1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bac nào biết làm thơ giúp em

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hanoibuon1812, 14/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoibuon1812

    hanoibuon1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bac nào biết làm thơ giúp em

    Đêm qua em nằm mơ
    Thấy anh cười rạng rỡ
    Nhìn anh chưa bõ nhớ
    Anh vụt biến đi mau

    Bố hỏi sao dưng sầu
    Em lặng im không nói

    Có khi em tự hỏi
    Liệu anh có thế không?
    Bỏ mình em lẻ bóng
    Anh đi như giấc mơ....

    Ôi chao em thật khờ
    Ngốc thật cơ, anh nhỉ
    Biết rằng anh không thế
    Sẽ luôn ở bên em
    ...............

    anh vit nốt hộ em chỗ còn dở, em chua nghĩ ra
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Anh nào vít hộ em hả em?
    Anh Nở ơi, ra đây vít thơ nốt cho em ý kìa, hí hí
  3. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh nằm mơ
    Thấy em khóc nức nở
    Anh tươi cười rạng rỡ
    Rồi anh biến đi mau,
    Bố hỏi sao "to thế"
    Em lặng im không nói
    Chắc em đang tự hỏi
    Liệu anh có bỏ em ??
    Để mình em đứng đó
    Anh lại say goodbye
    Ôi sao em khờ thế
    Ngốc thật đấy em ạ
    Bít là anh sở khanh
    Mà em vẫn cứ thích
    ......
    Mọi ngưòi viết tiếp hộ em cái,mai em viết tiếp
  4. em_la_vo_thang_kia

    em_la_vo_thang_kia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì ngang mà cứ thích hóng.
    Thế là sao?
  5. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    "Biết rằng anh không thể
    Sẽ luôn ở bên em"...
    Đời sao lắm chứ "ngờ"
    Em vờ như không biết...
    Trưa nay lại nằm mơ
    Rồi nghĩ vẩn nghĩ vơ
    Rồi chuyển mình trăn trở:
    "Nơi nao anh đang ở?"
    Hôm nay đi chợ Mơ
    Gặp phải thằng ất ơ
    Ngồi ôm cả sọt bơ...
    Trông mặt cứ trơ trơ
    Em chạy lại ngu ngơ
    ơ ơ thằng bán bơ
    Và rồi cười rạng rỡ...
    Anh ơi anh có nhớ...
    Về mối tình dang dở
    Giữa cô bé thích nơ
    Cùng 1 thằng ở dơ???
    Anh mỉm cười ngẩn ngơ
    Người sao như trong mơ
    Chùi sạch chiếc ghế dơ
    Anh kéo em gần lại...
    Môi và mắt kề nhau....
    Tình trong như trang thơ
  6. hanoibuon1812

    hanoibuon1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hic hic các bac viết thế thì ngang như giết em roai còn gì nữa
    tử tế chút đi các bác
    thanks

Chia sẻ trang này