở Hà Nội ý, hôm trước có topic dài ngoằng, bạn tìm lại thử xem
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tớ biết cái chỗ đấy từ cách đây hơn 3 năm, từ hồi nó mới mở một đoạn nhỏ đường thôi.
    bà con ra đấy cẩn thận nhé, vì xunh quanh bến Hàn Quốc là có mấy khu đất có ma
    thế còn cái chỗ đằng sau công viên nước gọi là gì nhỉ? bến Triều Tiên à
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em zai nói chính xác rùi đấy. Gợi bao nhiu kỷ niệm của chị. Chẹp chẹp!
    Tớ thấy cái bến HQ đó hồi xưa còn romantic chứ bi h đông đúc wá rùi, hết zui.
    Trc tớ nhớ buổi chiều ở đó vắng lắm, chỉ có mấy đứa trẻ con chơi thả diều thui, nói chung là yên bình, êm ả.
  8. biancolesti

    biancolesti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có cái trường cấp 2 ở đấy rất hay nhé, vị trí đẹp nên giờ học vẽ, cô giáo cho học sinh ra bờ hồ vừa ngắm cảnh vừa vẽ. Mỗi đứa 1 cái giá vẽ, trông rất hay, mắt đứa nào cũng long lanh trông đáng yêu cực. Nhìn chúng nó như thế lại thấy nhớ lại tuổi thơ của mình ....
  9. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    ơ , bây rờ mới biết tên nó thế . Hồi trước mình toàn gọi nó là Hồ Sen , chiều mùa hè ra đây bát ngát sen , hương sen thơm mát , thích lắm ý . Các cháu đến đây chổng mông lên vẽ đầy hình grafiti , nhìn vui mắt nhắm .
    Có đến 3 đường đi vào , mà đường dễ tả nhất là đi vào đường có mấy quán ông già thật với ông già chính hiệu ý , đi tuốt tuốt vào trong , đến đoạn đường đất đi thêm 1 tí ra chỗ đường bêtông là đến
    tháng trước mình với bác giai ra đấy , hoa đào nở trái mùa , đẹp rực rỡ . nhưng mừ bây h không thích nữa , nó thành khu công nghiệp mất rùi . Mình hay ra đấy cách đây tầm 4 - 5 năm rồi , hồi ý vắng teo chả có ai . Bây h xe máy ầm ầm ý
  10. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không có ai? chỗ đấy bọn thanh niên Võng Thị đá bóng ầm ầm từ lâu rùi cơ

Chia sẻ trang này