1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào biết mấy bài thơ, câu đối, câu nói về những thứ "nhạy cảm" không ạ, "đối tục giảng thanh" th

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gaioc, 02/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng vẫn phải đi tỉnh, bên bàn nhậu, các cụ toàn ngồi chia sẻ mấy bài như kiểu thơ Bút Tre. Bậy thì rất bậy nhưng vẫn phải biết, vì không cuộc vui nào các cụ không nói đến mấy thứ này, mình ko biết đâm ra lạc lõng vô cùng. Lần gần nhất em nhớ các bác ở Tây Nguyên bàn nhau bài thuốc "chữa bệnh" cho các ông chồng là "trứng vịt lộn + hà thủ ô+ cỏ thiên" . Những câu chuyện, câu thơ, câu đối tất tần tật kiểu kiểu như vậy, có bác nào biết thì share em với
  2. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    "2 người chơi trên giường
    Càng chơi càng ra nước..."
  3. hienbaoviet

    hienbaoviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    "Chim khôn chim đậu cành cao
    **** khôn **** đậu vào....đầu con chim"

    thế đã ổn chưa hử pác?


  4. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
    Đồ Sơn đồ của quốc gia
    Đồ nhà đồ của ông bà ngoại cho!
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn chủ top đã bao giờ nghe người Huế rao: ai ăn đu đủ, bánh téc, hột vịt lộn không... mà rút gọn lại chưa? bảo đãm hay cực kỳ
  6. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Rút gọn thế lào hở bác?
  7. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Cô gái rao thì được, còn bà già thì :D
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Cụ Gu gồ cụ ấy có một kho. Chịu khó xin cụ ấy nhé.
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
    Đồ nhà tuy có hơi già
    Nhưng mà vẫn... chắc hơn là Đồ Sơn.
  10. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
    Đồ nhà tuy có hơi già
    Nhưng mà sơn lại vẫn là Đồ Sơn

    Khuyến mại câu đố tục giảng thanh:D:

    1. Vác em lên vai
    Đặt em xuống đất
    Dạng háng em ra
    Tha hồ mà bóp

Chia sẻ trang này